Khi bạn kết điên cuồng 1 người bạn có những triệu chứng nhận dạng sao đây: cười hí hí một mình, cầm điện thoại bấm bấm xóa xóa, luôn tưởng tượng trước khi ngủ, mất thời gian tút lại vẻ đẹp trai (gái) trước gương, đi đứng lọng cọng, nói năng ấp úng... Khi người đó cũng kết lại bạn thì 2 đứa sẽ cặp kè, từ đó sinh ra hiện tượng cà kê dê ngỗng, tháng chưa hết mà túi đã cạn, sức khỏe giảm sút, mặt mày xấu xí sau những lần chiến tranh lạnh… Tình yêu lung linh của bạn có 2 trường hợp, hoặc là hạnh phúc bất tận hoặc là chia đôi cơn mơ. Nếu như hạnh phúc bất tận thì nói làm gì. Nếu như đường ai nấy đi thì bạn rơi vào hai trường hợp, một là tình yêu cao thượng, tuy là người dưng ngược lối nhưng vẫn mong anh hạnh phúc, hai là đau khổ tột cùng, té lên té xuống sau đó bò dậy rồi lấy hết sức đứng dậy rồi 1 tay chống hông, 1 tay chỉ thiên hét lớn “ nhà ngươi sẽ biết tay ta”. Nghe giang hồ đồn đại người yêu cũ của bạn đang tay trong tay với tình nhân mới bạn càng cay cú, chỉ mong được cạp đầu của hai người đó, tốt nhất là nhai ngấu nghiến luôn mới thỏa mãn đc chứ! Thời gian đầu trong cơn mê sảng bạn ra sức níu kéo, hết nhắn tin lại điện thoại khóc lóc, người ta ko chịu gặp bạn thì thôi chứ lỡ người ta chịu gặp bạn hay tuyệt hơn là có cử chỉ thân mật với bạn thì lòng bạn đầy vui sướng, cứ tưởng bở là người ta biết quay đầu là bờ, ai ngờ thật ra người ta chỉ là 1 tay bắt 2 con cá. Trong lòng đầy thù hận bạn mất ăn mất ngủ, chân nam đá chân xiêu lọ mọ đi tìm cách phục thù. Sau bao tháng ngày bạn vẫn chưa tìm ra cách trả thù, chỉ toàn phá bỉnh linh tinh chả đc gì, hừ, thật là tức quá! Để dìm hàng cơn tức bạn đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó nhìn cái mặt xinh đẹp của chính mính trong gương. Trời ơi, cái mặt của bạn đang có dấu hiệu giảm sút về đạo đức, chẳng những vậy còn có con mắt panda, mụn thì sắp hàng tứ phía, nhìn lại xung quanh thấy nhà cửa bề bộn , học hành làm việc chẳng tới đâu. Thôi thôi bạn ơi, bình tĩnh tự tin ko cay cú, âm thầm lặng lẽ trả thù sau. Bạn là quân tử mà. Uh, thì nhà ngươi sẽ biết tay ta, nhưng ta sẽ cho nhà ngươi ôm hận bằng việc đã bỏ qua 1 người xinh đẹp, rộng lượng, giỏi giang như ta!!!
hok iu nữa thì chia tay , khóc lóc níu kéo làm gì tốt nhất là cứ sống thật bình thường , vui vẻ , thoải mái là ok , đừng khóc lóc người ta khi dễ thêm , hehe
=)) ôi ! cái vụ cười 1 mình + tưởng tượng thì có thiệt ! há há ! Cũng bất ngờ khi lâm vào tình trạng đó nhưng dù sao đi nữa =)) qua rồi !
tâm thần phân liệt ... não bại nửa bên ... =)) cái này gọi là dại ... k iu thì thôi ... kiếm con khác ... ở đó tự kỉ
nếu ko sưu tầm thì chủ thức vừa thất tình chắc lun =)) miễn cửng ko hạnh phúc đâu em.cái gì wa thì cho nó wa herherher
mặc dù mình thấy topic này hình như hơi nhầm box,lẽ ra phải là box love,nhưng vẫn có 1 ý kiến: yêu là hok chấp nhận phải sẻ chia tình cảm,hok bắt cá nhìu tay,nếu lăng nhăng hoài thì cũng chẳng tới đâu,thôi thì chấm dứt!
nói dễ làm hok dễ , làm được thì mới hay => tui từng làm được hok phải con gái ai cũng ủy mị đâu nàng ạ , ủy mị quá chỉ bị xem thường , vậy thì hà cớ gì làm cho bọn họ xem thường mà hok làm cho họ nể ???