Tìm kiếm bài viết theo id

Níu kéo chuyện tình cảm?!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuthanden03, 19/6/11.

ID Topic : 3406634
Ngày đăng:
19/6/11 lúc 15:02
  1. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,612
    mình và cô ấy wen nhau rất dui và hp,ngày 7/5 là ngày kỷ niệm 2 đứa wen nhau đc 6 tháng thi cố ấy lại nói lời c/t với mình,dù ko mún nhưng mình cũng phải chấp nhận,nhưng vì mình còn rất iu cô ấy nên mình đã nếu kéo,mình đã làm rất nhiều điều để cô ấy way lại với mình.1 tháng 14 ngày rồi nhưng mọi chiện lại càng thêm tồi tệ,lúc đầu cô ấy cóa nói sẽ cho mình cơ hội nhưng ngày hum wa cô ấy đã nói voi mình rằng e ko mún way lại với a,chỉ là bạn thui.
    Bay giờ đầu óc mình hoàn toàn chống rỗng,chỉ bik nghĩ về cô ấy,chỉ mún cô ấy sẽ way về với mình,ngày nào mình cũng gặp cô ấy cả,ko bik phải làm seo để quên đc cô ấy
    Các bạn có thể jup mình quên cô ấy đi ko,mình thật sự rất mệt mỏi,chỉ muốn chít để ko còn đau buồn như vài tháng nay
    còn mình muốn way lại với cô ấy thì mình phải làm seo đây???
     
  2. sinhviênnghèo22 Thành Viên Cấp 3

    Chân thành khuyên bro:
    1 khi con gái đã dứt áo ra đi thì dù bro có làm gì đi nữa thì cũng thay đổi đc gì vì cái chính yếu là tình cảm có thể là k còn như lúc trước.
    2 Nếu bro tiếp tục níu kéo thì có thể làm cho mất hình tượng bro trong mắt cô ấy dần dần cô ấy sẽ thấy chán bro nếu nặng hơn thì có thể đâm ra ghét luôn.
    3 Trong time này đúng là thật khó khăn để trải qua, mình k khuyên bro là đừng sn đừng nhớ đến ng ta. Chỉ khuyên bro hãy kiếm việc gì đó cho mình làm:vd sau khi đi học hay làm về thì hẹn bạn bè ra cf hay kiếm cho mình 1 club gym nào đó mà đăng kí vào tập biết đâu sau time ng ta gặp lại bro thấy có khác sẽ quay lại.
    Nếu thật sự có tình cảm với bro thì ng ta sẽ quay lại với bro thôi. Bro đừng nên làm gì cả.
     
  3. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    cám ơn bạn nhìu lém
    đúng là mối tình đầu seo mà khó quên qué đi
     
  4. nhockex Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác cũng giống e nhưng còn tốt hơn e.e cũng ct gần 5 tháng rùi mà vẫn k thể nào quên đc,không quen thêm 1 ai khác đc mặc dù có rất nhiều người có ý với e.bác còn có thể đc coi là bạn đc gặp hằng ngày,cũng có thể nói chuyện đc.còn e thì k thể gặp,k nói chuyện đc.........e giờ chỉ biết hằng ngày lên fb của cô ấy để coi tình hình cô ấy ra sao thôi.e giờ cứ có thời gian thì qua tiệm coi về xe cộ k rủ bạn bè cf để bớt nghĩ và nhớ.chúc cho cả bác và e sẽ níu kéo đc tình iu của mìnhNíu kéo chuyện tình cảm?!
     
  5. super_toan Thành Viên Cấp 4

    mình cũng ở tình cảnh giống bạn nà, quen e này đc 1 tháng, hẹn đi chơi 5,6 lần rồi, nhưng hôm nay hẹn e ấy đi chơi, e ấy bảo bận đi chơi với bạn , mình hẹn cô ấy tuần sau khi nào rảnh ? thì cô ấy nói là khi nào rảnh thì cô ấy sẽ nhắn tin cho mình . Giờ mình cũng ko bít phải làm sao nữa, đợi chờ hay wen 1 cô gái khác
     
  6. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Những gì ko là của mình và ko bao giờ thuộc về mình thì buông tay đi bro ạ . Níu kéo thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh mà thôi Níu kéo chuyện tình cảm?! . Bro cố lên nhé
     
  7. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    mình đã cố lém rồi nhưng vẫn như thía!!!
    dù seo cũng cảm ơn bạn

    mình cũng mong seo nếu kéo đc
    cám ơn bạn

    cám ơn bạn

    cám ơn bạn
     
  8. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    6 tháng yêu đương không khí chay thế này thì còn nhiều tai ương.
    Chú nào đọc thấy hay thì cũng nên biết là vậy thôi, đừng có ốp cái lãng mạn vào để rồi một ngày nhận ra ta đã lãng phí tuổi xanh và chẳng đc cái miẹ gì ngoài những kỉ niệm.
    Quá lắm sau ba bốn bận oánh tin hiệu mà gái bật đèn xanh là phải cho vào cafe vườn du lịch và chén luôn.
    Hiệu quả trên hết.
    Não gái chỉ khắc sâu đậm thằng nào lần đầu pích pích. Những thằng hít khí giời lấy cảm xúc viết hùng văn ... dù tài văn đến mấy ... gái có nhớ lại cũng cười bủm phát là hết.
    Trở lại vấn đề chú thắc mắc, anh thấy chuyện gái nó mệt mỏi khi nói chuyện yêu đương với chú cũng đúng thôi. Nó vẫn quen với suy nghĩ trong 6 tháng qua chú là bạn nó rồi. Muốn để nó thay đổi thì cần phải có thời gian. Cần phải để nó hiểu và quen dần với việc chú là người yêu nó. Mà để làm điều này, không gì công hiệu hơn áp dụng chủ nghĩa giường chiếu.
    Cơ hội cho chú vẫn còn, vấn đề chú có biết tận dụng không thôi.

    P/S: Ngày mai anh nhập học, thỉnh thoảng anh mới vào đây hóng chứ không thường xuyên như trước nên từ nay trở đi anh chỉ tư vấn cho ca nào tiêu biểu nhất và thực sự khó. Các cách chốt hạ, tâm lý anh từng viết hết rồi, chú nào muốn đọc cứ search lại.
     
  9. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Gì chứ, tình cảm thì ko nên níu kéo, chỉ làm mong khổ vì nhớ lại, hồi tưỡng , ký ức, nói chung cứ quên đi, thời gian sẽ trôi, không nhanh cũng tu từ mà quên thôi. Ko níu kéo Tình cảm
     
  10. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    6 tháng chỉ là bạn
     
  11. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    ngày năm mười phút cũng okey mà đại ca Níu kéo chuyện tình cảm?!
     
  12. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    chủ nghĩa giường chiếu là seo nhỉ???


    cám ơn bác
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    Cách dễ quên nhất là đâm đầu vào ngực con khác
     
  14. super_toan Thành Viên Cấp 4

    tìm e khác mà wen
     
  15. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    sáng ney tớ có gọi điên thoại cho cô ây
    mình: em ăn sáng chưa?
    cô ấy: chưa
    mình: vậy a mua đồ ăn sáng wa cho e nha
    cô ấy: ko bik
    mình: uhm day đợi a xí
    rồi mình có mua 1 cái kẹp tóc(vì có ấy rất thix kẹp tóc) bỏ vào bich đựng hộp cơm
    qua bên nhà cô ấy mình đưa cho cô ấy và cô ấy nói:" rãnh wá,ko thấy nắng hẻ.Cám ơn"
     
  16. super_toan Thành Viên Cấp 4

    cũng bị như vậy quên e nó đi
     
  17. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Hãy chuẩn bị tinh thần đón một cơn bão lớn đang đến.
    Sau cái chết, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.
    Kiếp con người mấy ai tránh khỏi bẫy tình.
    Đôi khi nhầm lẫn, yêu người hay yêu mình.

    Nhắm mắt lại..., sóng lòng cuồn nộ.
    Hãy nhìn lại mình, còn hay mất!
    Yêu chứ đừng làm nô lệ của tình yêu
    Ta là ai? sự tự do, tự hào khi xưa nay ở đâu?
    Chinh phục người hãy làm người hùng trên chiến trận
    đừng cuối đầu, chi khiến người thương hại thêm!

    Hãy can đảm chết một lần...
    Ta sẽ sống lại nguyên vẹn hơn.



     
  18. 4ver Thành Viên Cấp 3

    Hãy ra đi bạn oi,mình còn đau hơn bạn ng ta đã thay lòng trong khi chúng mình iu nhau 2 nam,và chỉ trong 1 tháng giận nhau và mình....
    Chúc bạn vượt qua mọi khó khăn hiện tại.
     
  19. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Bác này giống em thể nhỉ,em thì ngày 5 trc bác 2 ngày,cũng tình đầu.cũng 6 tháng,Game over,đầu chưa quen,sau thấy dần quen thôi,em quen sống 1 mình dc 3 tháng rồi,feel not bad,cố lên bạnNíu kéo chuyện tình cảm?!
    Đừng níu kéo làm gì,có đc rồi cũng lại như vậy thôi,còn hại não hơn
     
  20. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    ai kêu bạn sau 6 tháng mà k làm gì hết thì nó buồn, nó bỏ là phải rồi! phải có tour gì gì đó chứ sao bác cứ chân chân hoài thì nó bỏ bác là phải rồi, mà nghe bác nói cái chuyện lúc bác đi mua đồ ăn sáng thì hình như là gái cũng còn thương bác, ngay lúc này, bác hãy tìm vài cơ hội giống vậy, sau đó bác làm cho nó có thói quen là mỗi sáng phải có bác mua đồ cho nó ăn sáng, rồi 1 ngày bác k gọi điện, k gì gì hết thử xem nó sẽ cuống cuồng mà tìm bác, rồi lúc đó bác sẽ nói, e có nhớ ngày e nói chia tay a k?? cúp máy cái cụp, nó sẽ năn nỉ bác cho mà thấy!
     

Tình hình diễn đàn

  1. trandinh1102,
  2. doiphieulangts,
  3. dinhphongland1,
  4. sanhkhlv91,
  5. SuperF1,
  6. sonblackberry
Tổng: 967 (Thành viên: 12, Khách: 949, Robots: 6)