Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em 5 giây có ai cứu em được không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi doicodonkhicoem, 13/6/11.

ID Topic : 3378738
Ngày đăng:
13/6/11 lúc 22:58
  1. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    4/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,418
    Mình có đứa em (hộ khẩu TPHCM)vừa học xong lớp 10 trường Trương Vĩnh Ký , với học lực Khá (đáng lẽ học lực giỏi như bị môn Địa nó kéo xuống ), hạnh kiểm Tốt . năm nay nó lên 11 định chuyển trường mà không biết nhờ ai , nói chung chuyện tiền bạc là phải chung chi rồi . cái vấn đề là anh em sẽ hỏi làm sao phải chuyển trường thì mình sẽ nói các lý do sau :
    1- vì nó học giỏi nhất lớp , nhất là môn Toán , lúc nào cũng 9 và 10 điểm .
    thà chuyển đến 1 lớp trường công lập mà mình học ngu nhất lớp còn hay hơn .
    2-trường bắt đóng học phí cao quá , lớp 10 nội trú mà đóng gần 9 triệu 1 tháng , nếu học 11 chắc hơn 10 triệu 1 tháng quá . (cứ vào đầu năm học là nó bắt đóng gần 20 triệu tiền cơ sở vật chất chưa kể tiền đóng học phí)

    3-trường này không có nhân đạo , vì tất cả học sinh học ngu hay bi thi lại đều bị đuổi ra khỏi trường (lớp 9 , 10 ,11 và 12 ). tội nhất là lớp 12 , học ngu quá nó bắt rút hồ sơ luôn cho dù còn 1 tháng nữa thi tốt nghiệp (nó muốn đuổi để lấy thành tích đó mấy anh em). thật là vô nhân đạo .
    4-các bài kiểm tra thì quá dễ , toàn lấy mấy bài ví dụ cho làm .

    5-nếu học lớp 12 rồi thì cơ hộ đậu đại học rất là thấp vì trường nó bắt học mấy môn học bài đến khuya mới cho đi ngủ . vậy mà nó luôn ca ngợi trường nó đậu đại học trên 80% . đây là link 200 trường đậu đại học nhất VN đây , không thấy trường nó http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2010/08/3ba1f187/
    sau này mới biết 1 năm chỉ có 1 đến 3 người đậu đại học dân lập , còn công lập thì miễn bàn .
    6- chưa kể lâu lâu nó bắt đóng mấy thứ tiền không ra đâu cả .

    Đáng lẽ đứa em khi nó thi xong tốt nghiệp lớp 9 thì phải thi vào lớp 10 chọn trường , nhưng vì ham chơi game quá nên nó không thi , bây giờ mới khổ như vậy , bây giờ nó đã biết hối hận lắm rồi , học 1 năm bên đó đi tong cả trăm triệu .
    Anh em 5 giây có ai quen biết hay có thể giúp được em nó thì cứ pm cho mình nha . xin vào bất cứ trường nào cũng được , miễn sao Công Lập là OK . nếu không xin được thì phải ra học Bổ Túc còn có cơ hộ đậu Đại Học chứ vào cái trường đó coi như tương lai không ra gì rồi .
    Có gì anh em cứ call trực tiếp 016686.00002
    xin cám ơn anh em .



    Bổ xung thêm những điều của trường đó áp đặt :
    Anh em có biết rằng chỉ học hè lớp 6 thôi là 1 tháng 8 triệu đồng rồi đó , vô trong trường xem cái bản mà thấy ớn , nếu học lớp 12 mà nội trú thì ôi thôi rồi , dưới 12 triệu 1 tháng mới là chuyện lạ .
    Anh em có biết không , cứ 1 lần đến tết là trường nó bắt đóng học phí luôn 2 tháng cho nó , chắc nó nghĩ ăn tết xong phụ huynh học sinh không có tiền đóng cho nó nên nó bắt đóng trước tết 2 tháng (cho dù tết nghỉ khoảng 15 ngày nhưng vẫn tính tiền học bình thường nha , không tính tiền ăn thôi ). còn chưa thi học kỳ II để nghĩ hè ,trường nó đã có công văn bắt học sinh đóng tiền học hè gần 20 triệu 1 học sinh , tùy theo lớp , thấy lớp 11 học hè là khoảng 15 triệu rồi (đóng 1 lúc).
    khi học xong nó bắt tất cả các học sinh phải nộp lại sách giáo khoa cho nó để nó làm từ thiện mới ác chứ .
    Cái vụ từ thiện là không bắt buộc vậy mà trường nó bắt 1 học sinh đóng 400k để đi xuống Củ Chi làm từ thiện . còn phụ huynh học sinh phải dồn tiền mua xe đạp cho nó đem đi từ thiện . nó nói không đóng thì nó phê vào học bạ mới ác .
    Tiền thì nộp cho nó nhiều như vậy , đến cuối năm lĩnh thưởng nó phát cho thằng em 5 cuốn tập 96 trang loại dỏm mới ác , không bằng trường dưới quê .
    học phí mà đóng trể 1 ngày thôi là nó gọi điện thoại réo phụ huynh rồi , mà nó bắt đóng trong ngân hàng , mỗi lần đóng thì phụ huynh phải nộp lên phí cho ngân hàng khoảng hơn 20k .
    cái trường này chỉ có tiền mà không có tình người , nó thấy học ngu hay thi lại là nó bắt phụ huynh rút hồ sơ .


    Mình biết rằng cơ hộ xin cho thằng em vào trường công lập hay bán công là không có , vì quá buồn và bức xúc thì cũng vài dòng thôi , chắc nó phải học bổ túc còn sướng hơn chui vào cái trường không có tình người .

    Nếu anh em có quen biết có thể giúp được mình cho thằng em vào học công lập hay bán công tại TPHCM thì cứ call cho mình nha . tuy mình không phải là người giầu có , nhưng mình sẽ trả công cho anh em xứng đáng .
    "ơn 1 giọt trả 1 thùng"
     
  2. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    nan giải
    để hỏi thử người quen coi.
     
  3. pemum_mum Thành Viên Cấp 5

    chắc phải chung tiền rồi Anh em 5 giây có ai cứu em được không ?
     
  4. mashimoto123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chon truong Ban Cong cung duoc anh oi,chac de vo hon cong lap
     
  5. NNIS Thành Viên Cấp 4

    TVK nổi tiếng rồi, thấy giáo thấy nhà học sinh giàu gạ mượn tiền cả phụ huynh Anh em 5 giây có ai cứu em được không ?
     
  6. crystone9000 Thành Viên Mới

    qua Nguyễn Khuyến đi
     
  7. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    Nguyễn Chí Thanh hay Nguyễn Thái Bình là oke đó bro, cũng dễ xin à nếu có quen biết.

    Trước trong quần TB nhà mình thì xin free cho mình đc hết kể cả N.T Hiền nhưng chắc xin cho người ngoài thì khó vì mẹ mình ngại đụng mấy vấn đề này, nhưng nói chung cũng dễ nếu học lực khá và hạnh kiểm tốt ^^
     
  8. khomuc Khô Mực Ngào Ớt Tân Hải

    Nguyễn Khuyến đi,trương trong top đậu đại học của cả nước đấy,no cũng chỉ la dân lập thôi.
     
  9. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Mình đồng ý với bạn là học phí hơi cao.Còn VD: nếu học lớp 12 rồi thì cơ hộ đậu đại học rất là thấp..... + trường này không có nhân đạo , vì tất cả học sinh học ngu hay bi thi lại đều bị đuổi ra khỏi trường (lớp 9 , 10 ,11 và 12 ) +thà chuyển đến 1 lớp trường công lập mà mình học ngu nhất lớp còn hay hơn.vì sao?
    Là vì mình từng học ở đó,học sinh khá thôi nhưng cũng vào được KHTN.Tại sao?
    1)Giáo Viên trường có rất nhiều GV giỏi(phải gọi là giỏi thực sự) dạy rất là khoa học.
    2)Áp lực của trường đối với HS và ĐK xét tuyển vào trường khó,nên đảm bảo HS phải lo học hơn.
    3)Nếu bạn nghĩ trường công lập là tốt hết và học trong đó sẽ thi đỗ đại học thì mình xin lỗi bạn.Vì đó là 1 sai lầm.Nếu em bạn vào 1 lớp học dốt nhất trường Công Lập thì sẽ thường gặp các trường hợp sau: Ham Chơi,Đánh nhau,cafe cafao suốt ngày,copy, và đây cũng là những cái mà khi bạn học TVK sẽ hạm chế được gần như 95%
    4>Bây giờ học sinh công lập khá giỏi cũng chưa chắc vào được Trương Vĩnh Ký.
     
  10. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    sao mình thấy mấy bạn nguyễn khuyến ra học trường mình ko đc tốt
     
  11. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    Cám ơn tất cả các góp ý của anh em , ý của mình là rất muốn ra công lập để học 1/2 ngày , còn lại thời gian để luyện thi hay học thêm thì tốt hơn , còn trường dân lập đa số bắt học cả ngày , nên không có thời gian tự học hay học thêm mà , nếu anh em nào quen biết giúp đỡ thì không bao giờ quên ơn . có bì thư xứng đáng cho anh em mà . còn vấn đề chuyển trường thì phải tốn tiền rồi . nếu anh em liên lạc được thì cứ liên hệ mình ngay nha .
     
  12. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    TVK ngày xưa toàn xế hộp đưa đón ko à,bây giờ ko biết sao nữa.Tui xin ko bàn đến vấn đề dạy giỏi hay dở,nhưng thấy bề ngoài trường giống như trường đây chỉ dành cho đại gia thì thiệt là ái ngại
     
  13. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    móa, hèn chi học sinh giỏi cấp quốc gia chỉ toàn ở rừng rú, ruộng ao, tỉnh lẻ mà thôi !
     
  14. AimHere Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trí Đức thử xem bro Anh em 5 giây có ai cứu em được không ? chắc cũng bớt bớt đc 1 số học phí
     
  15. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    lần đầu tiên thấy có người complain trường này, ngoài vấn đề tiền học phí mắc ra thì mình thấy trường này chả có vấn đề gì phai bàn cải hết
     
  16. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - thua. khong cuu dc Anh em 5 giây có ai cứu em được không ?
     
  17. trinhut Banned

    móa cái gì mà học phí hơn 100 chai /1năm trời, hix nuôi 3 năm phổ thông nhà giàu trở thành khá, nhà khá trở thành nghèo, nhà nghèo thì mạt luôn :burn_joss_stick:
     
  18. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    tại vì ngoài các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà nội, Đà Nẵng ....thì các đám còn lại là tỉnh lẻ.
    Cả nước có 64 tinh thành, thì chắc có chừng 10 TP lớn như nói ở trên.
    Như vậy, sẽ có (10/64) HS giỏi cấp quốc gia là TP
    ==>> bạn nói chính xác lắmAnh em 5 giây có ai cứu em được không ?
     
  19. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    :burn_joss_stick:Một năm học của nó gấp 3 lần tiền học phí của mình học hết cấp 3 + đhAnh em 5 giây có ai cứu em được không ?
     
  20. AimHere Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 năm 5 chai là quá nhiều rồi Anh em 5 giây có ai cứu em được không ?