Không cho mượn tiền, cũng k mua đt cho lun, mua 1 cái đt hay bạn dư cái đt nào, thì cho bạn gái đó mượn, nói là "a cho e mượn xài để tiện liên lạc, khi nào mua đt mới thì trả a cũng đc". Rùi sau đó cưa cẩm, kua đc thì cho cái đt, k đc thì đòi lại/
cho mượn đi 500k biết đc lòng dạ của 1 người thì quá rẽ đó bác. Thèn bạn học chung lớp với mình cho nhỏ bạn nó mượn có 50k. mà nhỏ đó quăng bom, chém bão, đâm hơi dã man nào là nhà em có mấy chiếc xế hộp. 3 đến 4 mẫu cao su. mấy đứa em thì toàn đi du học. Mượn thèn bạn 50k đóng tiền học vì nó đem thiếu. mượn xong rồi thì nào là: em mượn tiền ai thì em phải trả ngay. tính em giống mẹ em. thôi chiều em trả cho. thèn bạn đợi tới chiều. Nó thì ko có đòi, tới chiều gặp thì nhỏ đó nói là đợi tí học xong em đi mua nước rồi trả. em toàn tiền chẵn ko à, thèn bạn đợi tới bây giờ 10 ngày rồi. em ấy quỵt lun. mà vẫn nói chiện vui vẻ như ko có j xảy ra mới ghê
500k mà mua dc lòng tự trọng và danh dự của người thì quá rẻ. ko sao. cứ thử đi. ddc ăn cả. ngã về ko
Không cho mượn là thế éo nào, thằng chủ topic đừng nghe bọn trên kia chúng nó bơm nghe anh dạy đây này: -Cứ cho nó mượn hẳn 1tr luôn nhưng bảo với nó "gần cuối tháng anh mới lãnh lương, em đợi tới lúc đấy nhé", nó sẽ thấm đòn. Từ giờ đến lúc cho mượn chú cứ tích cực đi chơi với nó, đời mà làm éo ai cho không ai cái gì, anh cho em mượn $ thì em phải cho anh cái đấy, cứ rủ nó vào NN (nó sẽ tự hiểu) phang bét nhè tính ra rẻ hơn đi check hàng mà chú còn kưa dc em nó nữa. Cuối tháng cho nó 1tr xong là chú mày có được 1 mối phang miễn phí đấy.
>>> Không nói ai cũng xấu xa. Nhưng đụng tới bạc thì bẽo lắm. Kinh nghiệm chủ topic không chỉ riêng chủ topic đâu. Có tiền thì xài, và nghĩ sẽ trả. Đến lúc trả, thằng kia nghĩ mất 500k... thế là xù. 500k là nhỏ, nhưng để mất 1 người bạn thì buồn lắm. >> em bình chọn cho bác 1 phiếu ^^
hic. lúc trước có con bạn mượn mình 3 triệu, tới hẹn đòi hoài nó không trả còn bảo ngủ với nó để trừ tiền. nổi máu 35 dắt nó vô ks xx luôn. sau này bùn bùn hay lôi e nó ra xúc. ( các bác đừng nghĩ e nó ăn chơi mà tội e nó, chắc tại nó thíc mình nên mới vậy. giờ e nó có chồng rùi cũng hơi tiếc.)
cho mượn đi bạn ,người ta đã để cho bạn biết tình hình như vậy là đang trông chờ vào bạn dey ,500k có đang là bao ,thử lòng em ý đi ,ko vì cái j cả ,nhưng giúp đỡ nhau những lux như này thì thấm thía rất nhiều ,thử lúc chưa là j thì sau này an toàn hơn ,nếu em lợi dụng thì bạn chỉ mất 500k ,chứ sau này mà cưa dc em ,lúc đó em bắt đầu đào mỏ là mệt à ,hoặc là giờ em đang thử lòng bạn dey ,con gái ghét mấy người keo kiệt lắm à nha
đt mà mất 5 cái, chắc đem tạt lon wa em nó nói là không mún mượn tien bạn bè, mà cũng chưa mở miệng mượn bạn, có thể em đó cũng đang thử bạn hoặc "làm tiền"... Nếu dư dả thì đề-pa, cho e đó mượn, sẵn tiện thử xem em đó là người ra sao, còn sinh viên nghèo thì thoy, quăng cục lơ lun đi bạn:shame:
500k mà thử được con người thì cũng rẻ mà. Cứ cho em ấy mượn, ko trả thì coi như bạn biết em nó thế nào rồi.