Tìm kiếm bài viết theo id

Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi game

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 11/6/11.

ID Topic : 3365778
Ngày đăng:
11/6/11 lúc 08:23
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    31/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,728
    Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi game

    Hai anh em ruột Đỗ Văn C. và Đỗ Văn T. đã bị cha bắt bò gần 1 km vì tội "trốn nhà đi chơi game".
    Chiều 9/6, hàng trăm người đi đườngchứng kiến cảnh Đỗ Văn C. (học sinh lớp 10, Trường THPT Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông) và em ruột là Đỗ Văn T. (học sinh lớp 8, Trường Nguyễn Tất Thành, thị xã Gia Nghĩa) bò lê gần 1 km trên đường Hai Bà Trưng, thị xã Gia Nghĩa.

    Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi game
    Hai anh em Đỗ Văn C. và Đỗ Văn T. đang chấp hành hình phạt của ông Ngọn
    Trong lúc hai con đang bò thì ông Ngọn ngồi trên xe máy vừa hối thúc vừa chửi bới. Sau khi T. và C. hoàn thành hình phạt với đoạn đường dài gần 1 km,ông Ngọn mới chịu tha và chở về nhà.

    Được biết, do T. và C. trốn nhà đi chơi game nên đã bị cha là ông Đỗ Văn Ngọn (ngụ thị xã Gia Nghĩa) phạt bằng hình thức bò trên đường.

    Nhiều người đi đường tỏ vẻ bất bình về cách dạy con "lạ đời" này.

    Theo C.Nguyên
     
  2. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Đúng là tác hại mê game là không thể nói hết.

    Năm học lớp 7 - 8 lúc mới ra máy super & mega chơi bằng đĩa 1.4Mb, mình cúp học thêm để chơi game suốt, hậu quả là học 2 năm lớp 7 & 8 không biết mình học cái gì luôn. Cuối năm lớp 8 là hạn chót lớp. Cũng may bắt đầu năm lớp 9 thì lấy lại kiến thức.

    Bây giờ thấy game là không giám đụng tới nữa
     
  3. Mïp_Xï Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vậy nó mới sợ , hồi năm 12 tui cũng ghiền game . Hên là đậu được tốt nghiệp , không thì... Không biết sao mê wa' đy nữa. Hix... Lúc đó ba mẹ không có làm gì hết nên cũng thấy mình tự hổ thẹn , tự rút lui game.
    Cha mẹ nào mà không thương con , mỗi người có 1 cách dạy riêng mà ha..
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    em bik chơi từ lớp 4 hay 5 gì đó, lúc nó mới ra ghiền đá banh Subasa thì phải Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi game
     
  5. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hên, tui chỉ ghiền nhạc w phim thôi Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi game
     
  6. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    VN mở rộng dịch vụ xxx thì sẽ ít người chơi game. :byebye:
     
  7. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    phải làm zậy nó mới sợ
     
  8. djkhung Thành Viên Cấp 4

    như 2 con bò con ...
     
  9. tamnguyen_btd Mod box sách

    may là mình chỉ ghiền cái khác..Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi gameh:Cha phạt con bò trên đường gần 1 km vì chơi game - 1h:
     
  10. nguyendinhbao90 Thành Viên Bạch Kim

    hô hô , phải thế chứ
     
  11. hoangan Thành Viên Cấp 4

    mỗi người một cách dạy con,người ngoài nhìn qua loa thì thấy bất bình,nhưng người ta thương con nên mới làm vậy cho nó sợ,bỏ cái thói lêu lỏng hàng quán NET.
     
  12. phungquyen Banned

    phạt hơi nặng nhưng nó sẽ nhớ tới già
     
  13. nhận thấy việc này cũng ko có j là quá đáng, làm 1 lần cho nhớ. Hồi đó mình đang học lớp 12 thì mê VLTK, cứ nghĩ đi học thì treo máy, có ảnh hưởng gì đâu. HK1 chưa mê VLTK thì học sinh giỏi, lãnh học bổng mệt nghỉ, HK2 mê VLTK tuột xuống học sinh yếu luôn mà ko hiểu tại sao. Giật mình hoảng hồn bỏ game tới h lun
     
  14. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Phạt giữa đường như thế là hơi nặng tay.
    CÓ nhiều cách để dạy con, không nhất thiết là phạt giữa đường đông đúc như thế.
    Phạt như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý con, giống như phải chịu nhục nhã giữa chợ.
    Nếu nó sợ nhục mà thay đổi thì hay quá, nếu ko thì sẽ càng bướng hơn lại càng khổ nữa.
     
  15. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện thường của nhà nông ^^
     
  16. datnn Thành Viên Cấp 4

    Cũng may chưa kô có ai kiện nếu kô ông bố này cũng mệt
     
  17. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    tại VLTK mà mình phải đi hết 1 năm DH.phạt vậy còn nhẹ đó,hồi nhỏ chơi ko về ba vác cây lại tận tiệm game tẩn cho 1 trận tím ngắt cái mông lun,hết dám ra đó vì mắc cỡ.
     
  18. cuongpk Thành Viên Vàng

    subasa voi mario =))- võ đài thú- ninja, sau này thì Cs1.6 , và hiện tại là dota, vẫn chiến hàng đêm, nhưng ko ghiền =))
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đáng lẽ ra phải bắt trần truồng, miệng ngậm 1 cái bao nylon dơ, bò khoảng 5km
    lần sau chỉ cần nghe đến chữ game là lên cơn bại não liền...
     
  20. antiloving Thành Viên Kim Cương

    vậy nó có sợ ko ? hay là mai lại ra quán game ngồi típ...

    hay ngày mai sẽ có nhìu t hằng nhóc ham chơi g ame lại bò ra đường giống 2 thằng nhóc này ??