Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Buồn quá,nhờ giúp đỡ mà không biết có giúp được không,chờ kết quảMỗi ngày một tin nhắn...
    hôm nay lại thức khuya ,sáng dậy sớm gụt cho coi T_T
     
  2. Silver Wings Thành Viên Vàng

    Thèm có người chém
     
  3. little_duck Thành Viên Vàng

    hum wa tui mơ 1 giấc mơ....làm tui thấy zui zui !!! nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ...tỉnh dậy thì bùn hơn nữa....
     
  4. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    cứ như thế này thì anh sẽ yêu em mất, tr à .....
    làm sao để con tim làm theo lý trí
    làm sao để tim không nhói đau khi nghĩ đến chia tay ..
    sao anh không chọn lối đi khác ?...
     
  5. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quay về đi quay về đi bao yêu dấu ngày nào ...
     
  6. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Nếu có lòng người ta sẽ gọi mình,còn không có mà mình cứ kêu gọi mãi cũng chỉ nhận được những lời tránh né thôi.
     
  7. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    vượt qua đc chuyện tình cảm thì lại gặp chuyên gia đình ... biết bao giờ mới được sống thanh thản đây ... chỉ muốn có một cuộc sống giản dị và bình yên thôi mà ... có mơ ước gì cao sang đâu mà số mình cứ mãi trôi nổi thế này ...
     
  8. toupie Thành Viên Cấp 6

    hôm nay mưa buồn...!Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  9. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    mai thi tốt a nhé ... mà nhớ này,đừng có thi bằng niềm tin đấy ... cố gắng lên nào ^^
     
  10. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Dần dần thì không còn nhắn tin yêu thương nữa...
    Dần dần thì không còn online tám chiện tầm phào nữa...
    Dần dần thì không còn ở bên nhau lâu nữa...
    Dần dần thì cũng chán nhau thôi...

    1 người đàn ông giỏi dần dần áp đặt 1 cô gái vào cái quy cũ đó, anh muốn qua thì qua, muốn về thì về, giờ chỉ còn là gặp nhau 1 chút rồi về... Không gặp thì 1 ngày call được 1 cuộc không đến 1 phút 30s. Tình cảm? Không còn quan trọng... Cảm thấy nhạt và bị lợi dụng...

    Những người xấu, bị ai nói đúng tật xấu của mình là cáu lên Mỗi ngày một tin nhắn... No care...
     
  11. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    yeah,no care,that's good
     
  12. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    I agree. but only a fraction of their time, not everyone is so
     
  13. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngủ giấc đã quá :x
     
  14. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    tiếp tục chờ....................................
     
  15. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Hnay con M ghẹo B ... Mình than với M là ăn cơm trưa ko no .. hix , tại ăn ở nhà wen rùi nên vậy đó Mỗi ngày một tin nhắn... mai mình mún đi mua thêm con Mèo phát tài ghê :d cho nó sống động chỗ ngồi của mình :d .. B nhí nhảnh chat với mình .. lâu lâu mới thấy nc dễ chịu ...Mình thấy mắc cười , giận đã rùi vậy .. Ngày đầu tiên đi làm nó vậy đó ..Cũng vui nhưng cũng mệt ..Về nhà mệt mỏi làm sao , thấy rã rời ... ko mún đi chơi lun nà .. chiện khó tin thiệt .. Cố lên , tự mình đứng vững lên nào , đâu có ai giúp dc mình ..tự mình ko đứng lên dc thì tại mình yếu đuối Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 cố lên Gacum Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
     
  16. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    lại 1 ngày đã qua , mọi thứ sao cứ mờ nhạt
     
  17. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    T à ...., mình cứ như thế này đến bao giờ ?
     
  18. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    sáng đi coi bom tấn của năm,h này vẫn thức và vẫn sẽ thức tới 4h sáng như mọi ngày,hohoho
     
  19. Cây Súng Dài Thành Viên Cấp 3

    ngủ đi mẹ ! Thức chi khuya dữ. Ăn trộm à ?:amazed:
     
  20. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    nói tui vậy đó,ghét,mai ko thèm đi nữa >"<
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 642 (Thành viên: 7, Khách: 619, Robots: 16)