bạn này mắc cười thật, người ta đã hơn mình thì mình phải ráng mà cải thiện bản thân để hòa nhập chứ ai đời bắt người ta bỏ hết để phù hợp với mình... tui con trai mà con ủng hộ quyết định có nên quen bạn tiếp hay không của bạn gái bạn.
Nghề nào cũng có người này người kia kể cả những nghề XH lên án cho là xấu xa. Một vấn đề nữa tình yêu bền vững cần cả 2 chiều, còn 1 chiều có níu kéo cũng vô ích.... Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
bạn trai mình cũng vậy, cứ cấm đầu lo công việc ko có time dành cho mình, nhưng mình biết đó là do công việc nên chỉ lặng lẽ bên cạnh ủng hộ thui, iu nhau là phải cùng nhau nhìn về 1 hướng chứ ko phải suốt ngày bên cạnh nhau bạn à
E nó thất hẹn với bro thì lâu lâu bro cũng thất hẹn lại...Coi như huề,đỡ bị ức chế và đồng thời cũng để em nó hiểu bị thất hẹn cảm giác nó thế nào.
Thanks bro đã chia sẽ. Vài ngày nữa đến ngày kỉ niệm 1 năm, bữa đó 2 đứa sẽ gặp để chia tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai...
Từ đầu anh theo dõi xem chú mày xử lý thế nào, cuối cùng thất vọng cực. Chú bỏ gái như thế, xét cho cùng cũng là rất phí. Anh từng khuyên bọn gà trên này rồi. Trong lúc chưa có con khác để xả thì cứ cặp tạm đi, có mất k ặc gì đâu. Trong lúc thời buổi vật giá leo thang chú chơi cave còn 400k/shot thì tại sao lại hoài cái của free, lại còn không phải dùng bao. Thế là chưa biết quý cái mà mình đang có. Trong cuộc đấu trí bán tin bán nghi này, chú phải coi như gái đang cặp với thằng khác từ đầu. Và biết rồi thì phải kế trong kế, coi như chẳng biết gì cả. Giảm tình phí và thời gian dành cho gái tới mức tối thiểu, thu hồi vốn tự có của gái một cách nhiệt tình và tối đa. Ấy mới là cách chơi tao nhã của bậc trí giả. Dẹp bỏ tình yêu sang một bên, chú cãi nhau với gái rồi bỏ gái giữa chợ để làm cái éo gì, chứng tỏ cái tôi của chú à? Không, làm như thế gái nó chỉ đau 1 lần đấy, mà cũng chắc chó gì nó đã đau. Chú cứ phải chơi, phải phang phải phịch, phải gieo vào đầu gái cái ý tưởng là chú rất rất yêu nó, chú thuộc về nó. Hiển nhiên trong thời gian này chú cứ tiếp tục yêu đương tìm hiểu con khác. Thế mới là cao nhân.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng màh bạn hok mong muốn...ý DK hok phải là nói bạn hạ thấp mình để giữ lấy tình yêu mà là nếu bro thật sự còn yêu thương cô ấy thì hãy cố gắng = tất cả khả năng níu kéo lại 1 lần nữa xem...nếu như mọi cố gắng của bro đều thất bại thì cho dù 2 ng có chia tay thì sau này bro cũng hok phải nuối tiếc, hay đau buồn nhiều vì thật sự bro đã làm hết khả năng để giữ ngta lại rùi nếu kết quả không như ý muốn thì bro cũng nên nhớ là vẫn còn bạn bè và gia đình bên cạnh nha..đặc biệt là tương lai của bro