Tìm kiếm bài viết theo id

Sao số phận hẩm hiu thế này ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dkhoi0707, 20/6/11.

ID Topic : 3408528
Ngày đăng:
20/6/11 lúc 00:19
  1. bido_280111 Thành Viên Cấp 2

    pa nay hoc mau nan wa...noi thit, nganh ky thuat rat co tuong lai va de xin viec hon ben tui kte do...nhat la khi ban co y dinh di nc ngoai...uu tien cho nganh ky thuaat nhiu lam...dung dung nui naay trong nui no
     
  2. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    Đúng roài nè
    Từ hồi bắt đầu đi làm là theo nghề sale, áp lực chịu hoài, đầu tháng tự cho phép mình thư giãn 1 ngày, đến mùng 2 bắt đầu chạy sặc máu hộc bơ Sao số phận hẩm hiu thế này ? - 1
     
  3. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em cũng học KHTN năm 3 nè, ngành kỹ thuật chắc là Điện tử viễn thông hoặc CNTT hả? CNTT thì cùng ngành rồi. Học tuy nặng như nếu thật sự đam mê thì vui mà ^^! Năm rồi mỗi tuần 1 lần em phóng xe vào TĐ học trả nợ sẵn ngắm cảnh lun. Linh Trung giờ ngày càng đẹp, mỗi lần đi qua KTX là bao kỉ niệm ùa về.... Nhớ lại mối tình đâu tiên.... Sao số phận hẩm hiu thế này ?
     
  4. dkhoi0707 Thành Viên Cấp 2

    Mấy câu của bác hay quá, có vẻ như em đã thấy vấn đề của mình rồi.

    Mình thấy kỹ thuật dễ xin việc và lương cao cho những ai thật xuất sắc thui, còn trung bình thì chỉ được cái ổn định chứ không có nhiều cơ hội để làm giàu như bên kinh tế đâu.

    Linh Trung đúng là đẹp thật, nhưng mà mỗi lần đi xe buýt xuống mà bị kẹt xe hay phải dậy sớm là y như rằng người lờ đờ hết muốn làm gì luôn.
     
  5. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Em cũng zậy nè, học CD ngành cơ - điện tử, tháng 11 này tốt nghiệp, học lực thì cũng trung bình thôi nên chẳng biết ra trường phải làm gì hết. Nhiều người hỏi ngành của em học xong làm gì thì em cũng đơ luôn. Tương lai tăm tối đang chờ phía trước...
     
  6. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    bạn tự ti quá
    mình cũng học kỹ thuật nè.
    hùi đi xin thực tập tn, vô c.ty SAWACO, nó hỏi một hồi về trường gì, ngành gì, học lực, hộ khẩu, phương tiện đi lại.... mình ok hết.
    cuối cùng nó hok nhận mình vô thực tập vì: mình hok có ai làm trong đó giới thiệu vô, tụi nó hok nhận người ngoài.
    thực tập tn thui mà còn vậy, đi xin việc thì ntn chắc bạn cũng tự đoán được.
    nhưng mình cũng hok nản, vẫn cố gắng.
    có biết bao nhiu người đã thất bại????
    đâu phải ai cũng thành công.
    phải tự mình cố gằng thui bạn àh.
    và phải luôn cố gắng.
    kẻ không cố gắng sẽ bị đào thải.
    và câu nói "đã cố gắng hết sức" chỉ dành cho những kẻ bất tài mà thui.
     
  7. egao89 Thành Viên Cấp 4

    Dân kĩ thuật mà có thêm ngoại ngữ nữa thì tốt hơn đấy bác ạ Sao số phận hẩm hiu thế này ?
     
  8. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng học kỹ thuật nè, bạn đã chọn học kỹ thuật thì phải có đam mê, theo đuổi nó chứ chưa gì đã nản rồi. Bạn bè mình đa số theo kỹ thuật & giờ đứa nào cũng ngon lành hết.
     
  9. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    làm sale thì lương theo doanh thu chứ bạn
    sale bên mình lương 4tr nhưng 1 tháng mà bán dc 100tr thì cũng dc 7tr rồi ( lương + 3% doanh số )
    mà bên mình vào 1 cái dự án thì bèo cũng vài trăm triệu đến vài tỷ, nên sale có năng lực thì lương khá thoải mái
     
  10. hidronak Thành Viên Vàng

    có vậy đã than, biết bao nhiêu người ra trường mà thất nghiệp ngta cũng k than như bạn, ???????????????
     
  11. tietkiemdien Thành Viên Cấp 2

    hồi mới ra trường lương tui có 2tr/tháng chứ nhiêu
     
  12. kenny_law Thành Viên Cấp 4

    ngoài học ra còn nhiều vấn đề xét nữa: tính năng động, mối quan hệ xã hội (rất cần trong kinh tế nhé), cơ hội... bạn so sánh vậy mình thấy bạn con nít quá hà Sao số phận hẩm hiu thế này ?. Bạn nói học kinh tế vừa sướng vừa dễ có việc nhưng sao bạn ko xét mặt bằng chung của xã hội đi, bao nhiêu trường đào tạo khối ngành kinh tế, bao nhiêu bên khối kỹ thuật (từ trung cấp lên đại học)?? Rõ ràng bạn sẽ thấy con số chênh lệch rất lớn, từ đó tỷ lệ kiếm được việc làm sau khi ra trường của 2 bên sẽ khác nhau lắm đó. Bạn của bạn lương như thế cũng khá, nhưng sống ở đời nên nhìn lên để học cái hay, cái tốt rồi phấn đấu chứ ko phải để than thở bạn nhé. Chúc bạn may mắn và thành công với lựa chọn hiện tại của bạn.