Chiều nay mình đang ngồi ăn Há cảo bên nhà bạn mình tại góc Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt quận 5 thì có 1 cụ già mù vừa đi vừa thổi sáo nhìn rất tiều tụy, sau khi tới góc đường thì cụ ngưng thổi sáo và đứng dựa vào cây cột để thở nhìn rất tội nghiệp. Lúc đó chị bán đồ ăn có nói, ông lão đó bị mù đi bán nhang và sáo nhưng cho tiền ổng không lấy đâu, bữa có người cho tiền ông nhưng ông trả lại rồi người kia ko lấy ông ấy cầm tiền bỏ xuống đất và bỏ đo. Sau đó chị kia phải nhặt tiền lên và mua một bó nhang thì ông ấy mới chịu lấy tiền đó.:adore: Sau đó mình chạy lại cho ông lão và hỏi mua nhang và sáo và hỏi một vài thông tin thì được biết ông sống ở khu chợ Hòa bình với con gái, con gái thì đi phụ bán quán cơm, mình hỏi ông đã ăn tối chưa mình mời ông ăn cơm, ông nói ông ăn chay nên lúc đó mình cũng không biết sao. Do mình đứng nói chuyện một lúc nên thấy mấy người lại xem, mình thấy cũng kỳ nên để ông lão đi, hic hic sau một hồi ông lại tiếp tục thổi sáo và cặm cụi bước đi! Mình biết được thêm là ngày nào ông lão cũng đi qua tuyến đường đó nên nếu mọi người có tình cờ thấy thì mua dùm ông vài bó nhang hoặc cây sáo nhé (nói trước là cho tiền mà ko mua là ông không nhận đâu), tuy nhiên mua một ít và biếu một ít thì được! hy vọng mình còn gặp lại ông lão đó nhiều nhiều!!!
Có gặp cụ bên tận Ngô Quyền, Q.5, cũng lâu rồi. Đúng là mua nhang thì cụ mới cầm tiền, còn cho thì không lấy! Nghèo mà đáng quý, đáng trọng! @ shinichivn1983: rảnh rỗi thì nên sửa lại thành chữ có dấu đi bạn... Không khéo lại gây phản cảm cho người đọc thì mất hết ý nghĩa cho việc từ thiện này đó!
Nghèo mà vẫn thanh cao Chiều nay mình đang ngồi ăn Há cảo bên nhà bạn mình tại góc Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt quận 5 thì có 1 cụ già mù vừa đi vừa thổi sáo nhìn rất tiều tụy, sau khi tới góc đường thì cụ ngưng thổi sáo và đứng dựa vào cây cột để thở nhìn rất tội nghiệp. Lúc đó chị bán đồ ăn có nói, ông lão đó bị mù đi bán nhang và sáo nhưng cho tiền ổng không lấy đâu, bữa có người cho tiền ông nhưng ông trả lại rồi người kia ko lấy ông ấy cầm tiền bỏ xuống đất và bỏ đo. Sau đó chị kia phải nhặt tiền lên và mua một bó nhang thì ông ấy mới chịu lấy tiền đó.:adore: Sau đó mình chạy lại cho ông lão và hỏi mua nhang và sáo và hỏi một vài thông tin thì được biết ông sống ở khu chợ Hòa bình với con gái, con gái thì đi phụ bán quán cơm, mình hỏi ông đã ăn tối chưa mình mời ông ăn cơm, ông nói ông ăn chay nên lúc đó mình cũng không biết sao. Do mình đứng nói chuyện một lúc nên thấy mấy người lại xem, mình thấy cũng kỳ nên để ông lão đi, hic hic sau một hồi ông lại tiếp tục thổi sáo và cặm cụi bước đi! Mình biết được thêm là ngày nào ông lão cũng đi qua tuyến đường đó nên nếu mọi người có tình cờ thấy thì mua dùm ông vài bó nhang hoặc cây sáo nhé (nói trước là cho tiền mà ko mua là ông không nhận đâu), tuy nhiên mua một ít và biếu một ít thì được! hy vọng mình còn gặp lại ông lão đó nhiều nhiều!!! @shinichivn1983: Lần sau đánh tiếng việt dùm mình nha bạn :haha:
dịch thuật tiếng Việt quá hay. em đọc bản không dấu, đọc hoài mà cũng hem ra. chưa gặp cụ bao giờ nhưng nếu gặp sẽ mua (mua xong chắc cho lên sàn đấu giá chớ em hổng xài nhang, cũng chẳng xài sáo :">)
OCám ơn mấy bạn nhiều nhé, tại bữa không hiểu sao cái máy ở nhà đánh tiếng việt không được nó cứ bị điên điên. Ui, cám ơn bác kia lắm lắm luôn vì đã dịch lại nha! Lần sau sẽ không tái phạm nữa hihi
Mod ơi cứu em, sao mấy trang khác em đánh tiếng việt có dấu thì bình thường và ở đây chỉnh hoải không được. hic hic đánh ở word rồi copy qua nó cũng vẫn bị luôn. huhu
bạn xài unikey hay vietkey nếu xài vietkey thì hình như là kh gõ đc tiêng việt trong 5s, lúc trc mình cũng bị như vậy chuyển qua unikey thì kh còn bị khùng nữa, lúc trc toàn phải vào 1trang web khác gõ nội dung rồi copy paste vào lại
Thanks bạn nhiều, ở cty mình use vietkey nên bị điên giờ về nhà use unikey thì không sao thật! hihi Up cho lên cao để mấy bác còn ủng hộ nhanh và sáo nữa chứ hihi
Nếu là mình, mình sẽ cho khéo. Thay vì cây sáo đó 10k mình sẽ mua 50k khỏi thối. Vẫn là mua nhưng ông lão sẽ ko thấy áy náy
Nhiều khi cũng chẳng phải dễ như bạn nghĩ đâu Người ta sẽ tìm mọi cách trả lại cho bạn,hoặc bạn đưa tiền xong chạy đi luôn thì người ta lại càng áy náy,cắn rứt lương tâm vì nhận đồng tiền của bạn,lúc đó vô tình bạn làm khổ người ta chứ không phải giúp người ta
:byebye:Không sao đâu bạn ơi, mua 12k cây sao đưa 50k cũng được. Có điều mình cứ nói rõ là gửi cụ ít tiền uống nước cho mát, con cháu thôi không có gì to tát cả. Bữa mình cũng vậy, cứ nói chuyện để người ta hiểu và khi họ nhận sẽ không thấy áy náy, mình cũng cảm thấy vui hihi