Mod à , cho em để topic 3 hôm nhé . Post bên box SK mà ít người dòm ngó đến quá . Em cám ơn Mod nhiều Trước đây ko lâu , gần nhà em có một chị hàng xóm có thai khi đến ngày sinh . Một mình chị ấy , ko tiền , ko người thân đi lên bv Từ Dũ thì được ở đó hỗ trợ cho sinh con miễn phí . Ko biết mọi người có biết trường hợp này ko , hướng dẫn cho em với ạ . Chị ấy sinh xong , bỏ đứa bé lại đi về nhà ngay sau sinh vài tiếng . Giờ em biết chị ấy ở đâu để hỏi nữa . Ace nào biết , chỉ giúp em về cái này với . Em cám ơn ace nhiều
Dạ , ý em muốn hỏi là làm sao để được sinh free như chị ấy đó ạ . Em search google mà hông thấy ở Từ Dũ có việc đó udency:
Nha` nuoc' minh` ko co' cai' gi` free dau ban. Neu' free thi` chi ta cung da mang con ve roi`, chu ko co' bo con minh` o lai dau
Mái ấm Mai Linh, thuộc Hội Dòng nữ tử Bác ái Vinh Sơn, vừa chính thức được thành lập, nhằm cưu mang em gái có thai ngoài ý muốn... Mái ấm Mai Linh nằm dưới sự quản lý của Sở LĐTB&XH TP.HCM, hoạt động theo quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội. Mái ấm này sẽ tiếp nhận, nuôi dưỡng những em gái có thai ngoài ý muốn, bị bỏ rơi và không thể tự túc sinh sống trong thời gian mang thai. Tại đây, các em sẽ được bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe để dưỡng thai, đồng thời, được học một số nghề thủ công (đan len, may, thêu), tiếng Anh, vi tính và giải quyết việc làm tại chỗ trong thời gian chờ sinh. Công tác giáo dục, cung cấp những kiến thức cơ bản về cuộc sống, cách thức tự bảo vệ sức khỏe sinh sản... cho các em gái này cũng được chú trọng nhằm giúp các em vững vàng hơn, để trở về với gia đình, xã hội sau khi sinh con. Mái ấm Mai Linh đặt tại 74/805C Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM. (Vietnamnet)
nếu bạn không có tiền vì lý do nhà không có đủ chi phí thì lên phường - xã quản lý xin cái giấy chứng nhận hộ nghèo- không có thu nhập hoặc thu nhập thấp rồi nhờ người trên phường hướng dẫn. Nhà nước do dân và vì dân mà.Mình cứ thế mà làm.Nghèo đâu phải là một cái tội đâu
- lên cho mọi người giúp bạn ấy - tội quá bạn ấy quá hizzz ông xã bạn đi làm lương đỡ ko mà sao khó khăn vậy
Thật ra g/đ em cũng ko đến nỗi nào . Em cũng đi làm mà . Chẳng qua gần đến ngày sinh , thấy chị hàng xóm như thế , em cũng muốn tìm hiểu xem việc đó như thế nào . Nếu lỡ có đường cùng quá thì vẫn có phương để gỡ . Hì hì , thâm tâm vẫn muốn như thế để nhẹ gánh cho ngoại và mẹ . Dù biết ngoại và mẹ sẽ ko bỏ em như thế ^^ . Cám ơn mọi người nhiều