[YOUTUBE]bfjlqj36FXQ[/YOUTUBE] Sub: Anh biết đấy, em tự hỏi có nên cho anh 1 vé độc thân không? Thật kì diệu. Cám ơn. Cuối cùng cũng tìm thấy một phụ nữ không bận tâm về kích cỡ cậu nhỏ. Anh rất đề cao điều đó. Cái l** gì thế này? -Ôi chồng em. Sao mày lại ở với vợ tao? -Tôi có vé độc thân, tôi có vé độc thân. -Anh ấy có súng. Á á á! Ôi lạy chúa. Em làm gì nếu cớm hỏi em? Em chịu thôi. Xin lỗi. Có thấy cháu tôi đâu không? Ê thằng kia. Vãi lều thằng em. Tao thấy hết rồi. Đây là sự phân biệt chủng tộc. Tôi muốn nói chuyện với luật sư. Vậy anh nghĩ sao? Ah, sao lại không chứ? Have Fun-Đoạn clip trên mình cắt ra từ phim Hall Pass nhé,vui lắm nhưng hơi bậy,mình không biết cách chèn sub vào đoạn video mới cắt,post lên luôn cho các bạn xem,ai không hiểu tiếng anh có thể đọc Sub