Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em 5 giây có ai cứu em được không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi doicodonkhicoem, 13/6/11.

ID Topic : 3378738
Ngày đăng:
13/6/11 lúc 22:58
  1. congtubuon316 Thành Viên Cấp 5

    qua trường dân lập khác rẻ hơn.như trần quốc tuấn,thăng long j đó
     
  2. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    móa trường gì tiêu cực ác vậy
    phải chi vô trúng ngày trường An Đông của mình ngày xưa là mấy ông bà giáo viên chắc xog rùi
    ngày xưa học bên An Đông có 1 trận học sinh đánh nhau mà phụ huynh dẫn đàn em lên đánh chung,lúc đó giám thị đứng tèo luôn,ra lí nhí "mời anh và cháu vào văn phòng nói chuyện" ông ba thằng bạn thì "không có nói chuyện gì hết,giờ tui đang bận.Ê !! tụi bây,tụi nó kia,dí theo cho tao coi" [vẫy tay ra dấu cho đàn em bên đường ra tham chiến] rồi ổng cũng nổ máy xe đưa thằng bạn mình dí theo mấy thằng kia,đánh nhau chặn nguyên cả 1 góc ngã tư nguyễn chí thanh với hòa hảo,bởi vậy trường này ít nhiều thầy cô cũng phải cả nể học sinh 1 chút,chứ làm bậy làm bạ có ngày lòi ruột
     
  3. congbac Thành Viên Cấp 4

    1 năm học gần gấp 10 lần tiền em học hết cấp 3 trường Gia Định =.=
     
  4. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    lên cho anh em giúp , tiền bạc không quan trọng nữa rồi , tương lai mới là quan trọng .
     
  5. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    Cựu học sinh của trường tn khóa 2007 đây,hồi xưa mình nhớ học phí bán trú là khoản 1tr2 chứ mấy bây giờ nghe sao mà kinh wá.
    Trường này chủ yếu là chắc suất tú tài thôi, còn đại học may ra học lớp chọn nó còn dậy chuyên sâu hơn một chút, hồi đó lớp mình đậu đại học trường công cũng trên 5 ngươì à, còn lại bán công dận lập thì nhiều.
     
  6. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    Cám ơn tất cả các anh em , đứa em của mình đã xin vào được 1 trường Công Lập rồi . chúc anh em vui vẻ và hạnh phúc .
     
  7. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    ôi..3 mấy cái trường này toàn ngĩ đến tiền thôi , đâu Tốt Nghiệp 100% , mà TN thì có j đâu, wa dễ ợt nếu cố gắng học 1 chút , chủ yếu DH , mà DH nó rớt tè le..9 triệu / tháng ^^..hồi đó học có 100k / tháng
     
  8. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trước lớp 10 em học trường Nhân Văn 3tr/1 tháng(bán trú) học như cái tù .Mỗi lớp 1 giám thị ( GV quản nhiệm chỉ có nv canh học sinh , nhắc đóng tiền), Sáng nào cũng trả bài tất cả các môn trước khi vào học (vd môn sinh bữa trc' học bài gì thì bữa nay trả bài phải thuộc , toán thì ra đề cho làm ,...) ko thuộc nói chung là Giáo viên quản nhiệm của lớp chấm bài phải trên 5 điểm ,dưới 5đ hay trong quá trình học tập bị điểm thấp tuần sau sẽ bị cấm túc ( ở lại hoc đến 10h tối) . đc 1 cái là mỗi tuần sẽ có 1 buổi ngoại khó đi đá banh , patin,bơi cũng vui lắm trường này giàu có 7-8 cái xe riêng chở hs . ức chế wa' lên 11 em qua ĐH Công nghệ TP học lun tới năm nay thi 12 rồi . Mà trường CNTP này thì thôi rồi kỉ luật thì quá dễ làm em cúp suốt , thấy cô dạy chán học trò ồn ào ko tập trug đc , lại còn ko dạy Anh văn nữa chứ làm em năm nay lên 12 tính thi khối D phải mướn thầy về day5la6y1 kịp lại kiến thức . Nói chung trường nào cũng nản chỉ trách hồi lớp 9 ko chịu học hành đàng hoảng để vào đc trường công . hic (thi Anh Văn em ngủ gật do thức khuya học bài nên trắc nghiệm đánh lụi tùm lum tè le kết quả thi môn AV đc có 0,75đ T_T rút KN lần sau đi thi phải uống 2 ly cà phê đặc ).
     
  9. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    học phí gì ma choáng vậy nè
     

Tình hình diễn đàn

  1. DanDTC,
  2. vietmaytinh,
  3. honeyz...,
  4. hoangdan19872005
Tổng: 1,159 (Thành viên: 8, Khách: 1,134, Robots: 17)