mình cũng đã từng dứt áo ra đi nhưng nói thẳng là mình yêu nhau thì được nhưng lấy nhau sẽ không hạnh phúc. chứ không chơi để tiện như kiểu này, chắc giờ cô gái trong câu chuyện hận bản thân mình lắm chứ không biết là bị thằng nầy chơi xỏ..........
chẳng đáng mặt quân tử,chak thang khốn này cũng chẳng dc gọi là quân tử...người con gái tuy k chung thủy bằng đàn ông nhung người ta cũng có trái tim và sự chân thành cho hắn...có thể hắn khá lanh nhung sử dụng nó k đúng chỗ rồi,còn người yêu mới của hắn còn ủng hộ cách của hắn thì cô ta cũng sớm hay muôn j gì cũng thấy cái kết của cô ta... yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu.
Nó nói bên voz là chưa Bên voz hơn 70 trang với gạch, đá, bê tông... đủ loại được chọi vào. Nhưng mình nghĩ lỗi 1 phần cũng là do cô gái này. Nếu cự tuyệt với thằng kia thì đâu có bị thằng bạn trai chó đó nó gài.
Thằng này điếm thúi quá. Ghét nhất những thằng không yêu mà cứ cố giữ, để khi nào có người mới rồi thì buông tay người củ một cách ngu ngốc và độc ác. Nó có thể giết chết một người, và nó đã giết nhân cách của nó.
bạn gái nói vậy là sai rồi. k phải có người iu là chỉ đươc đi coi film với người iu, chỉ được đi cafe cà pháo, đi chơi với người iu, chỉ là phải cho người iu biết đc điều này .. cái này còn tuỳ thuộc vào tính cách nhiều người đàn ông nữa... bản thân tui thì cực kì cấm đoán, (vì tui rất gia trưởng) .. tui biết làm thế là khổ cho người iu tui nhưng cái tính cách đó nó ăn sâu quá rồi ... còn cái thằng chó đẻ bày trò này, khốn nạn như chó :after_boom:
Mình nghĩ ko chỉ có bạn cấm đoán điều này đâu, nhiều người đàn ông khác cũng cấm đó. Vì bản chất của tình yêu là ích kỉ. Nếu biết bạn gái mình đi chơi riêng với thằng đang có tình ý với ẻm và ẻm còn nói dối mình thì thử hỏi thằng đàn ông nào nhịn cho nổi? Bản thân mình là con gái cũng thấy như vậy là ko đúng. Mới hôm qua mình hẹn nói chuyện trắng đen với thằng đang theo mình ở trên trường mà mình còn phải nói cho bạn trai mình biết trước (chứ ko dám âm thầm mà làm vì sợ ảnh biết thì ảnh sẽ giận). Cô gái trong câu chuyện rất đáng thương vì thằng bồ quá mất dạy, đê tiện, sở khanh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu tính tình cô gái đó dứt khoát (để từ chối thằng đang thích mình), thẳng thắng (để nói cho bạn trai mình biết chuyện giữa mình và thằng kia), thông minh (để biết là ko được đi chơi riêng với người đàn ông khác) thì sự việc ko như vầy rồi.