Thực ra mình đi Thái được 2 lần rồi, nhưng vì trước đây toàn đi công việc và có người đưa đón tận răng nên cái kiểu ăn chơi du lịch tại Thái thì... mù tịt. Tháng 7 tới mình về tới Bangkok, còn mẹ mình cùng với dì mình sẽ bay từ VN sang. Mình đã lo hết vé máy bay, và đã đặt xong khách sạn. Chuyến đi này chủ yếu là đưa mẹ mình đi chơi, vì bà chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ VN. Mình sẽ gặp 2 người tại sân bay lúc 1g sáng ngày 8/7, sẽ rời Bangkok về TPHCM ngày 13/7. Mình dự tính ở Bangkok từ ngày 8/7 tại trung tâm thành phố, 11 check out để đi Pattaya, và 12 sẽ trở lại Bangkok ở tại 1 KS gần sân bay. Mình đặt KS từ sớm vì sợ hết phòng đẹp, KS mà mình đã đặt là 6 ngày ở Bangkok khu Sukhumvit (có thể hủy hoặc thay đổi), ở theo dạng serviced apartment. Thực ra nếu chỉ có 2 mẹ con mình thì rất dễ, mình sẽ lặng lẽ chi trả mà khỏi suy nghĩ gì. Tuy nhiên vì chuyến đi này có dì mình, một người rất hay để ý và mình cũng ngại nếu mình chi tiền quá cao, dì mình sẽ... không dám xài hoặc sẽ ở lại khách sạn. Mà mình thì chỉ muốn sắp xếp sao cho thật khéo để dì mình trả phần tiền của dì mà không bình luận rằng "Con này nó xài tiền bạt mạng quá!". Điểm đến mà mình muốn tham quan tại Bangkok chủ yếu gồm: Grand Palace, các Chùa, chợ nổi, sở thú (+ sông Kwai nếu được, nhưng tạm thời là ngày này để dành cho tour Pattaya), dành ngày cuối cùng để mua sắm. Mình có tham khảo giá tour mua và nghe mọi người bảo là hơi mắc nếu so sánh với giá của các công ty du lịch từ VN (trừ vé máy bay), số tiền đi tour mình tham khảo trên mạng hơn $150 - của các công ty Thái, đó là chưa kể tiền ăn uống (còn chi phí KS và vé máy bay tính riêng) Do vậy, giả dụ như mình tự đi bằng các phương tiện công cộng (taxi, bus, sky train,...) thì mình nên đi theo lịch trình như thế nào? Hoặc nếu phải mua tour với giá hợp lý hơn thì mua tại đâu? Chi phí phải trả trong khoảng bao nhiêu? Mình khá rành ẩm thực của Thái (vì đối tác lôi mình đến những nơi như thế vài lần lúc công tác) cho nên mình cần tư vấn chủ yếu việc tham quan và mua sắm. Cảm ơn anh chị em.
Ngại bị mắng "xài tiền bạt mạng" thì dắt dì đi chợ cuối tuần chatuchak á, hàng lưu niệm, quần áo, giày dép linh tinh giá rẻ (tất nhiên chất lượng cũng kô cao)
Phức tạp hỉ. Tốt nhất là đưa tiền cho mama giữ rồi 2 người đi chơi tự share cho nhau. Chứ cậu làm sao mà bỏ tiền cho mama mà không bỏ tiền cho dì được? Đã đi chơi rồi mà sợ tốn tiền chốn trong khách sạn thì ở nhà cho rồi. Nếu sang và chịu chơi thì bao tới bến cho 2 bà luôn. Vậy thôi.
Mong bạn giúp trả lời trong trường hợp bạn biết, nếu chỉ đơn giản như bạn nói thì mình đã không lên hỏi mọi người làm gì.
Pattaya....nhớ xxx show, nhớ phố đèn đỏ, nhớ mấy cái quán bar....trợn! ấn tượng khu này chỉ có zậy ah
thái lan là đất nước du lịch và sex cũng được coi như là một nơi hợp pháp dành cho khách du lịch, vì vậy các chương trình sex show cũng như sex massage được công khai, cứ việc gọi taxi hoặc xe tuk tuk mà hỏi. ai chưa xem sex show thì có thể xem cho biết thôi chứ thực ra xem không có gì hay cả mà thấy nó hài hài sao đó.
cho đi xem chương trình tifani đi show của chuyển đổi giới tính đó, đẹp và hoành tráng lắm, các cô chuyển đổi đó đẹp còn hơn người mẫu VN nữa.
Bạn nên đưa dì đến các điểm như chùa - khu di tích hoặc các trung tâm văn hoá như CHINATOWN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CHỢ NỔI Riêng trung tâm mua sắm thì mình chỉ khuyên thực sự là nhiều hàng hoá, đa dạng các chủng loại nhưng về giá cả thì vẫn mắc hơn VN 15%. Chỉ có dân rành hàng hoặc buôn bán mới hiểu giá trị thực của sản phẩm thôi. Nếu bạn chịu khó đi các chợ TÂN BÌNH - CHỢ LỚN vẫn thấy các cửa hàng bán đồ giá rẻ bình dân hơn THÁI LAN rất nhiều.
Cám ơn bạn cho lời khuyên. Mình có 2 chọn lựa: 1. Là nhóm của mình sẽ mua tour ngày hoặc 1/2 ngày nhưng với điều kiện tour giá tương đối một chút (ví dụ tour đi Pattaya có chỗ bán chỉ 1,250 Baht nhưng cũng có chỗ bán hơn 3,000, có chỗ cá biệt bán tour pattaya lên tới 10,000 Baht). 2. Hoặc là mình sẽ hỏi giá của nơi đến (phí vào cổng các điểm tham quan) và đi bằng phương tiện công cộng, cái này thì ko có tour guide. Còn về mua sắm, thực ra mình tính mua một vài món Made in Thailand để làm quà thôi, hình như có cái chợ gì chỉ mở vào cuối tuần mà có một bạn đề cập trong đây í. Nói chung là mọi thứ flexible, mình quen cái gì cũng phải chuẩn bị trước nên mình nghĩ học hỏi kinh nghiệm của mấy bạn đi trước là tốt nhất.