Mình và ấy học cùng lớp. Trái tim mình đã xao xuyến dung động ngay từ lần đầu thấy ấy, nhưng vì nhát gái ko dám xin số đt chỉ thỉnh thoảng mượn tập thôi. Hình như ấy cũng bít nên hỏi bạn bè số dt của mình rồi nt cho mình về những hoạt động ngoại khóa. Từ đó liên tục những tn ngot ngào từ mình và ấy xuất hiện:"chúc anh ngủ ngon nhé, anh bị bệnh nhớ uống thuốc nhé, anh ăn ji chưa..":với mình vậy là quá sweet oy . Rồi tụi mình đi chơi vs nhau nhìu lần ấy nói rât vui khi đi vs mình. Tuy vậy mà mình chỉ dám lắm tay ấy thoy chứ chưa :41_002:, vì mình thích 1 tình yêu trong sáng và lãng mạng... Nhưng ko được lâu thì những tn của ấy ít dần và ko còn ngọt ngào như trước nữa, mình rủ đi chơi ấy nói bận ko đi được, mình hỏi sao lai nhu vậy ấy nói chỉ coi mình như bạn bình thường thôi . Mình bùn lắm! Ngày nào cũng đi chơi, ăn nhậu vs tụi bạn bù lại những ngày bỏ rơi tụi nó và để ko nghĩ về ấy nữa, nhưng mình càng như vậy hình ảnh ấy càng xuất hiện nhiều trong tâm trí mình. Giờ mình thấy rất nhớ Oanh! Ae chém thoải mái nha!
Chắc là do chán bạn rồi, đi chơi với nhau hoài mà nắm tay thui, chắc là ấy nghĩ bạn ko thích ấy nên tư từ lãng ra thôi. Hoặc là gặp 1 ai khác good hơn bạn nhiều :amazed:. Ý kiến mình là vậy
do bạn không chịu phang phịch ( style của bác sir) em nó chán suốt ngày nắm tay nắm chân.bạn theo chủ nghĩa giường chiếu thì em nó không vậy rồi
từ khi em bắt đầu xài di động, ngày nào mình cũng nhắn tin ngọt ngào cho nhau từ khi em đi làm, mình phải xa nhau và những tin nhắn đó biến mất
chắc chán ròi, lúc đầu chỉ thik nhau thôi chứ chưa có iu, từ từ có thằng khác ngon hơn nên hết thik bro nữa. Đơn giản vậy thôi, kon gái mà teen teen đứa nào chẳng vậy.
ok thanks pro! giờ ngi lại rồi sống độc thân cho sướng cafe, ăn nhậu, đá banh, kua girl.. thoải mái. Khoái em nào kua rồi phang phịch
cùng quan điểm với bác, nhưng khi đi ngoài đường thấy mấy cặp tình cảm ôm nhau thắm thiết thấy ghen tị ghê. Haiz.....