Dhanji Damor, 25 tuổi sống ở tỉnh Panchmahal (Ấn Độ), bị điện giật trong lúc đàm thoại bằng thiết bị di động có xuất xứ từ Trung Quốc. Anh này gặp nạn trong lúc nói chuyện và vẫn sạc pin. Sau khi được mang đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ kết luận anh bị tử vong do điện giật. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Ấn Độ, vào năm ngoái, một phụ nữ sống ở vùng Andhra Pradesh đã mất mạng vì đàm thoại trong khi sạc điện thoại Trung Quốc. Các sản phẩm di động nhái, rởm đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày càng phổ biến ở Ấn Độ vì nó có mức giá rẻ, kiểu dáng thời trang. Tuy nhiên, chúng thường có chất lượng kém, thỏi pin bên trong không vượt qua được các tiêu chuẩn về an toàn và dễ gây cháy nổ. PS: Các pác nghĩ sao chứ em thì cạch hàng công nghệ nhái của TQ rồi. Hồi năm 2005 cóa xài 1 con mp3 của TQ mà hư tè le hết, mua bên Nguyễn Hoàng (hồi đóa còn ở Nguyễn Văn Cừ). Tởn tới già!
giờ ngó đi ngó lại trong nhà cái gì cũng made in china =.=, có những món đồ từ US dìa cũng made in china..........haizzz
ôi thôi,đồ tung cẩu thì nói làm gì nữa.Thà bỏ tiền mua 1 cái nokia cùi bắp còn hơn bỏ vài chai ra mua đồ tung cẩu,được cái mã,nhưng bù lại mất cái mạng.
Xai hang mobell co sao k vay troi.cung muon cach tq nhung can xai 2 3 sim nen phai xai mobell vn lai tq.gio lai bi hu lo chan xac nua moi chet chu
giờ nhìn đồ trong nhà ở đâu củng made in china..... tụi TQ ghê thật. hàng nước khác nhập về nó gia công, rùi nó quánh cái mác made in chine lun