Tìm kiếm bài viết theo id

Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congaicuagio, 19/6/11.

ID Topic : 3407213
Ngày đăng:
19/6/11 lúc 17:33
  1. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,273
    Mọi người ơi ! Hôm nay em thật sự cảm thấy được nhẹ lòng rồi . Ngày hôm nay hai bác của anh đã đến nhà em nói chuyện cùng ngoại và mẹ em . Và dù cho bố mẹ anh đến giờ vẫn chưa chấp nhận .

    Nhưng đổi lại điều bấy lâu khiến em nặng lòng nhất đó là " nếu Ngoại và Mẹ em biết , bố mẹ anh vì hai chữ môn đăng hộ đối và cả vì danh dự chưa cưới mà đã có con sẽ bị hàng xóm nói này nói kia mà chối bỏ mẹ con em . Thì chắc là ngoại và mẹ em sẽ thất vọng và bị tổn thương lắm . Nay đã được gỡ rồi Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
    Mọi người biết vì sao ko ? Đó là vì hai bác anh đến nhà , trong cách cư xử và nói năng của họ . Ngoại và Mẹ em đã tự nhận thấy được " nỗi lo " của em . Nên Ngoại đã nói thật lòng với em rằng " quan trọng vẫn là ở chồng mày , chỉ cần nó làm đầy đủ giấy tờ cho con của tụi bây khai sinh ra được đàng hoàng , và nó biết chăm lo cho hai mẹ con thì tao cũng chẳng cần bên đó nhìn nhận hay chấp nhận gì cả " Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 1
    Thật ra nghe như vậy em cũng buồn lắm chứ . Vì g/đ mình nghèo mà bị g/đ người khác khinh khi . Nhưng mà nỗi buồn của em ko nhiều lắm đâu . Vì niềm h/p khác của em còn lớn hơn gấp nhiều lần nữa . Em có một g/đ rất tốt , dù ko giàu về tiền của , nhưng lại giàu về tình nghĩa Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 2

    Ngoại em cũng đã nói rõ với hai bác rồi . Dù g/đ em ko cho con dâu , cháu rễ một cuộc sống đầy đủ , ấm no . Nhưng Ngoại và Mẹ em hiền , ko la mắng con cháu , sẽ có thể cho con cháu được một g/đ đầm ấm , hiền hòa hihi ^^

    Mọi người à ! Suốt gần 8 tháng quá , dù biết là mình nên h/p với thiêng chức làm mẹ . Nhưng em chưa từng cảm thấy được nhẹ lòng và hạnh phúc . Vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền . Cứ mệt mỏi vì những suy nghĩ và lời nói khinh miệt của g/đ kia . Cứ phải lo Ngoại và Mẹ sẽ bị tổn thương .... lo nhiều lắm . Nhưng mà đến hôm nay thì em thật sự đã nhẹ lòng . Dẫu biết thêm 1 tháng nữa thôi , nỗi lo của em sẽ còn ập đến nữa . Vì lúc ấy em sinh rồi mà Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 3 . Nhưng mà ko sao , t/gian qua là t/gian khó khăn nhất đối với em . Mà em vẫn đã vượt qua được . Vậy sau này bên em còn có Ngoại , Mẹ , Chồng và con em nữa . Hơn hết còn có nhiều anh chị em 5s hiểu , và đã dõi theo từng bước chân em suốt mấy tháng qua nữa Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 4

    P/s : Nhân đây em muốn gửi lời cám ơn đến tất cả những anh chị em đã từng trách mắng , động viên , an ủi và cho em lời khuyên ở Box Sức Khỏe . Nếu như ngày ấy , ko có mọi người , chắc có lẽ là đến giờ đứa con gái nhỏ nhắn của em đã chẳng còn tồn tại

    Em cám ơn vợ chồng anh Ngựa ^^ . Nếu cả em và chồng em ko gặp được anh ngày hôm đó , để nghe anh tâm sự thì có lẽ em sẽ ko nhận ra được rằng " mình khổ còn có nhiều người khổ hơn " . Em cám ơn anh N đã luôn ở bên , luôn nghĩ cách , và hướng đi để giúp bọn em biết chúng em phải làm gì , và đi như thế nào . Đối mặt với những khó khăn ra sao . Em cám ơn chị Hương vợ anh nhiều lắm , cám ơn chị ấy vì đã hiểu và giúp em vượt qua những căng thẳng , uất ức của ngày hôm đó . Cám ơn anh chị vào những đêm em bệnh , em động thai đã nhắn tin , gọi điện hỏi thăm và hướng dẫn em Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 5

    Em cám ơn anh Hùng , Shuchi đã giúp bọn em được về quê . Em cám ơn " tấm lòng " của những anh chị em bên hội tà máu 5s về món quà dành tặng cho " bé yêu " của congaicuagio và contraicuagio ^^

    Cám ơn bé Tường Vi đã tin và luôn nghe chị tâm sự Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 6 . Chị vẫn còn nợ em một lời hứa vẫn chưa làm xong . Nhưng chị sẽ cố gắng ^^

    Cám ơn , cám ơn tất cả những ai đã từng up , từng comment cho những topic than thở của em . Em mong mọi người sẽ vẫn bên em , theo dõi em cho đến hết 9 tháng và đón chào cô công chúa của em . Đứa bé đã được mọi người cứu trong những ngày tháng trước

    Thân

    con gái của gió
     
  2. khuôn việt Thành Viên Cấp 3

    mình chưa đọc hết, nhưng thấy bạn vui thì mình củng vui. Xin chúc mừng bạn.
     
  3. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    mua enfa mama uống liền đi bạn
     
  4. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Mình cám ơn các bạn Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
    Hì hì , tớ vẫn đang uống đấy mà ^^


    Xin nói riêng và nói thẳng với bạn câu này nhé : Topic này của mình ko dành cho những người như bạn . Với những người đi ngang nhòm nhòm , đọc mà chẳng hiểu gì như bạn thì xin lỗi chẳng cần up . Cứ " <= back " rồi đi ra trong im lặng . Chứ đừng comment đá đạp kiểu đấy Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^ - 1 . Tôi chưa từng có xích mích với ai ở box trò chuyện cũng như 5s cả . Và hi vọng sẽ ko bao giờ như vậy . Để tôi bình yên nhé
     
  5. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    uống thuốc đi bạn
    chúc mừng chủ topic
     
  6. ballrush Thành Viên Cấp 6

    Đầu tiên là xin chúc mừng cho bạn khi có 1 gia đình như thế, gia đình bạn cũng phần nào làm bạn bớt khổ đó, nghỉ thử xem, nếu vừa phải lo bên nhà chồng vừa phải lo bên gia đình thì sẽ khổ hơn đấy, hãy trân trọng gia đình bạn nhé!
    p/s hình như mình sắp rơi vào tình cảnh giống bạn Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^(
     
  7. ChíPhèo9x Thành Viên Cấp 2



     
  8. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    bro ko nên như vậyChia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
     
  9. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Vậy là được rồi
     
  10. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Cuộc đời cần có 1 cái gì cho riêng 1 góc trời chứ <= Và cuộc đời của tôi , tôi quyết định . Tôi tự biết mình cần và nên giữ góc trời riêng gì cho tôi và cái gì mình nên chia sẻ . Ok ?

    nhưng lời lẽ của bạn k vừa, k thuộc dạng đanh đá cứng đầu thì :sure: <= Cứ đứng vào vị trí của tôi mà nghĩ nhé . Vì đâu nên nỗi nghen

    Tất cả những ai biết tôi , đã từng gặp tôi ko nói tôi quá hiền thì thôi chứ chẳng ai nhận xét tôi như bạn cả . Vì vậy thay vì nói kiểu đá đạp kiểu đấy , thì hãy tự hỏi vì sao tôi trở nên như thế
     
  11. seachsim Thành Viên Cấp 5

    ko cm cũng chẳng ai nói mình cùi đâu bạn.viết bậy viết bạ khiền người ta chửi.quyền riêng tư post topic của người ta
    happy ending chúc bạn mẹ tròn con vuông Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
     
  12. symos Thành Viên Cấp 5

    congrats bạn...hạnh phúc là thứ gì đó ko thể diễn tả đượcChia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
     
  13. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    @Gió family: chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc


    Bác sĩ kiếm nãy giờ kìa, tới giờ uống thuốc rồi.
     
  14. mệt quá đọc được mấy chữ à, nhưng thấy ng ta chúc mừng, mình cũng chúc mừng bạn luôn
     
  15. 0904627527 Thành Viên Vàng

    chúc mừng 2 mẹ con e gió nhé, chừng nào có hình 2 mẹ con thì up lên cho ae 5giay xem em bé zới nhé
     
  16. asddsa Thành Viên Cấp 3

    :go:
     
  17. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    lâu nay e vẫn ko biết là gđ bên kia thế nào,mà hôm nay nghe sis nói ra thì tuyệt quá rồi,chúc mừng sis nha,mọi sự có gắng của sis đã đc đền đáp rồi đó,e cũng vui lây Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
     
  18. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haha. có công của em nữa chứ k phải mình lão đạo sĩ kia k đâu nha ... bữa nào chị sinh em pé xog đi hiến tiểu cầu mấy mạng chúng ta nhậu tiếp coi như là ăn mừng đầy tháng em nó nhé. hehe .. chúc chị zới bé khoẻ mạnh, cả nhà zui zẻ Chia vui và tổng cám ơn mọi người ^^
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    có nhiều người thật sự ngu và thích tỏ ra nguy hiểm,sis gió đừng chấp họ làm gì,thích có gạch xây nhà ấy mà,đồ biến thái và bệnh họan
     
  20. Laroscope Thành Viên Kim Cương

    Vậy là ổn rồi.
    Anh em Máu Me cũng nhẹ lòng hơn.

    @ChíPhèo9x: Trẻ người, non dạ. Xung quanh chuyện của chị Gió nhiều nước mắt. Em đối đầu nổi với sự phẫn nộ của gần 100 Anh Em hiến máu không?