Có bạn nào hồi xưa đi nhà cười chơi ko? tự nhiên nhớ tuổi thơ đi nhà cười mà ở SG chắc ko có chỗ nào rùi Có bạn nào ở SG bít chỗ nào có nhà cười ko? Nhà cười là cái này nè các bác. ACE 5giay vào đâu nhỏ to lớn bé mắc cười lắm [YOUTUBE]FIOchjmQsKM[/YOUTUBE]
Tuổi thơ đánh mất hả thým? Nhà cười là cái nhà mà zô đó để cười. heheheh đùa chứ trong đó có mấy cái kiếng lồi lõm, soi vào làm hình ảnh của mềnh bị bóp méo, gây cười =))
là nơi có mấy cái kiếng làm méo mó hình ảnh phản chiếu trong gương đó bác. Trong Đầm Sen có 1 cái, nhưng khá sơ sài >_<, chỉ lèo tèo vài gương, và nó kết hợp chung với trò chơi khác chứ không mang tên "Nhà Cười", trò đó tên gì quên mất tiêu rùi vì vài năm rùi không đi Đầm Sen nữa, chán bà cố ^^ .
Có, hồi còn học lớp 3 đã từng đi Nhà cười ở Hồ Kỳ Hòa!... Giờ chỉ còn ở Đầm Sen thôi.
ko có tuỗi thơ trước h chưa đi lần nào ><" hồi bé toàn đi câu cá , bắt dế đá rồi chơi 5 10 .v..v. ít khi nào đi tới những khu vui chơi lắm
chài, sáng nào nhìn vô gương tui cũng thấy nhà cười hết, dòm đã đời cười 1 mình, ko hỉu có thắng éo nào dòm mình trong kiếng...nhìn mặt ngu VL
nhỏ thì chơi bịt mắt bắt dê với tụi con gái :sexy_girl: , lớn tí thì cafe thanh đa với mấy em trong trường , giờ già thì toàn dụ mấy em teen đi ks :beat_shot:, nhỏ lớn giờ chưa biết nhà cười là cái gì hết:sweat:
hồi nhỏ có đi, mà có thấy j mắc cười đâu, mặt mũi bị méo hết trơn, mà gương ko à, nhìn quanh chỉ thấy mình, thấy sợ chứ thấy vui j đâu