Tìm kiếm bài viết theo id

300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sofialnguyen_2008, 16/6/11.

ID Topic : 3389968
Ngày đăng:
16/6/11 lúc 08:05
  1. rexy Thành Viên Cấp 1

    dù anh bạn xấu đến đâu cũng ko nên "vạch áo cho ng xem lưng" , nếu bức xúc thì chĩ nên tâm sự với những ng thân thiết nhất của mình ko nên lôi lên diễn đàn 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ
     
  2. Blue_D Thành Viên Cấp 4

    đời là vậy mà, đồng tiền có thể thay đổi tất cả kể cả tình thân ruột thịt
     
  3. SEW950i Thành Viên Kim Cương

    đính hôn 7 năm rui mah chưa cưới, chắc 2 ng` đính hôn lúc 15t wá 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ
     
  4. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    bro này nói đúng,với mấy thằng như vậy khi nó xài hết tiền thì sẽ quay lại đòi tiếp thôi....gạch tên khỏi hộ khẩu thì nó cũng không mất quyền thừa kế đâu.Giờ phải nhờ luật sư tư vấn rồi làm giấy tờ đàng hoàng để khỏi mất thêm vài trăm trei65u cho thằng đó nữa
     
  5. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    Anh bạn là người theo quan niệm : Tiền không quan trọng ! Nhưng quan trọng là không có tiền!
    Còn cái anh bf của bạn thì : Tiền thì anh không thiếu nhưng quan trọng bé phải ngoan!
    Khâm phục thật, trước giờ chưa có người con gái nào khiến mình có thể tin tưởng để hành động được như vậy,chắc bạn là người rất hoàn hảo!
     
  6. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    anh của bạn hết thuốc chữa rồi -___-
     
  7. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    Yên tâm nó sẽ chết trên đường đi tiêu 100tr đó, khốn nạn =.=
     
  8. vk2loveDKNY Thành Viên Cấp 1

    mỗi nhà mỗi cảnh ^^
     
  9. xuân tiến Thành Viên Cấp 6

    bạc tình, bạc nghĩa bạc như vôi
     
  10. againdt2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đồ con lợn k phải con người nữa rồi
     
  11. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    he he
    bạn mà thấy mìh chắc bạn té ngửa 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ
    xấu xí, ú nu ú nần, đủ tật, hung dữ . bla bla...300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ - 1
    ng ta hay nói " duyên nợ " đó bạn :byebye:
    300tr bạn ui
    tình hình, anh " iu wí " mới gọi cho mami mìh
    mún đòi lên tiền nữa
    ko chịu ra cọng chứng
    BF mìh nói : " nếu làm wá, sẽ nhờ luật pháp can thiệp "
    mami mìh vẫn còn giữ tờ giấy ổng cam kết đã lấy tiền của lần bán nhà trước chữa bệh cho ba : " đã nhận tiền và sau này ko wan hệ đến chuyện nhà cửa nữa "
     
  12. newlifex2 Thành Viên Mới

    Về chuyện căn nhà, theo lý thì anh bạn cũng có 1 phần thừa kế vậy nên anh bạn có quyền đòi chia phần, không có gì sai cả. Theo tình thì mình nghĩ 3 mẹ con nên thảo luận chia thừa kế sao cho có tình là tốt nhất.

    Anh bạn thừa kế 1 phần (300tr), phần (nhiều?) còn lại là của mẹ bạn và bạn, sau này mẹ bạn không còn thì mẹ bạn sẽ cho bạn hết (?), vậy bạn đâu bị thiệt trong chuyện này?

    Vài suy nghĩ cá nhân, có gì sai bỏ qua cho mình nhé. Mỗi nhà mỗi cảnh mà!
     
  13. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    bạn đọc bài viết trước của mỉh sẽ hỉu là anh đã lây tiền rùi hay chưa
    vả lại, mình ko bùn chuyện anh mìh đòi tiền
    mìh chỉ buồn : tại sao BF mìh xin ghi giấy nợ, ra fườg chứng lun, đúng 1 năm trả 100tr còn lại, thì anh mìh nhất định ko cho
    tàn nhẫn lắm
    bạn ko hỉu cảm giác mìh lúc đó đâu
     
  14. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Thằng anh ruột thua 1 BF 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ
    - Trời đánh thằng kia có ngày 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ - 1 Dám đuổi Mẹ là người sinh ra mình ra khỏi nàh để bán 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ - 2 Giả tâm
     
  15. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Bạn chủ thớt up hình coi ú nu ú na thế nào nhe 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ
     
  16. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    chơi avatar hình phật là biết ngay "luật nhân quả" rồi, do kiếp trước thôi à...Dù sao thì loại người ấy cu4nh chẳng đáng đâu bạn 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ - 3
     
  17. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "nhân vật" của bạn kể y chang thằng cậu út nhà mình. chuyện kể ra thì dài dòng, thằng cậu út là con riêng của người chồng thứ 2 với bà ngoại mình. năm nay chỉ khoảng 30 thôi, bà ngoại mình nuôi nấng, cho ăn học đầy đủ, rớt tốt nghiệp THPT (lúc này nó đang học cao nhất nhà), đi NVQS, bà ngoại mình cũng lo lắng, mình và đứa em họ cũng thường lên Bình Dương thăm nó. Ai ngờ lúc hoàn thành NV về, ko lo kiếm việc làm, ở nhà ăn bám cha mẹ, vòi tiền ăn chơi, gây sự với anh em, đánh nhau chẳng xem ai ra gì.... lúc 26t, đi quen 1 đứa con nít chừng 15 16t, kêu ngoại cho cưới, ngoại ko chấp nhận. từ đó sinh ra nhiều tật, hay vòi tiền mẹ và anh chị em trong nhà. ban đầu là xin tiền, ko đc thì nói mượn (mà ko bao giờ trả), ko đc cho mượn thì năn nỉ, ko được nữa quay ra chửi trời đất, chửi người ko cho mượn, rồi quậy phá này nọ... rồi cũng bắt bà ngoại bán nhà chia gia tài, ngoại thấy ko thể nuôi nổi đứa con hỗn xược này nữa nên mua 1 căn nhà ở q8 khoảng 300tr cho 1 mình thằng đó đứng tên và ở. kể từ khi có nhà, nó vẫn về quấy rối ngoại, chửi ngoại "Bà ko đẻ tôi ra, tôi từ cục đất đẻ ra, cái thứ như bà sống chật đất, bà ko xứng đáng làm mẹ tôi ..." rồi nhắn tin chửi ngoại, khi bị mình phát hiện thì ko nhận. rồi qua mượn tiền mẹ mình, cũng chiêu cũ, xin->mượn->chửi->quậy... rồi cũng chửi mẹ mình, đòi đâm mẹ mình, ba mình thấy vậy mới lên tiếng chửi nó, nó dọa luôn cả ba mình. lúc đó mình thấy vậy nên mới nhào ra chửi nó "ông biến khỏi nhà tôi, nhà này của ba mẹ tôi chứ ko phải của ông mà ông có quyền này nọ", nó chửi mình mất dạy, mình mới nói "mày chửi tao mất dạy, vậy mày có dạy với ngoại quá hả, mày chửi bà ngoại tao, chửi và hăm dọa ba mẹ tao thì mày chẳng là cái ch' gì với tao cả, mày ko ra khỏi nhà tao thì đừng trách, tao liều với mày"...lúc đó nó đòi nhào vô đánh mình, ba mẹ mình đẩy nó ra khỏi nhà và nói với nó nếu đụng đến mình thì ba mẹ liều chết với nó. nó chạy sang đường tìm cây đòi đánh luôn cả nhà mình, mình cũng chạy vào lấy dao, mẹ mình can, lúc đó ba mình cũng đang xỉn, đòi sống chết với nó. mẹ sợ có chuyện nên kêu mình buông dao và kéo ba vào nhà đóng cửa lại. ba mình nhất quyết đòi ăn thua với nó, nó thấy vậy cũng sợ sợ nhưng cũng cương dữ lắm. khó khăn lắm mình và mẹ mới giữ được ba lại. trong lúc đó, mình tức đến khóc, nhưng cũng ráng cầm nước mắt mà nói với nó "mày mà đến quậy gia đình tao lần nữa thì hoặc mày sống tao chết, hoặc còn lại"............. con người đó thay đổi vì tiền ! bán rẻ tình cảm mẹ con, anh chị em .... giờ nó đã hối hận, nhưng với mình thì những gì nó đã đối xử với ngoại và ba mẹ mình thì ko thể nào quên và tha thứ được !
     
  18. tonyteo_hamho Thành Viên Cấp 6

    Mình thì mua 2 thằng bạn ,1 thằng 500k,1 thằng cái ex 2k9 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ,chia bùn cùng bạn,mà bạn nên mừng đi nè,từ nay sẽ ko fai lo j hết vì bạn co 1 bf wa tuyệt
     
  19. crystone9000 Thành Viên Mới

    sao bf bạn giống mềnh quá zạ 300tr - mua nhân cách con ng ==> wá rẻ
     
  20. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nó nghe lời con vợ của nó chăng??
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,312 (Thành viên: 0, Khách: 1,306, Robots: 6)