Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    bệnh nằm ở nhà gần 1 tuần rùi oải quá anh em oi
     
  2. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    [ Chuẩn bị ] ======>> :burn_joss_stick: <<====== [ Cho đồng chí ]

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  3. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Double kill Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  4. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    up :hell_boy:

    Multi Kill :sweat:
     
  5. hoai.ruoudua179 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phụ chương trình hay, tham gia
    Nguyễn Thế Hoài
    nick 5s: hoai.ruoudua179
    0976 884 532 v 0986 535 135
    whk179@gmail.com
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Holy Sh!t
    Rampage
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2

    @hoai.ruoudua179: wellcome bác nhé
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  7. leehai008 Thành Viên Cấp 3

    Bây giờ mình buồn lắm, ko bik phải làm thế nào. Mong các bạn chia sẽ với mình.

    1/ Mình tốt nghiệp ngành CNTT được hơn một năm nhưng vẫn chưa có việc làm. Mặc dù có khá nhiều người giới thiệu công việc cho mình. Không phải mình làm biếng mà ko đi làm nhưng thật sự mình ko tự tin với những gì mình đã học. Bây giờ mình hok bik nói với gia đình làm sao, 4000$ và 4 năm học cả mình coi như = 0. Hok phải mình ngu hay làm biếng học vì lớp mình và một số người bạn học cùng trường, ai cũng rơi vào mình trạng như mình. Mà khổ nổi gia đình cứ nghĩ mình học xong thì giỏi lắm ngang ngữa giáo sư tiến sĩ.

    2/ Mình có một thằng bạn thân làm công an nhưng nó ăn chơi ghê lắm. Đánh bài, đá banh, nhậu nhẹt ... môn nào cũng có nó. Sau world cup, đùng ra nó nợ mấy trăm triệu, nhà nó cho nó căn nhà bán để trả nợ. Nghe nó nói đâu trả cũng gần xong chỉ còn nợ khoảng 100-200tr. Tháng trước cái nó mượn tiền mình, thấy nó cũng khổ nên bậm gan về mượn gia đình (ông cậu cho vay tiền góp)60tr đưa cho nó. Mặc dù chưa bao giờ mình dám cầm số tiền lớn như vậy (gia đình trung bình). Từ lúc đó tới giờ mình ko liên lạc gì được với nó, vậy là phải gồng mình gánh cho nó. Một thằng thất nghiệp bây giờ phải kiếm đâu ra 6tr/tháng đẻ trả tiền lời cho nó.

    :too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
     
  8. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Vấn đề này là bình thường bạn àh.

    - Thứ 1: Không phải ai cũng tốt nghiệp với bằng cấp loại khá, giỏi. Đa số thường tốt nghiệp với tấm bằng loại trung bình, trung bình khá.

    - Thứ 2: Khi đi làm bạn sẽ được công ty đào tạo lại tay nghề để có thể làm được các công việc của công ty họ. Cho nên điều này bạn cũng không cần lo lắng.

    - Thứ 3: Không nhất thiết khi ra trường bạn phải làm đúng công việc mà bạn đã học. Bằng cấp là 1 tấm vé để nộp đơn xin việc. Có thể nói nó làm tăng cơ hội được gọi phỏng vấn của bạn. Chẳng hạn như bạn tốt nghiệp lập trình viên, bạn có thể xin vào những công ty, trung tâm tin học...v...v....

    Bạn nên suy nghĩ thoáng hơn để có được 1 công việc trước mắt. Còn thời gian tiếp theo bạn sẽ lên kế hoạch phấn đấu từ từ, nếu làm tốt sẽ được công ty và sếp trọng dụng, bạn có thể làm ở những vị trí cao hơn, đúng với chuyên ngành hơn. Ai cũng phải bước lên từ những bậc thang đầu tiên của công việc. Khởi đầu hãy chọn những công việc phù hợp với khả năng của bạn, đi làm 1-2 năm để có thêm kinh nghiệm làm việc và cách giao tiếp hiệu quả!

    Khi nói đến vấn đề này, đáng lẽ bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về người bạn của mình. Xem cậu ta làm ở đâu, khả năng trả nợ của cậu ta như thế nào?

    Đặc biệt nghiêm trọng hơn là bạn đã tự đứng ra mượn tiền dùm cho bạn của mình (mình nghĩ có lẽ 2 người cũng thân lắm nên bạn mới làm như thế). Nếu lúc đó bạn dẫn cậu ta đến ông cậu của bạn và nhờ cho vay tiền, để ông cậu của bạn xem xét coi có đáng cho vay hay không thì sẽ tốt hơn biết chừng nào. Vì nếu có thể cho cậu ta vay tiền được, thì cậu ta sẽ phải viết giấy vay nợ, lúc đó còn có bằng chứng để lỡ sau này cậu ta trốn mất (như hiện giờ).

    Mình khuyên bạn nên dúng cảm nói ra chuyện này với cha mẹ bạn, và nhờ họ nói chuyện với ông cậu của bạn - Tìm cách giải quyết vấn đề này - Nếu có thể thì bớt đi tiền lời cho bạn, để bạn có thể trả được tiền gốc đã mượn - Hãy nói thật chi tiết của sự việc là như thế nào để ba mẹ và ông cậu của bạn có thể hiểu và giúp đỡ bạn - Chuyện gia đình và tiền bạc dễ xảy sinh mâu thuẫn trong gia đình - Vì thế bạn nên thành thật sớm nhất có thể - Đừng để lãi mẹ đẻ lãi con, lúc đó trả nợ không được, nói ra thì càng khó được chấp nhận hơn.

    P/s: Về người bạn của bạn - Hãy tìm hiểu xem nhà cậu ta ở đâu, làm ở đâu - Tìm cách liên lạc với gia đình cậu ta - Nói cho cha mẹ cậu ta biết để gọi cậu ta về để giải quyết với bạn - Nói ra như thế cũng để cho phụ huynh người ta có 1 phần trách nhiệm trong chuyện này - Nếu cậu ta không ra mặt thì may ra cha mẹ cậu ta cũng thương cảm mà gánh vác số nợ đó phụ bạn.

    Bạn nên nhớ là, nếu cho ai mượn 1 số tiền quá lớn đối với mình như thế, bạn phải xem xét kỹ càng. Và nhất là khi bạn không có điều kiện thì không nên ra mặt giúp đỡ làm gì. Như vậy là không nên! Thân bạn!
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    1. bạn của bạn là công an ở đâu mà bạn ko tìm dc vậy bạn? Nếu biết đơn vị thì lên nói với thủ trưởng him đi bạn
    2. nhà của him ở đâu hả bạn? qua nhà nói bố mẹ him đi
    Như vậy là nhanh nhất.
     
  10. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Headshot Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  11. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    bữa giờ gặp toàn chuyện buồn không, nguyên ngày hôm nay chán chường chẳng muốn làm gì, đánh dấu topic khi rảnh quay lại tâm sự cùng anh em cho đầu óc bớt căng thẳng >_<
     
  12. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    That's Great! Waiting and Expecting YOU...
    Welcome back next time! :sure:
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chủ thớt bận đi chuẩn bị đám cưới
    :snicker:
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Nhận tư vấn tâm lý cho các cặp đôi trước và sau khi cưới... :sweat:

    Vậy là sắp chia tay rồi sao... Chàng ơi... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chắc mở thêm dịch vụ tư vấn đám cưới
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  16. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    đc đó Vũ ui, mở dich vụ đi, chủ thớt sẽ ủng hộ làm ng mở hàng đầu tiên hehehe
     
  17. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Hự hự hự.... Công phu thiếu lâm tự :sure:

    Lên :hell_boy:
     
  18. vongocthien Thành Viên Cấp 6

    Thời gian này, mình stress, buồn chán ko tả nổi, tình iu tan vỡ, đầu tư kinh doanh thì thua lỗ, công việc hiện tại thì hết hứng thú. Bây giờ mình đang mất phương hướng, ko biết phải làm gì và muốn gì nữa...!
     
  19. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Bạn biết phải làm gì mà - Chỉ tại chưa suy nghĩ thôi!! :feel_good:

    P/s: Nghỉ ngơi và tranh thủ thư giãn đi - Cơ thể bạn cũng muốn điều đó mà. Dừng lại, nhìn lại để bước những bước vững chắc hơn. Bạn sẽ tìm ra lỗi. Hãy quay lại đây khi bạn cảm thấy sẵn sàng với công việc nhé! :adore:
     
  20. Doctor_Huy Banned

    mình bị ái vật đây nè nhưng k trị dứt điểm dc cứ bị lại có phải là bệnh hoạn k bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 918 (Thành viên: 4, Khách: 867, Robots: 47)