Ba à ! Còn ko lâu nữa thì con sinh con rồi . Vậy là ba ngoài việc có cháu nội , bây giờ lại sắp có thêm cháu ngoại rồi . Ba có vui ko ? Ko hiểu sao , gần đến ngày sinh bé càng đạp nhiều và đạp mạnh ba ạ . Có lẽ con của con vui vì nó sắp được chào đời rồi . Nghĩ lại , con cảm giác như là đứa bé rất có duyên với con vậy . Con ko nhớ đã bao nhiêu lần con buông xuôi , và cố gắng cắt đứt đi cái tình mẫu tử này . Nhưng mà kết quả , con chẳng bao giờ làm được điều đó Con chợt nhớ đến ba , nhớ nhiều lắm . Càng nhớ đến con lại càng buồn và rơi nước mắt . Bây giờ cho đến khi được làm cha làm mẹ rồi , con mới biết quý và thương ba . Cha mẹ nào cũng rất thương con của mình . Con ko biết , sau này con có lo cho nó được như ba đã lo cho con ko . Con ko biết con có thể nhịn ăn sáng mà bưng tô cơm nguội ăn như ba để dành tiền cho con hay ko ? Con ko biết con có thể hi sinh , lo lắng , quan tâm đến nó như ba đã từng hay ko ? Ba à , sao ba lại ra đi như vậy ? Ba ko nhớ đã từng hứa với con là lo cho thằng Bình xong , rồi sẽ lo cho con sao ? Ba đã từng nói trong vui mừng về g/đ mình . Có ba , có mẹ , có con cái , dâu , rễ , có cháu nội , cháu ngoại cơ mà ? ...... Ba ơi , có thể con sẽ ko là một người mẹ tốt . Nhưng con hứa , con sẽ thương yêu và chăm lo cho con của con thật tốt như ba đã từng .......
Sao title lạ thế. ghi buồn mà đê icon Cầu chúc cho chị mạnh mẽ nghị lực vượt cạn nha. ^^~ Òi cũng mạnh mẽ chăm sóc con chị lớn khôn.
Tình cảm của ng` cha dành cho con luôn bao la. Có thể đôi lúc họ ở xa, ko trực tiếp lo lắng cho bạn đc. Nhưng tình cảm họ dành cho bạn sẽ luôn còn đó... Mãi là như vậy...
Ngày hôm nay khi sự việc xảy ra . Con thật sự ko ngờ , cũng ko biết phải chấp nhận và đối diện với việc đó ra sao nữa . Con cũng muốn g/đ mình yên ấm trong nhà . Nhưng mà con cứ hiền , cứ im lặng như vậy . Liệu có được ko ba ??? Con bây giờ thấy rối trí lắm Nhưng nếu lúc này ba còn sống . Có lẽ ba sẽ ko bao giờ ủng hộ mẹ làm vậy . Lại sẽ ko bao " phân biệt đối xử " giữa hai đứa con . Lại càng ko bao giờ để đứa con dâu của mình , chia rẻ tình chị em như vậy , phải ko ???
cuộc sống của chị, gia đình của chị gặp nhiều khó khăn sóng gió quá..... cố gắng lên chị, đừng buông xuôi, buông xuôi là đầu hàng đấy....
nhìn bề ngoài thì thấy rằng người cha thường ko gần gũi con cái bằng người mẹ, nhưng trong sâu thẳm thì tràn trề đó. nuôi còn để biết công lao tháng ngày cha mẹ cực khổ nuôi ta. chúc em mẹ tròn con vuông nha, bỏ qua tất cả chuyện buồn, có thể nói tàn nhẫn 1 chút nhưng đôi khi ta phải đạp lên dư luận mà sống cho tốt hơn em ạ
Em cám ơn anh Gia Khang . Em sẽ cố gắng anh ạ Mình cám ơn bạn Em vẫn đang cố gắng chờ đến ngày bé ra đời . Em cám ơn anh DK nhiều lắm Cám ơn bạn đã chia sẻ Sao lại buồn về Ba của chính mình hả bạn ? :sweat: . Chị cám ơn em đã luôn quan tâm , động viên và theo dõi những topic của chị . Chị hứa với em sẽ cố gắng và ko buông xuôi đâu Hì hì , mình rất cần và cám ơn sự đồng cảm đó của bạn cuộc sống của tớ hình như là nếm đủ rồi bạn ạ Em vẫn nhớ Ba em nhiều lắm . Những gì Ba đã làm đã hi sinh cho em , em vẫn giữ lại hết trong trí nhớ của mình . Anh yên tâm đi , dù có thế nào em cũng sẽ nghe lời khuyên của anh và mọi người . Em sẽ cố gắng sống vì con , và lo cho con thật tốt
Hôm nay thấy mệt trong người nhiều . Bụng cứ đau đau . Gần sinh có nhiều cái để lo nghĩ quá . Vẫn buồn cho cái sự đời đen bạc