Tìm kiếm bài viết theo id

Vì sao không nên ăn thịt chó (bài sưu tầm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ch26, 27/2/11.

ID Topic : 2862181
Ngày đăng:
27/2/11 lúc 21:02
  1. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    ăn thịt heo giả cầy được rồi Vì sao không nên ăn thịt chó (bài sưu tầm)
     
  2. clbgdtla Thành Viên Cấp 2

    hic,sao nỡ bỏ bây giờ
     
  3. xixaxixo_xi Thành Viên Cấp 5

    nhưng thịt chó rất ngon và bổ mà
    làm sao mà từ chối nổi chứ /
     
  4. samfish Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chó ngon thế mà...
     
  5. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    hix,không biết ngon bỏ sao chứ mình thấy cứ giống Mỹ đi,cấm ăn thịt chó mèo chim,đứa nào ăn là cho vào tù ngồi là tự động xếp re hết ah
    Mình thì không nuôi chó nhưng nuôi mèo từ nhỏ tới lớn,tưởng tượng mà thấy thằng nào bắt trộm con mèo của mình chắc cho nó 1 gậy vào đầu để nó sống kiếp thực vật quá
     
  6. kls200782 Thành Viên Cấp 5

    Úp phụ nha các bạn Vì sao không nên ăn thịt chó (bài sưu tầm)
     
  7. minhkaka Thành Viên Cấp 4

    Cái này mình cũng xin góp chút ý kiến, theo suy nghĩ của mình mà từ trước tới giờ mình có lời thề là không bao giờ ăn thịt chó, nếu có lỡ ăn mà biết thì móc họng ói ra cho hết dù nó có ngon cỡ nào.
    Nếu ai nói chỉ ăn chó ở ngoài không ăn chó nhà mình thì hãy nghĩ đi, 1 mai con chó của bạn cũng sẽ bị lũ mất dạy bắt rồi bán xong làm thịt cho kẻ khác ăn...
    Hồi nhỏ nhà mình nuôi chó nhiều lắm, nhiều khi mấy con chó già rồi chết đi thấy xót xa lắm, nhớ lúc nào nó quấn quít bên mình, mình ngủ còn nó thức canh nhà, gặp mình thì nó quẫy đuôi mừng, mình mà có đánh lộn với mấy đứa ở ngoài thì nó cũng nhảy xổ ra cắn thằng đó....
    Cách đây 5-3 năm gì mình không nhớ rõ, nhà bà nội mình trên Bình Chánh, trong xóm bắt được 1 thằng bắt trộm chó, người ta lấy cái thòng lọng tròng vô cổ nó, xong buộc vô xe honda rồi kéo lê nó đi như 1 con chó, sao mà mình thấy cảnh đó hả dạ quá... không phải mình vô cảm với đồng loại, nhưng với cái thứ khốn ăn cắp an cướp đó thì còn thua cả 1 con chó....
     
  8. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    ăn thịt chó bổ lắm đó, tiếc là hơi ác với nó Vì sao không nên ăn thịt chó (bài sưu tầm)
     
  9. FILLIP Thành Viên Cấp 3

    Con Luck nhà mình sống với mình hơn 10 năm. Nó như một thành viên trong nhà. Dù là chó cỏ nhưng rất khôn, có sở thích hẳn hoi. Nói chuyện là nó biết. Kêu làm nhiều thứ nó biết thực hiện. Ngày nó chết, mình ở SG, đang chuẩn bị về, đang cột dây giày thì dây giày đứt phựt. Vừa lúc đó em gái dưới quê gọi lên báo con chó bị bệnh nặng. Trong đêm đó mình chạy luôn về nhà nhưng không kịp đưa nó lên SG để trị. Đành đem đi chôn mặc dù mình muốn thiêu nó để bỏ cốt nó ở nhà nhưng không được vì mình nghĩ chôn ở xa, mình biết tính nó, mổi lần sấm sét nó sợ và hay lẩn quẩn theo chân mình. Đó là con chó mình và gia đình thương nhất.

    Gần đây có người bạn cho một con chó cỏ. Mình đem về quê để cho bà mình nuôi, thả cho nó chạy nhảy vì từ trước đến giờ nó bị xích. Khi người bạn trao qua tay mình, nó biết mình là chủ. Mình để nó lại nhà bà rồi chạy về nhà ba mẹ mình cách đó 20 km. Lần đầu tiên về nhà mới, vậy mà nó chạy 20km, tới bến phà tìm mình. Sau đó không tìm được, nó chạy luôn vô trong khu vườn hoang rậm rạp mênh mông gần đó. Bà ngoại gọi điện thoại báo, mình lập tức chạy về tìm. Hơn 1h mình mới về tới, người nhà đã tìm từ sáng nhưng không được. Vậy mà mình hét có 1 tiếng, nó mọp người lao từ trong rừng ra. Mình xích nó lại và đưa cho mẹ giữ để mình lên xe chở mẹ và nó về, vậy mà nó thấy mình nổ máy, tưởng mình bỏ nó lần nữa, nó chồm lên xe, kêu thảm thiết. Mình muốn rớt nước mắt. Khi trở về nhà, nó đi theo mình. Chỉ cần mình giả vờ lên xe nổ máy là nó phóng theo.

    2 câu chuyện hơi dài và lan man, tuy nhiên, các bạn thấy con vật có tình cảm lắm. Nên hạn chế ăn súc vật. Còn con chó, một con vật trung thành và thân thiện với mình, thì không nên chút nào.

    Con chó nó không ăn thịt đồng loại nó đâu, dù đói đến mức nào (theo mình biết)
     
  10. masekelly Struggle to exist♥

    ăn thịt chó tội nó !
     
  11. dabeokn Thành Viên Cấp 2

    Tưởng vào đây lụm được kinh nghiệm gf để không ăn thịt chó nữa chứ . em là em ghiền . mỗi lần ăn thế nào cũng bị gấu nó cằn nhằn thôi
     
  12. vinhsnowflake Thành Viên Cấp 3

    bài viết cảm động quá ...
     
  13. minhkaka Thành Viên Cấp 4

    Nhiều người xử sự còn thua 1 con chó....
     
  14. thao.lh Thành Viên Cấp 3

    mình cũng đã có một chú cún khôn ngoan, trung thành sau bị mất tiếc vô cùng.
     
  15. TomRyan8891-qp Thành Viên Cấp 5

    không bao giờ ăn chó mèo , những con vật yêu thích nhất .
     
  16. dulongcongtu Thành Viên Cấp 4

    Vị luật sư này ắt hẳn khiến các nhà văn phải trầm trồ thán phục !
     
  17. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Mọi người hãy cũng nhau dẹp bỏ cái câu tào lao nhất đời: "Sống trên đời không ăn thịt chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn" -> câu nguỵ biện của đám bợm nhậu đầu độc những người chưa bao giờ ăn thịt chó.
     
  18. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ủng hộ việc ko ăn thịt chó,chỉ là miếng ăn thôi ăn cái gì khác ko được sao mà cứ thích thịt chó!
     
  19. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    do con người nuôi chó nên cảm thấy tội lỗi vậy thôi chứ mình thấy nó ngon.
     
  20. thao.lh Thành Viên Cấp 3

    đọc xong thầy cảm động lắm, nhưng nghĩ đến đĩa thịt chó hấp là em lại thèmVì sao không nên ăn thịt chó (bài sưu tầm)