Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Lâu lâu ghé box chuyện trò chém gió cho đỡ hại não.dcm=))
     
  2. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Ngày thứ nhất,

    Sau một tối không lạnh nhưng lại run hết cả người, sáng dậy cũng thoải mái, mình còn lớn tiếng khi người ấy gọi điện nữa mà, có thể tự tin hơn không với tình trạng này nhỉ?

    Sáng và trưa, chẳng có gì đặc biệt, vẫn với hộp cơm khô khan được chan miếng nước dùng, đỡ hơn tí. Múc miếng thơm bỏ vào miệng, bồi hồi nhớ lại, người ấy thích ăn thơm lắm.

    Một buổi chiều thực sự mệt mỏi, cái cảm giác ấy lại ùa về, thật khó chịu, ghét rồi nhớ cứ lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ, mới hôm qua còn bị nạt yêu một câu khiến mình phì cười "Đi chơi với bạn gái mà làm vậy hả." Giọt nước mắt chực trào ra lại chảy ngược vào trong.

    Giao hàng kiểu này mỏi nhừ cả tay, giữa đường lại bị đâm lủng nguyên lỗ to đùng, bực mình lũ rải đinh.

    Không biết tối nay ra sao nữa.
     
  3. minhhuy90 Thành Viên Cấp 2

    chúc buôn bán đắt hàng nè Daily diary for everyone
    lên cho buổi chiều..
     
  4. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    20g nằm ở nhà! Không ai nói chiện, trời có vẻ áp thấp không khí lạnh bao trùm làm cho mình cảm thấy bùn hơn! Người bìn cảnh có vui đâu bao giờ, còn cảnh bùn thì sao ta! Mấy con chim trong lồng thì lặng im mà ngủ hết, mấy con công cũng chợp mắt. Hiện giờ còn con mèo vàng nằm nịnh dưới chân. Cũng đã lướt lên face hay yahoo nói chiện cho vơi mà hok thấy ai cả,bạn chơi xe cũng rủ ra thuduc uống cafe mà sao ko mún đi. Có lẽ làm biếng, bè cung lứa ai cũng có việc riêng nghĩ lại giờ thật sự ko có ai bên mình haizzz, thằng bạn thân mà có thể chia sẽ đã nằm dươi đat 7 năm rôi nhĩ! Thơi gian sao mà trôi nhanh quá! Ngoãnh lại chỉ còn minh minh... Ko anh em, bạn bè mỗi người 1 cạ ko ai thực sự có thể chia sẽ những cái dồn nén trong lòng... Up 1 chiều tối se lạnh
     
  5. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Con gì ăn ít nói nhiều...?Daily diary for everyone
     
  6. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5


    Mong 2S hạnh phúc:smile:
    ...
    Hẹn một ngày để gặp nhau ...
    Có đôi khi , chúng ta lẩn tránh gặp mặt đối phương ...
    Tôi rất sợ phải cô độc một mình trong ngày Chủ Nhật này ...
    Đặc biệt là ngày hôm nay , khi tôi đang rất xúc cảm ...
    Xua đi những đều muộn phiền âu lo ...
    Hãy cười với tôi như ngày xưa chúng ta đã từng làm ...
     
  7. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5


    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ ...
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    ...
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ! giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ ?
     
  8. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Write a 700-word-report about plagiarism.
    Quát đờ phấc?Daily diary for everyone
     
  9. rayan Thành Viên Cấp 3

    Số mình sao thể nhỉ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, toàn chuyện j đâu k ....Haizzz mệt mỏi quá đi mất....
     
  10. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    chúc zui zẻ Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1
     
  11. rayan Thành Viên Cấp 3

    Người yêu, công việc, bạn bè..... Mày sống như thế nào để bây jo chỉ còn biết lên đây để tâm sự vậy Thành !!!!!!.............
     
  12. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5



    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy

     
  13. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Tôi vô cùng thích câu này trong một câu chuyện mà chị Trang Hạ đã dịch: Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
     
  14. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Rất rất rất ư khó chịu, có lẽ mình đang phải trải qua những ngày tệ hại nhất trong suốt 23 năm từ ngày được sinh ra đời, những lời tâm sự ko thể nói với bất cứ ai, lại càng ko thể nói với người ấy được...

    Ngày 18, đi ăn với gia đình, một sự cố xảy ra, mình là thằng tệ hại.

    Ngày 19, một ngày bùn hiu ko thể tả, cũng là một sai lầm lớn nhất của mọi sự đổ vỡ, ngồi lì ở nhà ko làm gì hết, thật đáng trách, ước gì thời gian được quay trở lại...

    Ngày 20, ra PMH cãi nhau một hồi, tưởng như phải xa nhau lần nữa, lại được ngồi kế bên ăn món Pizza tình yêu, được mắng yêu "Đi chơi với bạn gái mà vậy đó hả?" Anh sẽ mãi ko bao giờ quên pé ơi :"> Nhưng giây phút đó lại ko kéo dài được lâu, lại thêm một sự đổ vỡ, mình đã bỏ rơi người ấy đi bộ một mình, để phải có người khác xuất hiện giành lấy pé...

    Ngày 21, lại nữa rồi, ngồi chờ vài tiếng thấy pé ngồi sau xe của ai, tim anh lại nhói lên hix hix.

    Ngày 22, ngày 23... ko thể nói lên lời, pé đã trở thành một người khác...

    Khóc được ích gì, người ấy có quay lại ko, vẫn cứ khóc...
     
  15. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Bạn này là tác giả dịch& làm phụ đề cho bộ The Twilight Zone phải không nè?:smile: Cám ơn nhiều lắm nha
     
  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    chán ko thể tả, ngồi lì trong phòng Daily diary for everyone
     
  17. i_was_wrong Thành Viên Cấp 3

    cảm giác an toàn.. ở đâu bán ? tôi mua

    haiz..
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Buồn. có cũng như không có, vậy để làm gì? lại sợ vỡ, lại đành im lặng.
    giờ them được ăn pizza, hay món gì có phomai cũng được
     
  19. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Gió theo lối gió,mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu,hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Mơ khách đường xa,khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây xương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    Daily diary for everyone
     
  20. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    thứ 7, ngồi lì trong nhà, ăn ngủ coi phim, quởn quá lục đục dọn phòng... tìm thấy 2 kỷ niệm
    1/ cuốn sổ ghi lại 709 tin nhắn bạn bè gửi qua đthoại cho mình năm 2005-2006, hồi đó siêng, ghi chép lại từng tn
    2/ tấm hình chụp tập thể lớp năm lớp 12 ... ngày xưa ơi

    Daily diary for everyone
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. sonblackberry
Tổng: 536 (Thành viên: 7, Khách: 518, Robots: 11)