Kì này ba mẹ mình trên Bảo Lộc về có đem con cheo của ông dượng cho. Về nhà xào cà ri ăn cũng ngon ngon. Đang ngấu nghiến miếng thịt còn thơm mùi khói, bỗng rộp rộp, cái hàm tự nhiên cứng lại , nhè thịt ra, lấy tay se se thấy cục gì tròn đen như hột tiêu mà nhỏ hơn, lúc đó không để ý nên quăng ra ngoài ăn tiếp. Tối đến đói bụng lục nồi còn nhiều thịt cheo quá hii. Cũng ăn nhốp nháp, rộp, ôi má ơi, lúc này ê răng tới não luôn tức quá rồi, nhè ra, lại là cái cục giống hồi chiều nhưng bự hơn, lúc này mình mới đặt dấu ? Cái quần gì trong thịt con này mà chắc như đạn ghém, ôi má ơi, lấy tay cạo cạo cái hột ... nó ra màu trắng, lúc này rõ như ban ngày rồi, lấy cục hích nó hích luôn :hell_boy: sau khi phat hiện, mình vẫn ăn, nhưng mà chậm hơn, mà cũng dính pặc pặc nữa, một cục thịt 20.20.10 mà có tới 3 viên đạn @@ ăn xong hết hồi, chả thấy ngon đâu mà còn ê răng tới tận giờ. Lần đầu tiên ăn thịt bắt trên rừng về quả là ^^!
khúc đầu đọc tưởng bác ăn thịt rừng bị rụng răng chứ ai dè...:smile: nói chứ ăn kẹo đồng củng ngon mà :smile: