Xin các bạn cho lời khuyên trong trường hợp của mình Mình làm việc tự do lăn lộn ở ngoài còn em làm trong môi trường chuyên nghiệp cty nước ngoài. Do công việc tiếp xúc đối tác nhìu nên nhìu khi em thất hẹn, rùi đi công tác, du lịch nước ngoài, mình góp ý một lần và em đã khóc. Nhưng do tính chất công việc nên điều này lại tiếp diễn, khuyên em đổi cviec thì k thể dc. Giờ em nó đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục wen mình ko, và tạm thời cắt liên lạc với mình. Tuy rất thương em nhưng cảm thấy t/cảm của mình ko dc tôn trọng, jo ko bit nên làm thế nào 9/6: thật ra bạn gái mình khá giỏi, nhưng xét về bằng cấp học vấn và thu nhập thì chẳng có điểm nào tôi cần phải cố gắng cho bằng gf như ae nghĩ, chẳng wa chọn công việc tự do và ko thix làm văn phòng. công việc bạn mình cũng tốt nhưng sếp hay dắt đi tiếp đối tác, rùi uống rượu, là bạn trai ai mà ko lo. Nếu cô ta chịu ngồi lại nói rõ giải quyết thì tốt rùi, đằng này lại cắt liên lạc, muốn tự suy nghĩ rùi quyết định, đây mới là sự ko tôn trọng. Nhưng đúng là ko nên hơn thua lý lẽ, phụ nữ cần dc ưu ái Thanks ae đã góp ý
Để em nó tự do ra đi đi bro,mấy em làm văn phòng thì thường thích quen mấy anh văn phòng trí thức giống họ nên chuyện ko tôn trọng bro là bình thường
Trong trường hợp này bạn cần phải tỏ ra bản lĩnh thì mới giải quyết đc vấn đề. Bản lĩnh ở đây không phải là ép ng iu bỏ công việc hiện tai của cô ấy...màh là làm sao để cô ấy vừa làm việc như bt nhưng lại không quên dành thời gian cho bạn. Theo lời bạn nói thì bạn gái của bạn cảm thấy iu thik công việc nên nếu bắt ép cô ấy chọn giữa bạn và công việc dĩ nhiên cô ấy có thể vẫn sẽ chọn công việc. Hãy bik tôn trọng quyết định và suy nghĩ của cô ấy...chỉ đang trong giai đoạn yêu nhau thôi màh bạn đã ép buộc cô ấy cứ làm theo ý của bạn thì sau này cưới về chắc cô ấy hình dung đc cuộc sống như ở tù quá. Có nói đi thì cũng nói lại, mọi việc luôn có 2 chiều, nếu cô ấy thay đổi hoặc đã có tình cảm với 1 ai khác thì bạn có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể giữ đc cô ấy bên cạnh đâu...1 khi ng con gái đã thay đổi và muốn ra đi thì không có cách nào giữ lại đc hết. Nói chung bi giờ bạn cần bình tĩnh, suy nghĩ và có thể là sẵn sàng tâm lý để giải quyết mọi chuyện 1 cách sáng suốt nhất
- Làm công ty văn phòng thì cũng phải có giờ giấc của nó. - Thường nếu ngoài giờ mà gặp khách hàng thì thường rơi vào giờ ăn trưa. Khi đó là thời điểm tốt nhất tiếp xúc với khách hàng. - Ngoài ra buổi tối rất hiếm khi đi gặp khách hàng. Khách hàng cũng ít khi lấy bủi tối để gạc đối tác trừ các SẾP. - Chỉ có khi là đi tiệc tùng công ty. - Nếu mê tiệc tùng c.ty mà thất hẹn với bạn thì phải xem lại. - Ngoài ra bạn cần tìm hỉu có phải vì tính chất công việc hay ko ? Đó có phải là lý do chính yếu ko ?
nhảm thấy ớn ... cv của ng ta ... iu thì chịu thôi sao ép dc ? k thôi kím con nào ở ngoài đường ăn ở k thích đi chơi mà hẹn ... toàn tự sướng .. thử đổi trường hợp lại xem có khó chịu khi đang đi làm mà cứ bị léo nhéo hoài bực k ? sao k tìm hiểu rồi tâm sự ... chia thời gian hợp lí ... chán bố thế ... cầu cho nó wen thằng nào ngon cơm trong lúc công tác cho đỡ phiền bác
bạn có chắc là làm văn phòng là luôn luôn giờ giấc bất di bất dịch không? nói như bạn, người ta 1 ngày đi làm 8 tiếng thì số còn lại là rảnh không à? trong khi tính chi li nhé: làm 8 tiếng thì giờ nghỉ trưa cũng từ 1,5-2 tiếng, thời gian đi ngoài đường đến cty và về là 30ph mỗi lượt chưa kể kẹt xe, đi học thêm (làm cty phải thường xuyên bổ sung kiến thức để tránh tụt hậu) - lại tốn thời gian đi về, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, những hôm việc quá nhiều phải làm thêm giờ... tính nhé: 1 ngày ngủ 8 tiếng, 8h sáng phải đi làm, nghĩa là tối phải đi ngủ lúc 10h để sáng 6h dậy, tập thể dục buổi sáng, đi chợ nấu ăn sáng, nấu đồ ăn mang theo ăn trưa, chuẩn bị quần áo, tắm gội, trang điểm sao cho 7h30 phải ra khỏi nhà. 8h làm + 2 tiếng nghỉ trưa thì khoảng 6h xong, chạy đi ăn tối, học thêm ca 7h (hên xui, bữa kịp bữa không), 9h về tới nhà, mệt lử, tắm gội, dọn dẹp, giặt giũ quần áo mặc trong ngày, lướt web xem tin 1 chút là cũng đã 10h rồi. ai rảnh không mà ngồi nghe léo nhéo chứ. tính sát nút đã thế, còn những hôm việc nhiều hay họp đột suất là lịch xê dịch tùm lum, mún điên đầu luôn. hay hum nào công việc có vấn đề chẳng hạn, thậm chí phải làm thêm giờ tới 9-10h. Mad tận mắt thấy có người còn phải cặm cụi tới 2-3h sáng mà sáng 8h vẫn phải vô làm bình thường. bảo tiệc tùng công ty là vô bổ à? nhiều lúc nó còn mang lại nhiều hiệu quả cho công việc hơn là những giờ làm việc cứng nhắc bình thường nữa. bảo người ta vì ham chơi mà bỏ hẹn thì có oan không chứ?? còn đã đi công tác nước ngoài, làm như sướng lắm, chạy chết luôn chớ ngồi nhà mà ganh. thích vợ an phận thì kiếm người khác, không thì làm sao cho bằng người ta, tự nhiên lại bắt người ta phải bỏ việc đi làm việc thiếu ổn định cho bằng mình. không quá đáng à. về làng quê VN kiếm các cô thôn nữ đi :burn_joss_stick:
Cùng quan điểm với pác này nà, bạn phải tỏ bản lĩnh chứ đừng ôm khư khư trông núi này núi nọ, bạn nên tôn trọng và ưu ái cho phái nữ (luật ngàn đời rùi), ai cũng phải vất vả mưu sinh
Em nghĩ anh đừng bắt chị bỏ công việc hiện tại, anh làm như thế chỉ làm chị buồn thêm thôi.Nếu chị ý đã muốn bỏ đi thì ko cách gì anh ngăn lại dc cả. Cá nhân em thấy chị này biết lo tương lai, cầu tiến, như vậy là tốt lắm rồi, hay anh thích mấy chị suốt ngày ăn ở ko đi long nhong ??? Theo em anh chị nên ngồi lại, nói cho rõ là anh muốn chị có làm gì thì cũng dành thời gian cho anh..v...v Phụ nữ hảo ngọt anh ơi
Tuy rất thương em nhưng cảm thấy t/cảm của mình ko dc tôn trọng <= anh đã ko tôn trọng chị ấy , sao lại đòi hỏi chị ấy phải tôn trọng anh ??? Khi yêu người ta luôn tôn trọng quyền tự do , quyết định và ủng hộ nhau . Anh dường như ko làm được điều đó Uh ! Yêu , anh luôn muốn người ta có t/gian dành cho mình . Nhưng chính anh cũng biết vì tính chất công việc nên chị ấy phải như thế . Vậy sao anh ko ủng hộ ??? Anh phải biết là công việc của anh tự do , nhưng chị ấy thì ko Em nghĩ được làm ở 1 công ty chuyên nghiệp , được đi du lịch nước ngoài ko phải ai cũng có cơ hội làm được điều đó . Ko hiểu anh là vì chị ấy lo làm quá ko có t/gian dành cho anh , kêu nghỉ anh ko nghỉ nên anh muốn chia tay . Hay là vì anh sợ , cứ như thế thì t/c chị ấy dành cho anh sẽ phai nhạt nhỉ ??? Chứ trong t/y cả trong cuộc sống hôn nhân . Ai cũng phải lo cho công việc của riêng mình chứ ạ ?
thật ra bạn gái mình khá giỏi, nhưng xét về bằng cấp học vấn và thu nhập thì chẳng có điểm nào tôi cần phải cố gắng cho bằng gf như ae nghĩ, chẳng wa chọn công việc tự do và ko thix làm văn phòng. công việc bạn mình cũng tốt nhưng sếp hay dắt đi tiếp đối tác, rùi uống rượu, là bạn trai ai mà ko lo. Nếu cô ta chịu ngồi lại nói rõ giải quyết thì tốt rùi, đằng này lại cắt liên lạc, muốn tự suy nghĩ rùi quyết định, đây mới là sự ko tôn trọng. Nhưng đúng là ko nên hơn thua lý lẽ, phụ nữ cần dc ưu ái Thanks ae đã góp ý
Uhm đúng là 10 thằng rơi vào trường hợp của bro thì hầu hết 10 thằng ai cũng lo sợ hết...nói thiệt đặt DK vô trường hợp như bro thì DK cũng lo lắm chứ...nhưng màh bro có lo sợ bao nhiêu thì cũng hok quan trọng bằng ý thức và suy nghĩ của bạn gái bro ntn đâu...nếu ngta đã iu thương mình thật lòng thì không gì có thể làm lung lây tình cảm của họ dành cho mình đc cho dù là ngta có đi đâu xa 1 thời gian hoặc là đang gặp gỡ, giao tiếp với khách hàng, bạn bè thì họ luôn bik cách giữ đúng khoảng cách...nên thay vì bro ngồi suy nghĩ, lo sợ thì dành thời gian đó quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình hoặc là ng thân trong gia đình thì tốt hơn...đâu phải chỉ có bạn gái không đâu Trong tình yêu hok nên có sự ràng buộc, gò bó...bởi vì bản năng của con người hoặc bất kỳ loài động vật nào cũng vậy càng bị mất tự do lại càng bực bội, khó chịu, vùng vẫy...đến khi tìm đc lối thoát thì chắc chắn sẽ ra đi thui Bro đừng ra lệnh cho bạn gái từ bỏ công việc màh chỉ cần nói vài điều đơn giản chẳng hạn như đi làm nên thận trọng, cảnh giác, uống rượu bia nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe...DK thì hok rành và hok bik bạn gái bro thế nào để có những lời khuyên đúng đắn...hy vọng giúp đc 2 ng hiểu nhau hơn sau vụ việc này
Chào chủ thread, Em nó thuộc dạng giao lưu rồi. Bác phải cao tay mới giữ được đó.Nếu mà người tình cảm sâu đậm thì sẽ khó bền hơn với em này. Mình khuyên bác khi đi chơi với em nó nên tạo tâm lý thoải mái và từ từ nhắn gửi (dạy dỗ ,huấn luyện) để cho hòa hợp với nhau. Bác tạo tình huống hay những ví dụ thực tế liên quan đến tư tưởng của bác muốn truyền đạt cho em nó . Từ từ rồi sẽ mài dũi được thôi mà. Chúc bác luôn hạnh phúc nhé.
Đồng ý 2 ngón tay luôn nè. Quan trọng là mình kiềm chế được cảm giác ghen tuông và cố gắng bỏ quên tình cảm của mình vào 1 góc nào đó ....hihihi. Làm việc hay đi chơi với bạn bè cũng là 1 cách để cho mình "busy" he he