Hi các bác 5giây !!! Tình hình là Thứ 7 tuần này , GĐ mình có tổ chức đi 12 kiểng chùa theo hướng Vũng Tàu trong ngày thôi. Nói chung là do GĐ chưa đi lần nào + 1 phần nửa là tài xế không quen lắm, sợ không đi theo ý mình thôi. Có ACE 5 giây nào đã đi rồi thì cho 1 một số ý kiến , để buổi đi chơi thật đầy đủ và ý nghĩa. Thanks mấy ACE 5giây nhiều lắm.
năm nào mấy bà bạn của mẹ mình cũng tổ chức đi kiểu này, đi 10 chùa trong ngày Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, Di Lạc, La Hán, ... mỗi vị chỉ có 1. Mắc gì tự nhiên đi hành xác kiểu này, hay Phật Thích Ca chùa này khác Thích Ca của chùa kia?
đi vậy giống hành xác ghê....tu hay thờ tín ngưỡng do cái tâm mình chứ ở đâu mà ko vậy.. mình cũng có đi 1 lần với nhà người bạn hôm mùng 4 tết......đi mất tg lắm đó
cũng ko phải là hành xác, mà mấy cô bác lớn tuổi thích đi nhiều cảnh chùa lạy Phật. Mình trẻ sẽ khác! Chùa ở VTàu thì mình ko rành rồi. up giúp bạn
giống mình ghê, đầu năm mình đi rồi, 15 kiểng chùa lận, đi từ 9h tối Mùng 1 đến 8h30 tối Mùng 2 mới về tới nhà, mình đi theo chùa tổ chức hướng miền tây sống nước, vui lém
chắc có đi hội giống cần thơ mình nè.1 năm đi mấy lần 1 lần 10-40 cái luôn khoản 2-4 ngày k tốn tiền gì hết khoản 170k tiền bao xe thôi ăn ngủ chùa bao hết
2 bên đường quốc lộ 51 có nhiều chùa lắm, nhưng thường đi phải do bên chùa tổ chức thì mới hay. Mình quen ni trụ trì 1 chùa ở gần Thường Chiếu, lâu rồi ko xuống thăm. Gia đình nên đến 1 chùa quen nhờ thầy đi cùng & hướng dẫn thì tốt hơn. Má mình đi hoài à, 1 ngày đi hơn 10 kiểng chùa là bình thường
mình là mình chịu thua, đi ko nổi. con bé làm chung hồi đó thì thích lắm, Tết năm nào cũng đi viếng 10 cảnh chùa trên đường xuống VT hết á. mình nghe tới là muốn xỉu luôn. cái tính ghét đi cấp tập cập rập như vậy lắm, chỉ thích kiểu thích thì đi, ko thì ngồi nghỉ, tà tà thong dong thôi