Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn trai không biết lo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiên_Tử, 27/6/11.

ID Topic : 3447182
Ngày đăng:
27/6/11 lúc 14:52
  1. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    17/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    982
    Mình 25t, bạn trai mình 26t, vậy mà sao suy nghĩ và cách sống nhiều cái khác nhau quá, không hòa hợp được.

    Mình đi làm cũng mấy năm rồi tuy lương bổng không "khủng" gì nhưng cũng là đủ sống, nếu hạn chế shopping, chơi bời bè bạn, tiết kiệm tí thì có thể nuôi cha mẹ. Ở nhà, mỗi tháng mình đều đưa tiền phụ giúp ba mẹ mình trong sinh hoạt. Cách đây một năm mẹ mình bịnh, không có bảo hiểm y tế nên một mình mình phải gánh hết. Bạn trai mình do mới quen nên mình không có nhờ sự giúp đỡ gì vì ngại dính líu đến tiền bạc lắm. Cũng chính vì quen chưa lâu nên bắt đầu thấy có bất đồng trong quan điểm sống.

    Quan điểm của mình là có cha có mẹ phải thương, để lỡ sau này không còn cha mẹ nữa thì có muốn báo hiếu cũng muộn rồi. Tháng trước lúc bạn trai chở đi chơi rồi đưa về, mình có ghé ATM rút tiền. Anh ấy hỏi rút chi, mình nói là tháng này ngoài tiền phí sinh hoạt muốn biếu cho mama 2 triệu thêm để mama thích mua gì thì mua, nhiều khi thèm ăn món này món kia... Mình thì chưa bao giờ dám để cho ba mẹ phải vất vả khổ sở hết. Thấy vậy, anh ấy nói 1 câu, mình sững sờ:

    - Từ xưa giờ anh không có khi nào cho tiền ba mẹ anh hết.

    Mình nói: bộ ở nhà chi phí sinh hoạt ba mẹ trả hết sao. Ảnh kêu, ừ, thích thì anh đưa, nhiêu cũng dc, không đưa cũng ko sao, ba mẹ không có kêu hay bắt buộc.

    Tự nhiên mình thấy hơi thất vọng sao đó. Hay mình quá cầu toàn chăng? Tại mình thấy đàn ông con trai phải là người có trách nhiệm và biết lo một chút. 26t đầu đi làm, cũng có thu nhập mà không hề và chưa từng cho ba mẹ đồng nào, sao thấy vô trách nhiệm quá. Biết là phụ huynh cũng còn đi làm, thương con nên không bắt con góp thu nhập nhưng mình cứ thấy sao sao...
     
  2. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    (Sorry MOD cái này hơi nhạy cảm nhưng mình cũng phải kể) Rồi cái dạo này Việt Nam mình rộ lên vụ kháng Khựa, biểu tình tùm lum, mình cũng hay xem tin tức rồi tranh luận với bạn trai mình. Mình kêu, nếu lỡ có chiến tranh không biết sao nữa, anh có phải ra trận không, rồi gia đình chúng ta sẽ ra sao. Ảnh kêu:

    - Mấy thằng đi biểu tình là mấy đứa dở hơi. Để rồi em coi, biểu tình xong không có được kết quả gì đâu. Chuyện tới đâu tính tới đó, sao em cứ để đầu óc vô mấy việc tào lao. Ai đánh nhau là việc của người ta, anh sẽ không đi lính đâu, anh có cách bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình chứ.

    Nói vậy nên mình cũng không tranh cãi nữa mắc công mệt thêm, nhưng không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không..
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thằng này ko được,nếu ban đầu nó đã có suy nghĩ vậy thì sau nó có chịu về chung nhà cũng sẽ ko vừa ý chuyện lo cho cha mẹ đâu.
     
  4. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Đúng rồi, mình chỉ sợ là như vậy đó. Mình rất ngại một người không có trách nhiệm. Thực ra anh ấy ko có hành động gì là bất hiếu đối với cha mẹ cả nhưng quả thật là không có biết lo. Ngay cả cha mẹ của chính mình mà như vậy, thì cha mẹ vợ là nghĩa lý gì.

    Bạn trai không biết lo
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Làm sao bớt đau khổ nhỉ?
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nghe hao hao giống tui quá vậy trời
     
  7. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    sis phải làm cách nào cho bro ấy thay đổi đc suy nghĩ như vậy thì đó mới là ty 2 người. Chỉ vì 1/2 kia ko hoàn hảo mà sis muốn ctay thì xem ra ko ổn lắm. Chắc gì ng khác đã hoàn hảo hơn ng này, biết đâu ng sau bik chăm lo cho gd cho bố mẹ vợ nhưng lại ham mê cờ bạc đỏ đen thì cũng như ko.....
    vài dòng tâm sự với sis như vậy....
     
  8. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Bỏ nó đi,kiếm ai hoàn hảo tí mà quen
     
  9. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Chẳng ai hoàn hảo cả bạn ơi.tuy nhiên bố mẹ ở nhà ko lo mà nói vậy với bạn gái coi bộ...lớn xác chứ chưa lớn đầu óc ròi Bạn trai không biết lo
     
  10. mourinho23042000 Thành Viên Cấp 2

    nghe sơ qua bạn nói thì mình nhận xét thế này: bạn là mẫu người lo lắng cho gia đình ( biết bớt chi tiêu, shopping,.... ) còn anh ta là mẫu người sống riêng về cá nhân ( bằng chứng là : đi làm, có việc, có tiền...mà ko bao giờ mang quà hay cho tiền bố mẹ, dù cs gia đình anh này có khá giả đi nữa nhưng phải có hành động cho cha mẹ thấy sự trưởng thành chứ, hiện tại cha mẹ là gia đình của a này ( chưa biết lo ) và nghe bạn nói tàu khựa thì cứ bỏ mat tình hình xã hội mà lo cho gia đình nhỏ của mình. có lẽ anh này nói thế để lấy lòng bạn nhưng hành động này cho thấy anh ấy quá ích kỷ.

    >>>> qua những lời nói của bạn, mình thấy bạn là con người sống có tình cảm nhưng anh ấy thì tính cách có vẻ trái ngược với hình mẫu của bạn. mong thời gian về sau, bạn sẽ có những hành động làm anh ấy thay đổi. nếu anh ấy vẫn vậy thì bạn hãy suy nghĩ thậty ỹ tới tương lai hạnh phúc của mình.

    mong bạn là người con gái vững vàng. Bạn trai không biết lo
     
  11. minhtungvnn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói ko phải khen chứ bạn trai của em tính ích kỷ hơi bị lớn,thí dụ sau này có nên vợ chồng thì e khó mà có thể cho tiền ba mẹ mình đc.Chúc e có lựa chọn sáng suốt
     
  12. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Thực sự khi mà quen nhau sis luôn tạo điều kiện cho cả hai tôn trọng cá nhân, nếu không phải thói hư tật xấu thì sis hy vọng ai cũng được là chính mình hơn. Nhưng nhiều cái cũng khó nói lắm, rõ ràng nó cũng không phải thói hư tật xấu tuy nhiên, cứ như thế mãi thì liệu có trở nên xấu không?

    Ví dụ thêm cái không biết lo nữa là, mới quen nhau cho nên mới trải qua một cái sinh nhật cùng nhau thôi. Thường thì trong thời gian tán tỉnh thì người con trai phải lo lắng cho bạn gái chứ, đúng không em? Nhưng sinh nhật sis anh ấy chỉ chúc chứ không có tặng gì, kể cả một cành bông hồng. Sis đâu cần món quà gì cao sang đâu, nhưng hông lẽ một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng không có, nhiều khi sis nghĩ nếu ảnh tặng sis 1 cây kẹp tóc chút xíu thôi sis cũng vui lắm rồi, vì nói thiệt quần áo, mỹ phẩm, giày dép... sis có thể tự mua được hết.


    Nói thiệt là gia đình mình cũng bắt đầu lo chuyện chồng con của mình nhưng hôn nhân là việc cả đời, không thể nào vì sợ ế mà lấy đại được. Thanks bạn.

    Bạn trai không biết lo - 2

    Thật ra, em muốn vợ chồng cũng phải rạch ròi với nhau. Tiền riêng của em em có quyền cho ba mẹ em, miễn em không qua mặt chồng, lấy tiền chung mà đem cho gia đình mình. Nhiều khi em nghĩ em cũng chẳng cần anh ấy phải cho tiền ba mẹ em, miễn đã là chồng em thì cũng phải thương ba mẹ của em mới được.

    Người mà không thương và không tôn trọng ba mẹ sinh ra em, nhất quyết không lấy!
     
  13. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    chúc cho chàng trai đó thay đổi,giờ bắt đầu lại chắc mệt =.=" may là quen ko lâu
     
  14. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Mình thấy anh ta có vẻ sống cho bản thân mình nhiều quá . Đã là con thì dù nhiều hay ít thì cũng nên biếu 1 ít tiền hàng tháng để ba mẹ thèm gì thì mua , muốn sắm gì thì sắm . Như mẹ của mình , hàng tháng mình vẫn gửi cho mẹ đủ . Nhưng mẹ cũng để dành đấy cho mình chứ cũng đâu có xài gì đến Bạn trai không biết lo . Với ba mẹ ruột , anh ta còn thế . Nếu sau này cả 2 cưới nhau rồi , ko biết sẽ như thế nào nữa . Cứ như các anh chị trước đã nói , bạn hãy thay đổi anh ta từ từ xem thế nào . Ko thì đành bye bye bạn à
     
  15. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    vậy thì bro đó có tính ích kỷ và 1 chút keo kiệt tính toán trong đó rồi..... suy nghĩ của em là vậy.
     
  16. Airbrush_Miracle CHUYÊN GIA SƠN XE (^.^)

    :10:mình thì ko hoan nghênh a chàng này roài,sống ko thoáng và qua ích kỷ...kể cả sn của bạn gái mà vậy thì chia tay sớm bớt đau khổ nhé.
     
  17. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    p/s: thiếu pác ơi! chia tay sớm bớt đau khổ, miễn cưỡng k có hạnh phúc.
     
  18. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    ờ, sn bạn gái mà hok tặng quà..dzị là hok đc ròi..có vẻ thiếu quan tâm
     
  19. Airbrush_Miracle CHUYÊN GIA SƠN XE (^.^)

    bác chỉ đc cái nói đúng thui,say wá rùi,ngủ thui.
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    Có cách bớt đau khổ rồi đó Bạn trai không biết lo