Chả là e có mua bảo hiểm 2 chiều cho con Morning của e cách đây gần 1y. Đến giờ thấy gần hết hạn mà con xe e bị trầy trụa có chút xíu nên cũng mang đi làm cho đỡ phí tiền bảo hiểm. Vậy mà đem xe đến xưởng chụp hình cách đây khoảng 2w. 1w sau nằm đợi chờ mãi chẳng thấy anh bảo hiểm gọi đt để giải quyết. Thế là xách xem lên xưỡng hỏi thăm thì đc mấy anh trong đấy nói là mình phải gọi đt cho anh bán bảo hiểm cho mình để anh ý care ạ. Gọi thì a ý hẹn Monday e mang xe qua đi, trc khi đi call a ý để a ý qua xưởng xem xét xe rồi cho xe mình vào làm luôn. Đến hẹn lại lên ( mang xe đến lần thứ 3), trc khi đi đã báo khoảng 9h mang xe qua. Đến nơi chẳng thấy đâu. Hỏi thăm thì bên xưởng nói hồ sơ e chưa đc duyệt. Hjz. Gần 2w rồi đấy mà chưa thèm duyệt cái hồ sơ cho mình. Gọi đt (lần 1) thì bảo e cứ để xe đó, tí a rảnh a chạy qua xem rồi cho xe e vô làm ( chả biết khi nào a rảnh nữa). Đợi thêm tí nữa gọi lại, anh đang bận rồi e cứ để xe đó tí a về VP anh fax đơn giá qua cho ( chả biết để làm j). Thế mà lúc mua BH thì hót líu lo bên tai là khi nào xe bị j mang qua rồi gọi đt là giải quyết liền. Bực :after_boom:. Bực nữa là mấy ông trong xưởng cũng nói là lúc bán BH thì nhanh lắm, ở đâu cũng đến liền. Còn khi khách cần BH thì cài số de cũng lẹ vô cùng. Hay xe e ít xèng nên các anh ý khinh nhấy. E mua của anh B. Trung của Pjco hay bán cho khách của KIA Cộng Hòa. ( Ai cần để tránh cứ PM cho e, e cho số đt để biết mà tránh ạ) Típ theo, sáng hôm sau ( tức là hôm nay) E đang định nằm nhà nghỉ ngơi cho lại sức thì có ng báo là mang xe qua làm. Nói thợ làm xong trong ngày để chiều lấy xe ( vì xe e trầy có tí xíu à). Thợ Ok (lót tay tiền cafe rùi đấy ah). Xong. Đến chiều 1 anh gọi đt nói e ơi, BH nó chưa thanh toán, hẹn e chiều mai nó mới thanh toán rồi e đến lấy xe nhé. Gọi anh BH: E ơi, Kế toán nghỉ rồi( mới 14h thôi ạ), chiều mai mới quyết toán cho e đc rồi a đưa qua xưởng nhé. Xong lúc nào thì gọi e qua lấy xe. Haiz. Ko hiểu nguyên cái cty Pjco to oạch đấy chắc chỉ có 1 anh/chị Kế toán hay sao mà phải đợi đến chiều mai. Kết quả là sau 4 lần mang xe qua thì xe e mới đc giải quyết cái BH 2 chiều đấy ạ. Bực thế. Chán cái cách làm ăn như cơ chế .... ( cái này mọi ng tự hiểu nhé) E dốt văn nên hơi lung tung tí, mọi ng thông cảm ạ. À, ai biết BH 2 chiều ở đâu Care Service tốt tí chỉ e nhé. E ghét cái kiểu chờ đợi lắm. Nói 1 là 1, 2 là 2. Ko có hứa với hẹn hò j cả.
vậy nghỉ chỗ này wa chỗ khác chơi, cũng có mấy chỗ good lắm, quan trọng lúc kí hợp đồng bro lót tay cho này bán bh nặng đô xíu là sau này khỏe re àh. đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. sếp e cafe anh bán bh 500k nên dù xe phải sửa hết 10tr nhưng mua bh 5tr là ảnh lo hết.
haizzz, chuyện thường nghày ấy mà, y như mua đồ thì nhanh mà bảo hành thì như như cực hình. Nước ngoài nó làm ăn đàng hoàng lắm chỉ có VN mình là các cty nó tự hạ thấp uy tín nó thui
thực sự bây giờ KH mua bh nên chọn mấy anh có cái tâm để sau này khi làm xe thì nhanh chóng và dễ dàng. Còn chuyện xe bác ít xẻng mà phải dây dưa thì tùy người bác ah, như mình bh cho con Mit hàng độc đời 1995 phí khoảng ~4tr mà hết bể kiếng chắn gió tới kiếng hậu rồi tết vừa rồi làm nguyên con xe tổng khoảng 10tr mặc dù biết lỗ nhưng vẫn làm để lấy uy tín. Bây giờ cty bh nào cũng như nhau cả nhưng ăn thua là chất lượng dv sau bán hàng, mình làm tốt kh hài lòng cty cũng . Chia sẻ cùng bác, bác có nhu cầu thì sử dụng thử bên mình có phí tốt và xem chất lượng như thế nào. Cần gì thì bác fone cho mình 0978.10.11.77-Đăng hen.
nhà minh mua bên bảo hiểm quân đội (MIC) 3 năm nay rồi, nói chung là tốt, bên đó làm hồ sơ dễ lắm, à cho bác số dt của nhân viên bên đó luôn (Hải: 0972728714)
Em bên bảo hiểm dầu khí PVI ĐÔNG NAM BỘ. Bên em đã liên kết với các hãng gara uy tín, nên khi cần bồi thường, anh chỉ việc lái xe vào gara. Có nhân viên của em ở đó giám định cho anh, rồi làm xe lại cho anh lun, BH sẽ thanh toán cho hãng lun, anh ko cần phải trả gì hết cho gara. Nếu cần thì anh gọi cho em nhé. CHÂU - 0937 08 48 49
mất toàn bộ xe thì đền chứ bác. Nhưng phải báo có biên bản công an, và giải quyết bồi thường 100% trong vòng 60 ngày
Chiêu của bọn BH đấy ,làm cho khách hàng nghĩ là "đồ của mày chỉ là con muỗi so mà cứ to còi " , xe ít tiền hay nhiều tiền gì bọn đó cũng vòng vo mãi . Xe Matiz thì bọn nó bảo chỗ này toàn bán bảo hiểm cho Bentley ,Roll-Royce .... nếu đi RR ,Bentley thì đố bạn biết bọn nó nói cái gì , chỗ này toàn bán bảo hiểm cho Airbus ,Boeing , HoaSenShip . Mịa nó ..chỉ còn thiếu hàng không mẫu hạm của Mỹ là chưa mua bảo hiểm của nó . Mình hồi lần đầu làm BH xe cũng bị hành đủ thứ (lúc đó chưa bùng nổ oto như bây giờ) ,gọi cho thằng BH thì nó bảo đang đi công tác Singapore 1 tuần ,tuần sau gọi nữa thì nó kêu dám định , giám định xong chờ hồ sơ hay dụ khách ứng tiền sửa rồi cty thanh toán ,kẹt gara ... Cách làm việc của BH ở VN rất chuối , hãng nào cũng vậy cả . Mua bảo hiểm nếu lơ ngơ dễ bị dụ mua giá trị xe cao nhưng thực chất chẳng hưởng được gì vì điều này là "trục lợi bảo hiểm" theo quy định của bộ TC là khấu hao 10%.