Tìm kiếm bài viết theo id

Đi đêm.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Marspeed, 14/9/08.

ID Topic : 448901
Ngày đăng:
14/9/08 lúc 11:56
  1. Marspeed Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    13/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    99
    Câu chuyện sau mình sắp kể có rất ít tính ma quái nhưng là chuyện thật 100%.
    Mình nhớ là hồi hè năm vừa rồi mình rất hay đi chơi đêm vì là hè nên mình cứ chơi thả cửa. Rồi 1 hôm thằng anh mình rủ mình sang nhà 1 người bạn mới quen nhậu, mình rất ghét nhậu nhẹt chỉ thích đi chơi thui nhưng cũng ậm ừ đi lun. Tới khoảng 7h tối anh mình cũng với mình chạy xe sang nhà bạn anh mình nằm trong khu nhà mướn ở gần chợ Gò Vấp. Mà đường đi vào thì rất âm u tối hù à nhưng hay đi chơi đêm nên mình cũng hok sợ lắm. Vào tới trong nhà thì đã có 4 anh ngồi vào bàn rồi cả 4 mời mình và anh mình vào bàn, mình thì tửu lượng kém nên chỉ uống có khoảng mấy ly là lăn ra nằm. Đến khoảng nữa đêm mình thức dậy đi vệ sinh, bước khoảng chừng mấy bước là tới nơi ( nhà mướn mà nên nhỏ xíu à) vừa tới thì đã có ai trong đó rồi nên mình đứng chờ, chờ mãi mà không ra nên mình gõ mấy cái nhưng chỉ có tiếng ậm ừ mà thui bực quá mình làm bậy luôn ngoài vườn xong rồi mình dô ngủ tiếp chút nữa mình lại thức dậy đi vê sinh nhưng lại có ai trong nhà vệ sinh, mình cũng gõ như ban nãy nhưng cũng cũng chỉ có tiếng ậm ừ, tức quá mình la:
    - ai ở trong đó bộ ngủ luôn hả đi ra cho đi chút coi!
    Tức thì 4 anh kia và anh mình quay sang nhìn mình hỏi:
    -Bộ mày khùng hả tụi tao ngồi đây hết mà mày kêu tụi tao trong đó.
    Vừa nghe xong tay chân mình bủng rủn hết lun nhưng mình cũng cố gõ cửa hỏi: ai trong đó dậy, nhưng cũng chỉ có tiếng ậm ừ .Nhìn sang cả 5 người kia thì họ đều tái cả mặt. Lúc đó sợ quá mình lắp bắp hỏi anh Chiến chủ nhà : nhà anh có ai nữa hok .
    Ảnh tái cả mặt lắc đầu mình lai hỏi: từ lúc em đi ngủ có ai dô đây hok cả 5 người lắc đầu. Vừa lúc ấy cái cửa như bật ra cả bọn sợ quá chạy nhanh ra khỏi phòng. Đứng bên ngoài mà cả bọn cứ run như cầy sấy dường như tỉnh rươu luôn.Làm đêm đó cả 6 người đi lang thang không dám vô nhà luôn.Xong ngày hôm đó mình hok dám đi đêm nữa lun còn anh chủ nhà kia thì dọn đồ đi chổ khác luôn.
    1 thời gian sau khi thằng anh mình kể lại từ lời của anh Chiến chủ nhà thì được bik căn nhà mà ảnh thuê hôm bữa có giá rẻ mạt vì ông chủ bảo căn ấy có người tự tử trong nhà vệ sinh.:cold:
    Đến giờ mình vẫn tự hỏi không bik là cả đám say quá nên nhìn nhầm hay là có thật nữa. Nhưng sự thật, tiếng ậm ừ trong nhà vệ sinh và chuyện của ông chủ kể là có thật vì đã có nhìu người dân chứng kiến.:cold:
     
  2. boitrongtulanh Thành Viên Vàng

    eo ui! Nếu là mình-ko tự tử trong WC đâu! Mất vệ sinh lắm! Đi đêm.
     
  3. hidronak Thành Viên Vàng

    đúng là ghê thiệt
     
  4. ngoc thu Thành Viên Cấp 5

    Thiệt là ghê quá đi mà
     
  5. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    đi đêm có ngày gặp ma Đi đêm.
     
  6. kaniered Thành Viên Cấp 3

    cùng ý kiến
     
  7. tranduy079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghê quá không dám đi đên nữa
     
  8. phuong2611 Thành Viên Cấp 6

    uhm, hùi trước nghe mọi ng kể ngòai quê mình cũng có ng treo cổ tự tử trog nhà vs. dám cũng thành ma lắm rùi á. Hix. kinh quá
     
  9. phuong2611 Thành Viên Cấp 6

    uhm, hùi trước nghe mọi ng kể ngòai quê mình cũng có ng treo cổ tự tử trog nhà vs. dám cũng thành ma lắm rùi á. Hix. kinh quá
     
  10. naiveman Thành Viên Cấp 6

    toàn đàn ông mà nhát thế. Có thể có 1 thằng ăn trộm đang mượn đã toa lét thôi.
    Lầu sau đái ra cái ca tạt vào xem ma nào dám ậm ừ nữa ko...
     
  11. deathvn Thành Viên Bạch Kim


    Đi đêm. phải phải, mình cũng có nghe nói vậy, ma nó sợ cái nước ấy
     
  12. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Ặc nước ấy của bác ấy có còn gọi là đồng tử nữa ko ấy???
     
  13. linhdna Thành Viên Cấp 4

    Cái nì chít ko phải vì dây mà vì tự bịt mũi nè.Đi đêm. - 1
     
  14. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    vậy tự tử ở đâu vậy bác, cho đi với....đang chán nèĐi đêm. - 1
     
  15. Disneyland Thành Viên Cấp 5

    tự tử trong nhà vệ sinh chi vậy chài cái này chắc hôi wá ko thở dc mới chít nè Đi đêm.
     
  16. h_l_dang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi đêm. nhà e cũng gần chợ GV nè a, nhà trọ chỗ nào vậy :burn_joss_stick:
     
  17. unynge Thành Viên Bạch Kim

    hic, sao ko chọn chỗ nào ít mùi mà tự xử nhỉ Đi đêm.
     
  18. CH33RS Thành Viên Cấp 5

    6 anh nam nhi mà sợ con ma Đi đêm.
     
  19. Mar01 Thành Viên Mới

    Cách tốt nhất khi gặp ma để khỏi sợ là nhắm chặt mắt lại lăn đùng xuống đất giả chết, con ma cảm thấy có người sợ nó và nó hảnh diện thế là nó bỏ đi.Đi đêm.Hoặc cố tình hem sợ nó, nó cảm thấy bị xúc phạm thế là nó bỏ điĐi đêm. - 1.Ai laà theo cách tui là ăn chắcĐi đêm. - 2
     
  20. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    thọt đầu vô toilet vặn nước chết ngộp à ..hic