Xin chào cả nhà! Lão mạo muội đua ra ý tưởng sau: 1/ Đi bộ từ Dinh Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) ra Lăng Bác (Thủ dô Hà Nội); với thời gian hành trình dự kiến là 2 tháng. 2/ Thành phần gồm: Lão Nhát gan (anmaydivang) và các bạn (nếu thấy thích) 3/ Mục đích: Cổ động, tuyên truyền hiến máu nhân đạo và bảo vệ mắt 4/ Kinh phí: Xin tài trợ (vì bây giờ lão "hẻo" quá - còn phải ăn cơm từ thiện mà) 5/ Thời điểm khởi hành: Khi nào quyên góp đạt 10 triệu đồng/người; thì lập tức khởi hành (kể cả chỉ có mình lão) 6/ Lão nhờ ace góp ý cho lão về các bước cụ thể nghen! XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN! KẾ HOẠCH SƠ BỘ CỦA LÃO NHÁT GAN (Mong ace chỉnh sửa giúp): + Thành lập nhóm hành động Xuyên Việt Hiến máu và bảo vệ mắt (Có thể hợp tác với các tổ chức có sẵn hoặc vận động các cá nhân có tính "quái dị" như lão chẳng hạn) + Đề nghị Hội CTĐ TpHCM cấp cho Giấy giới thiệu tới các Công ty, xí nghiệp, nhà máy, ... (nói chung là các đơn vị có thu và kể cả kêu gọi lòng hảo tâm của các cá nhân khác) để vận động hiến máu nhân đạo đồng thời xin tài trợ cho hành trình + ... (Lão chưa nghĩ thêm được, hẹn lúc minh mẫn hơn. Mong ace hỗ trợ thêm!)
Ý tưởng tuyệt vời! Thường thấy ở nước ngoài nhưng hơi hiếm ở VN, mong bác sẽ là hạt nhân mở rộng được công tác thiện nguyện như thế này ra nhiều nhiều nữa... Thật lòng là cũng muốn đi lắm, nhưng ngẫm lại còn kẹt nhiều thứ quá hà...
ý tưởng hay nhưng theo mình nếu muốn thực hiện với đ/kiện đường xá việt nam thì bạn nên chọn 1 phương tiện di chuyển khác như đi xe đạp thì mình thấy khả thi hơn và cũng an toàn hơn cho bạn vì nếu đi bộ 1 ngày sẽ di chuyển kh đc xa mà khi đến đc 1 địa điểm nào đó thì khi đó bạn cũng đã mệt nhoài vì đoạn đường di chuyển xa thêm việc mang vác . ủng hộ cho ý tưởng hay của bạn
ôi, vote cho tinh thần chủ thớt. Chủ thớt nên tính toán kỹ càng lịch trình, quãng đường đi hàng ngày. nếu tính nhầm có thể lúc mệt mỏi mà ko có chỗ nghỉ, chỗ ăn uống....mà toàn là cây cối, đồng hoang nhà trống là..hẻo lắm đó nhen.đi bộ từ đây ra HN chắc cái bàn chân chai + dày lên thêm 2cm nhở???
Ủng hộ ý tưởng của bạn. Một ngày mình nghĩ chỉ có thể di chuyển được trong 4 giờ đồng hồ, từ 5h-9h hoặc từ 15h- 19h với tốc độ trung bình 5km/h-7km/h thì di chuyển được từ 20-28 km. Đi 6 ngày nghĩ 1 ngày. Quan trọng là tính toán lộ trình để không thiếu hụt lương thực, nước uống cũng như nơi vệ sinh. Góp ý nhỏ của mình: lên lịch trình trong ngày. - Chiều khi trời giảm nắng (15h-17h) xuất phát, đi khoảng 4 giờ đồng hồ rồi dừng lại. - Vệ sinh ăn uống xong nghỉ tối. - Sáng giặt giũ (giặt giũ lúc này nếu có nắng đến giờ xuất phát là đồ đã khô lợi hơn là di chuyển buổi sáng) làm công tác tuyên truyền (có được thời gian buổi sáng làm công tác tuyên truyền)...... - Nghĩ trưa. - Thu dọn chuẩn bị lên đường. ............................... Ý tưởng thì về lịch trình thì có, nhưng thời gian dài quá chắc là khó tham gia. Với lại trước khi đi 2 tháng phải luyện tập, mà bây giờ thì toàn luyện trên bàn nhậu khó mà đảm bảo được sự dẻo dai để tham gia.
Về tài trợ: - Nên xin tài trợ quảng cáo: một số sản phẩm sử dụng trong cuộc hành trình. Ví dụ: + Bitis "nâng niu đôi bàn chân Việt": giày dép + Mr.Vui: balo + ............: quần áo. + ............: võng. + ............: nước uống (xin công ty có nước tăng lực). + ............: thực phẩm (thức ăn dinh dưỡng) + ............: dược phẩm (một số thuốc thông dụng, nên có thêm dầu nóng Trường Sơn, cao dán......) ................................ lúc nào nhớ thêm cái gì thì bổ sung cho.
ù đại ca zo copy đc topic rồi bỏ đi đâu rồi.hix tưởng lắm khi nào đi thì nhớ nhắn ibox cho em đi đc em sẽ đi ko thì em ủng hộ mặt tinh thần :d p/s như là tây du kí zi đi bộ mình là bắc du ký
quá dữ luôn, đi bộ mà thẳng 1 lèo như vầy thì cũng cỡ 6tháng - 1 năm, tiếc là ko có thời gian tham gia
Haha. vvnvvd lo gì hem bik nữa. còn phải chờ gom tiền, kiếm tài trợ, trong thời gian đó còn phải cả hội lên lịch cụ thể chi tiết nữa mà lý thuyết mở đầu và thực tế thực hành thường khác nhau xa lắc )