Tìm kiếm bài viết theo id

Mở rộng tấm lòng! Bàn chân nặng 80kg

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lovenikita, 25/6/11.

ID Topic : 3436763
Ngày đăng:
25/6/11 lúc 10:08
  1. Lovenikita Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,575
    Người đàn ông có khối u khổng lồ rộng hơn 1 mét ở chân

    Khi chào đời Hải khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng được 4 tuổi thì chân phải mỗi ngày một lớn không bình thường, đến năm 17 tuổi chân phải của cậu đã nặng tới 25 kg.

    Sinh năm 1980, nay đã 31 tuổi, tính ra Nguyễn Duy Hải (Đà Lạt) đã lớn lên cùng với khối u 27 năm qua. Phần dị dạng này cũng phát triển theo thời gian, hiện tại đường kính đã 1,17 m, u nặng 80 kg, khiến mọi sinh hoạt của người đàn ông phải phụ thuộc vào mẹ già. Gia cảnh khó khăn, gia đình không thể đưa cậu con trai đi phẫu thuật cắt bỏ khối u.

    Người mẹ, bà Nguyễn Thị Cho Con kể, khi sinh ra Hải khỏe mạnh bình thường. 4 tuổi, chân cậu bé bắt đầu có dấu hiệu lớn dần. Gia đình đưa Hải đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng các bác sĩ không tìm ra được bệnh.

    Mở rộng tấm lòng! Bàn chân nặng 80kg
    Nguyễn Duy Hải chỉ có thể ngồi với khối u khổng lồ trên chân, mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ già giúp đỡ. Ảnh: Quốc Dũng
    Trở về nhà, cái chân cứ mỗi ngày một lớn thành một khối u khổng lồ khiến cậu bé không thể đi lại sinh hoạt được, gia đình quyết định cắt bỏ chân phải cho Hải. Tuy nhiên chỉ được một thời gian, đoạn chân còn lại tiếp tục to ra..., theo thời gian khối u phát triển bao kín cả phần mông và lưng.

    Người mẹ xót xa thổ lộ: “Những lúc trái gió trở trời Hải đau nhức, la hét và phải uống thuốc giảm đau. Giấc ngủ cũng khó khăn hơn người khác, luôn phải ở trong tư thế ngủ ngồi bởi khối u thịt vướng víu".

    Bà Con nói rằng, bà chỉ mơ ước được đưa Hải đến những cơ sở đủ điều kiện kỹ thuật cao để phẫu thuật cắt bỏ khối u, giúp con trai có thể đi lại, tự chăm sóc cho chính mình. "Phải tội là nhà nghèo quá, tôi không thể thực hiện được tâm nguyện này để giúp cháu", người mẹ nghẹn ngào.

    Độc giả quan tâm, vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Cho, địa chỉ: 26/30 Xuân An (Nhà Chung), thành phố Đà Lạt, điện thoại: 063.3832591. Hoặc liên hệ Hội chữ thập đỏ Đà Lạt, điện thoại: 063.3822035, địa chỉ: 1 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt. Tài khoản Hội chữ thập đỏ Đà Lạt: 102010000339090 Ngân hàng Công thương Lâm Đồng.

    Quốc Dũng

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/06/nguoi-dan-ong-co-khoi-u-khong-lo-rong-hon-1-met-o-chan/
    --------------------------------------------------------------------------

    Lá thư đặc biệt của bé 9 tuổi gửi người có khối u chân khổng lồ

    "Chú và cháu đều là con người, mà sao cháu lành lặn trong khi chú lại bị tật nguyền, thật không công bằng tí nào!", bé Võ Trúc Anh viết thư cho người có khối u khổng lồ rộng hơn 1 mét ở chân.


    Những dòng thư viết bằng mực tím trên trang giấy học trò của em Võ Trúc Anh, học sinh lớp 3A trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận 12, TP HCM, gửi cho anh Nguyễn Duy Hải, khiến người nhận thư cười mà rưng rưng nước mắt vì cảm động. Anh Hải là nhân vật trong bài “Người đàn ông có khối u khổng lồ rộng hơn 1 mét ở chân" trên VnExpress.net ngày 17/6.

    Mở rộng tấm lòng! Bàn chân nặng 80kg - 1
    Bức thư của bé Võ Trúc Anh gửi người có khối u khổng lồ. Ảnh: Quốc Dũng

    "Chưa bao giờ tôi được nhận tình cảm trong sáng, chia sẻ dễ thương như của bé Anh. Cám ơn bé nhiều, vì đã giúp tôi vơi đi những đau đớn mặc cảm", bệnh nhân nghẹn ngào tâm sự.

    Cô bé 9 tuổi viết: "Nhìn khối u ở chân của chú, cháu rất xót xa và thương chú. Cháu và bạn bè cháu ai cũng chân tay đầy đủ, tha hồ chạy nhảy. Còn chú mới lên 4 tuổi chân đã khác thường, hiện nay nặng 80 kg nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chú không được chữa trị. Cháu chỉ mong sao chú được nhiều người giúp đỡ để sớm chữa trị được căn bệnh lạ này..."

    Cô học trò gửi kèm tờ 50.000 đồng theo thư với nhắn nhủ: "Cháu có một ít tiền dành dụm bấy lâu, tuy ít nhưng đây là tất cả tấm lòng của cháu. Hẳn sẽ có một bác sĩ giỏi giúp chú gỡ bỏ khối u xấu xí ấy".

    27 năm qua, Hải phải mang khối u lớn trên chân phải. Khối u xuất hiện từ năm anh lên 4, sau đó lớn dần. Năm anh 17 tuổi, khối u đã nặng 27 kg, phải cắt bỏ một phần chân phải nhưng vẫn không ngăn được sự phát triển của dị tật. Chân phải ngày càng lớn lên, đến nay đã nặng 80 kg và choán hết cả mông khiến anh phải ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt dựa vào người mẹ già.

    Mở rộng tấm lòng! Bàn chân nặng 80kg - 2
    Anh Hải với khối u nặng 80 kg choán hết mông và chân nên chỉ có thể ngồi một chỗ. Ảnh: Quốc Dũng

    Trao đổi với VnExpress.net, ông Lê Thanh Bảo, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Đà Lạt cho biết, Hải là bệnh nhân được Hội chữ thập đỏ Đà Lạt thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm vì chưa thể giúp anh phẫu thuật khối u.

    "5 ngày qua, có hàng trăm lượt độc giả VnExpress.net thăm hỏi, giúp đỡ bệnh nhân thông qua Hội chữ thập đỏ", ông Bảo nói.

    Độc giả quan tâm, vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Cho, địa chỉ: 26/30 Xuân An (Nhà Chung), thành phố Đà Lạt, điện thoại: 063.3832591. Hoặc liên hệ Hội chữ thập đỏ Đà Lạt, điện thoại: 063.3822035, địa chỉ: 1 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt. Tài khoản Hội chữ thập đỏ Đà Lạt: 102010000339090 Ngân hàng Công thương Lâm Đồng.

    Quốc Dũng
     
  2. Lovenikita Thành Viên Cấp 4

    Thật sự đúng như e bé nói, chúng ta được sinh ra lành lặn như thế này , tại sao anh ấy lại phải chịu thiệt thòi quá lớn như vậy!
    Xin mọi người hãy mở rộng tấm lòng, chia sẻ nỗi đau thương với a ấy!!!!
     
  3. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    nhìu người lành lặn,cuộc sống ấm no lại cứ thích tự tử.
     
  4. kumokudam Thành Viên Bạch Kim

    hic tội nghiệp quá
     
  5. MicroL Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho em cái số bank với, e donate 50k
     
  6. Lovenikita Thành Viên Cấp 4




    bạn có thể ủng hộ qua Tài khoản Hội chữ thập đỏ Đà Lạt: 102010000339090 Ngân hàng Công thương Lâm Đồng.


    Cảm ơn all từ tấm lòng. Lên nào để mọi ng cùng chia sẻ!
     
  7. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    Mở rộng tấm lòng! Bàn chân nặng 80kgh: hả

    tội nghiệp quá, nhưng ta ko thể cứu hết thế giới :burn_joss:
     
  8. tranchau69 Thành Viên Cấp 5

    lần đầu thấy khối u to như thế .
     
  9. Lovenikita Thành Viên Cấp 4

    thanks ace. Chúng ta đâu thể cứu hết cả thế giới, nhưng chúng ta ko phải là ko thể bỏ ra vài nghìn đồng hay nhiều hơn 1 chút để ủng hộ giúp đỡ, đáng tô phở hay ly cafe cũng đc.
    Nhiều chúng ta như vậy sẽ tạo nên chúng ta lớn, và tạo nên sức mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất giúp ng bị thiệt thòi vượt qua đc hoàn cảnh và mạnh mẽ hơn ^^
    Tất nhiên, trời sẽ ko phụ lòng các bạn đâu, khi ta bị hoạn nạn cũng sẽ đc giúp lại như vậy, bởi thế mới nói muốn nhận lại hãy cho đi!