Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu không biên giới :)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi violet87, 20/6/11.

ID Topic : 3408563
Ngày đăng:
20/6/11 lúc 00:37
  1. violet87 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2
    Thực ra cũng không đến nỗi mù công nghệ nhưng mình ít khi tham gia mấy diễn đàn thế này lắm. Chiều nay ngồi 8 với nhỏ bạn ở quán kem, thấy nó hay vô đây đọc linh tinh. Mình cũng muốn hỏi ý kiến của mọi người việc này, dù sao trên mạng cũng không ai biết mình là ai nên mình cũng kể thật và mọi người góp ý thật lòng nha Tình yêu không biên giới :)

    Mình thuộc thế hệ 8x đời gần gần cuối. Mẹ mình tư tưởng còn phong kiến lắm, mẹ dặn phải học xong đại học mới được phép có người yêu. Thực ra hồi đó giờ có mấy bạn nói thích mình, mình cũng thấy mến mến, nhưng chỉ là quý mến theo kiểu trong sáng chứ chẳng bao giờ mình đồng ý đi uống nước, đi chơi riêng với ai hết, nếu rủ mình đi thì mình đi cùng với cả nhóm bạn. Nói chung là mình chưa có yêu đương gì hết.

    Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tự dưng bạn bè xung quanh bắt đầu tính tới chuyện cưới hỏi, mình cũng giật mình hichic... Mẹ mình cũng nói giờ mẹ cho phép quen bạn trai. Chắc tuổi này là bắt đầu già rồi, mình chẳng thể vô tư mãi được Tình yêu không biên giới :) - 1.

    Hồi trước làm với người Nhật, có bạn kia nói thích mình, mới đầu cũng phục người Nhật nhiều thứ lắm (chăm chỉ, thông minh, kỷ luật), mà quen thì mình nghĩ không quen được, nghĩ tới cảnh quanh năm họ cứ làm việc hoài, thỉnh thoảng muốn đi chơi cũng không được đi là thấy nản rồi.

    Mấy chị mình biết (lớn hơn mình 5 đến 10 tuổi và đã kết hôn) thì bảo nên lấy chồng Tây, sau này về việc nhà được san sẻ chứ không phải một mình cáng đáng hết, cũng không phải lo lắng cảnh làm dâu (hic... thực ra bạn bè mình đứa nào cũng sợ nhất sau này gặp phải mẹ chồng không thích con dâu). Nhưng Tây thì họ thể hiện tình cảm tự do quá làm mình sợ. Có anh kia người Mỹ, mới đầu cũng có cảm tình chút xíu, mà biết mới có 2 tuần anh đó đã nói "I'm falling in love with a beautiful girl named + tên mình", sau đó gặp lại mình cứ thấy ngại ngại sao á, chẳng biết nữa.

    Mình nghĩ sau này chắc có quen mình sẽ quen người Việt. Dù sao, một người ngoại quốc bây giờ có thể vì mình học văn hóa Việt, học ăn nước mắm, nhưng mình nghĩ sẽ khó khăn để cả 2 thực sự đồng điệu trong suy nghĩ lắm, vì nền tảng tư tưởng giữa các nước đâu có giống nhau.

    Mà chắc mình chưa yêu nên nhận xét linh tinh, so sánh vậy thôi, chứ thực sự nếu thương người ta rồi thì rào cản văn hóa, ngôn ngữ gì cũng ráng vượt qua thôi Tình yêu không biên giới :) - 2

    Mọi người nghĩ sao, liệu có tồn tại tình yêu giữa những người khác quốc tịch không nhỉ?
     
  2. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em nghĩ là có :smile:. Có điều em ko thích khoai tây Tình yêu không biên giới :))
     
  3. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    từ cố chí kim đến giờ yêu và cưới nhau khác quốc tịnh vẫn đc diễn ra như cơm bữa đó thôi.
    quan trọng là ngoài chuyện yêu đương ra sis có sure là có thể tiến đến hôn nhân đc ko???
    đâu phải cứ yêu nhau là đến đc với nhau, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố lớn nhỏ nữa.
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Cố ép chi mà phải yêu Tây, Ta này nọ. Ép cho đã rồi tới lúc tình nó đến mà đụng nhằm 1 người hoàn toàn khác xa với mình muốn thì cũng yêu thôi. Trước khi yêu đặt ra cả đống điều: gia đình ko phải đạo Thiên Chúa, ko phải gốc Bắc, ko được cận... (Đó là con bạn mình nó nói thế). Đến cuối cùng thằng nó yêu hội đủ những điều nó nói là "không được". Hài!

    Trả lời luôn câu hỏi của bạn: có. Nhưng để duy trì tình yêu đó thì ít ai làm được.

    P.S: chủ top nói mới biết 5s hồi chiều nay mà sao cái nick lập hồi 15/6 hay vậy Tình yêu không biên giới :)ps:
     
  5. violet87 Thành Viên Mới

    Em tui nó đăng ký, hôm nay nhà bên cạnh sửa nhà ầm ầm cả đêm, hông ngủ được, lên web đọc linh tinh, vô đăng ký thì thấy mail bị đăng ký rồi, mà chưa có nhắn tin trừ 5K Tình yêu không biên giới :)
     
  6. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    =)) iu thì có nhưng mà lấy thì khó .
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mấy bác thức khuya nhỉ ?
     
  8. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    tháng 6 thì cũng là mới biết thôi, sợ luôn à Tình yêu không biên giới :) - 1
     
  9. riverside Thành Viên Cấp 2

    qua lấy tàu khựa thử đi rồi biết
     
  10. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình yêu chỉ đến khi có tình nguyện giữa 2 phía.

    Cô mình lấy chồng Đài Loan đến nay đc 15 năm rồi. Cuộc sống thì ổn định và nhà chồng cũng thương.
     
  11. Gia Khang Verified

    khoai tây to hơn khoai taTình yêu không biên giới :) - 1
     
  12. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Con đàn bà nào phát biểu được cái câu ghê tởm này, không xấu thì cũng già như trái cà, đầu óc như cái thùng rỗng.
     
  13. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Thì dạo này trên 5s xuất hiện phong trào reg nick để PR cho công ty. Nên nhìn nick mới là thấy ớn ớn Tình yêu không biên giới :) - 1
     
  14. C100 Thành Viên Cấp 3

    Tùy trường hợp chứ anh bạn ! Bức xúc thế Tình yêu không biên giới :)
     
  15. Mr.Banana1310 Thành Viên Cấp 6

    trả lời cho e là có, trên đời không có gì là không thể, nhưng trong chuyện tình cảm, tốt nhất đừng tự đặt cho mình là phải kiếm người thế này hay thế kia, điều kiện này nọ, vì tới lúc thích cái gì cũng ok thôi...mà e chưa yêu mà tính toán chi chuyện chồng con, cứ trải qua vài mối tình đi đã, có kinh nghiệm sống rồi ắt sẽ bít lựa chọn. Tình yêu không biên giới :)
     
  16. seachsim Thành Viên Cấp 5

    em cũng đồng ý với a zai này tư nhiên chị của sis chê đàn ông Việt wa đáng.thằng này thằng khác chứTình yêu không biên giới :)
    ma` em nghĩ tìn cảm là tư do chứ sao lại ngăn cảm đại học hay sao đại học mới có tình cảm đc nhỉTình yêu không biên giới :) - 1.miễn sao cho cv học hanh ổn định ko bi lụy dân đến tự tủ =))=))
     
  17. thanhtung1987 Thành Viên Cấp 2

    tim dau cho xa ,8x doi gan cuoi day ,lam ban gai minh nha ,hehe ,sorry ko co vietkey
     
  18. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Thích thì cứ nhích
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thoải mái 1 chút là đc à.
     
  20. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Không nhúc nhích người ta chỉ trích sao!