hồi giờ chưa bao giờ ăn thịt chó...tại nhà có nuôi chó..ăn thịt chó thấy ác ác và nhẫn tâm làm sao ý...........
nói gì thì nói thịt chó vẫn rất rất ngon. nhất là chó cỏ làm thịt xong nướng ăn liền thì phải nói là hết xảy. hôm trước đi tây ninh mua con chó hơi 15kg, 20k/kg. giờ nghĩ lại vẫn thấy chảy nước miếng.
cứt người chỉ có người mới dám ăn thôi : http://tuoitre.vn//Giao-duc/Khoa-hoc/443040/Thit-nhan-tao-lam-tu-phan-nguoi.html
chó cũng nhiều loại,chó kiểng chỉ để nuôi còn chó thịt người ta nuôi như nuôi gà công nghiệp.Cái j ăn thì ăn cúng thì cúng chứ có j đâu,rõ ràng vậy thôi.Không ăn thịt chó mà làm điều ác thì còn nhục hơn.
nhỏ tới lớn rất là thương chó mèo, hồi đó nuôi 1 con chó nhật 3 năm trời, 1 buổi sáng ba thả ra sớm, bị bắt mất. buồn gì đâu, gặp nhà nhỏ xíu, ko đủ chỗ nuôi. hix, nhìn mấy con chó con mà thích ghê