Chào mọi người tình hình là hôm qua sau chuyến công tác 5 ngày dưới Bình Dương về thì cũng như mọi hôm tôi dẫn cả nhà đi Siêu Thị xxx trên đường xxx nơi đặt trụ sở của zing deal. Mình thì chỉ loanh quanh ở phần bánh kẹo và khu mỹ phẩm để mua đồ cho 2 vợ chồng dùng. Bánh kẹo nước ngọt và mỹ phẩm ok xong thì mình ra tính tiền trước cho bà xã tiếp tục kéo xe với ku nhóc xuống quầy rau quả, thực phẩm. Mình thì ở ngoài ngồi uống nước và tranh thủ kéo vài hơi chờ 2 mẹ con ra nhưng không ngờ đây là việc sai lầm không theo sát vợ con. Bà xã sau một hồi ngao du ở khu hoa quả thực phẩm thì cũng ra tính tiền. Mình có hỏi mua gì thì bx nói là mua dâu vĩ, táo đỏ, lê và 2 lóc sữa chua cùng một số thứ linh tinh khác. Ok hết rồi lúc nhìn thấy bao hoa quả mình chỉ nhìn sơ sơ mà bx thì không biết lựa thế nào mà về tới nhà mở ra ăn dọn vào đĩa thì mới "quậy mặt" 2 trái lê bị dập ngầm tức là khi mình cầm vào chỗ không bị gì thì nhìn rất ok khi gọt trúng mới biết là dính hàng còn mấy trái Táo thì nó sao sao ấy hình như là nó bị bầm ngoài vỏ nhưng cái này thôi bỏ qua đi. Gọt ra rồi giờ đưa lên cho cả nhà ăn sao!? Ngậm ngùi dạt chỗ bị dính hàng ra cuối cùng mua 3 quả khi gọt ra bày dĩa còn đúng 7 miếng cho cả nhà Sau vụ đó thì 2 đứa không còn tha thiết với trái cây hàng siêu thị nữa vì chất lượng cũng như hình thức hoàn toàn không ổn. Một bài viết về chủ đề này trên Việt Báo Xem ở đây. Thế là hôm thứ 7 vừa rồi 2 đứa để thằng ku ở nhà ra quán cafe ngồi tìm chỗ bán trái cây trên mạng . Vô Google con vợ gõ như cái máy nó gõ mà tui sợ hư con Hp dễ sợ đúng là dân văn phòng,con vợ gõ từ trái cây tươi thì hiện ra một số nhãn hàng như THẾ GIỚI TRÁI CÂY CH 141 LOVE TRÁI CÂY Thì thấy rằng bác Love trái cây hơi bị xa quá mình với con vợ mới mò vào 2 web kia (tối hôm đó về mò con vợ nữa lun hjhj)thì thấy rằng Thế giới trái cây bán nhiều hàng đa dạng giá cả cũng phải chăng còn gần trung tâm Chợ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng nữa nên con vợ nhào vô mua 3 trái SR rồi sang bên CH 141 (An dương vương - Q5) múc thêm 2 kg măng cầu (nhưng giá hơi cao so với bên bác Thế giới trái cây). Kết luận:Sau khi mua về cả nhà ăn thử thì thấy hàng của cả 2 bên đều rất ok các bạn ah nhưng bên TGTC thì bác ấy giao hàng nhanh hơn bác kia chắc là do bác ấy ở gần. Mình ở ngay góc Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Bảo (Gò té). Một vài kinh nghiệm chia sẽ cùng các bạn khi lựa hàng trong siêu thị.
Đúng rồi , để đó khách hàng lựa quăng ném tùm lum , ko dập mới lạ. Tui không bao giờ mua trong siêu thị rau củ đâu [ mua ở metro thì nó có kho lạnh nên đỡ dập hơn st ].
Trái cây thì mình ko bao giờ mua siêu thị vì người ta lựa xong quăng lung tung dễ bị hư và mấy loại chưa chín cũng bày ra bán mà còn để khu vực lạnh nữa thành ra hư luôn .Kỳ vô mua mấy kg bơ về ăn ai ngờ để hoài ko chín tốn tiền
Đừng có mơ nhé. :sure: Không dám mới hái đâu bạn ơi. Ở chợ quê thì may ra chứ trái cây mà tới miệng dân Sài Gòn thì đã vài ngày rồi "mới hái nó tươi" mới lạ.
topic tào lao, trái cây siêu thị nguoi ta lua quăn lên quan xuống tùm lung mua ko biết chọn trái ngon còn nói,trách vợ thui sao trách siêu thị được, chỉ biết là BIG C nó bán giá tốt và mặt hàng đa dạng hơn các siêu thị khác lại quảng cáo trắng trợn nữa,báo mod lock thui