Tìm kiếm bài viết theo id

Tinh thần không thông suốt - Cần biết chỗ đi tu ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi su_nhietdoi, 30/6/11.

ID Topic : 3459588
Ngày đăng:
30/6/11 lúc 00:46
  1. su_nhietdoi Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    23/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,226
    Em mạn phép xả stress tý ạ.

    Em sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, ba mẹ công chức nhà nước, ko giàu có như người ta, từ nhỏ đã biết phải học mới may ra sau này ko khổ.
    Tính em từ nhỏ vênh váo các bác ạ (con nhà lính nhưng mà có điều kiện hơn mấy đứa học trong lớp - sau này lớn lên biết người biết ta rồi - ko thì đã bị chém Tinh thần không thông suốt - Cần biết chỗ đi tu ????), nên ko coi bạn bè ra gì, mà ngẫm lại ba má cũng chả dạy em chơi với bạn bè thế nào cho phải. Em ko có bạn thân, nói chuyện làm quen với bạn cũng ko thèm quan tâm là phải giữ gìn, phải duy trì ... nói chugn là ko cần biết- việc ta ta làm..sống vẫn khỏe...

    Em chỉ biết học - ăn , 2 thứ đó cứ nói là ba mẹ sẵn sàng đáp ứng. Em học hành như vẹt - ko chịu suy nghĩ tính thì vô tâm>>hay quên nên học hành ko giỏi - ko thông minh mà muốn vào đại học thì phải cày cày cày.

    Và vì cày + thêm 1 số chuyện ko như mong muốn~~~>> Em đã bị trầm cảm. Em chỉ có 1 nỗi đau, 1 sự ko biết phải nói sao, như là ko muốn bị giam cầm nữa, muốn được tự do. Nên ý nghĩ phải đậu ĐH, đậu để rồi mình được làm những việc theo ý mình. ko đậu thì bao nhiêu hy vọng của gia đình, công sức 12 năm - và em với thân hình gầy gòm cũng ko biết ra đời làm gì ngoài con đường học vấn (dù biết sẽ có nhiều đường đi hơn, và điều này làm em hơi hối hận ) . Thế là quãng đời học sinh đẹp nhất , năm học nhiều kỷ niệm nhất năm 12 của em trôi qua biết bao mệt nhọc, chán nản vì phải học và đua...Ko chơi bời, ko vui vẻ , chính sự phải đậu đó đã ràng buộc em ko khi nào thanh thản...

    Thế rồi em cũng vô dc Đh
    Xong . Vào dc Kt, trường này bắt ganh đua 1 lần nữa để vào ngành mình chọn. Lại thêm 2 năm đau đớn.
    Cũng may là em cũng đủ điểm để tự do lựa chọn. Vào được chuyên ngành thẩm định giá.
    Xong rồi các bác ạ.
    bây giờ tình hình kinh tế thế này. Em chẳng biết mình nên đi đâu, nên làm thế nào cho tương lai các bác ạ.
    Em thấy mình lạc lõng, cô đơn( dù có bạn gái nhưng có lẽ đang chán :burn_joss_stick:- 2 năm rồi- mà tính em lại hay chán). Ko có mục đích, ko có động lực.

    Em cũng đọc mấy cuốn sách tư duy nhiều lắm,u xem phim về triết lý sống bài học sống cũng nhiều nhưng đọc n` quá ko áp dụng nó lờn hay sao, ko hứng thú nữa. Nói chung là cứ sống vật vờ vậy. Ko nhiệt tình, ko cảm xúc. Em cũng chẳng còn ước mơ nữa, những ước mơ phú quý, giàu sang, sung túc. Cứ dựa vào bố mẹ - thấy vẫn cho tiền đều , thấy vẫn ổn, ko khá giả nhưng em xài vậy là được,.. Dù biết cha me ko mãi ở bên ta được.. Em cứ thích ở nhà suốt , ko muốn lên Sài Gòn. Ba em thì ngược lại, ông là trải qua nhiều kinh nghiệm đắng cay nên ông rất muốn em trải nghiệm thực tế thật nhiều thật nhiều , chẳng muốn em học suông rùi ở nhà chút nào. Muốn em ở trên Sài Gòn mà va chạm, dù cho có bị lừa lọc như bán hàng đa cấp nưa (rất khuyến khích em tham gia để cho dạn, mạnh mồm) nhưng chẳng hướng dẫn em mà chỉ nói.....em thì đã lười sẵn rồi...

    Hình như em chưa thấy niềm đam mê của mình, chắc là từ nhỏ mọi niềm đam mê của em nó cứ dang dở đều phải gác lại cho việc học, giờ lớn rồi ko biết có tìm lại cảm giác như xưa. Cũng chẳng biết thực sự thích gì... khổ lắm... có cái gì mới được 1 lúc rồi chán roi...

    Cho nên cái ngành kte có lẽ ko phù hợp. Em vào ngành này do những người khác bảo rất có tiềm năng, chứ em chẳng biết sau này xin việc cho công ty như thế nào. rồi đi định giá ...Em chẳng biết mình phải trang bị gì, cần kiến thức gì, con đường sắp tới mình định đi mình sẽ phải làm những gì. đích cuối cùng của mình là gì. Em thấy chán lắm các bác ợ. Thấy cuộc sống ko tuyệt tý nào dù em là người nói chuyện rất vui vẻ - hóm hỉnh nữa. Mấy bạn gái rất thích- nhưng tính em lại rất thờ ơ và vô tâm với bạn bè ... mà cũng chẳng biết cách quan tâm thế nào... thế là ...

    Vậy nên bác nào từng trải qua cảm giác như em có thuốc chữa thì em cảm ơn lắm ạ?Em bị nặng lắm rồi. Biết bao lần muốn kill myself nhưng mà nhát với lại thấy ngu ngu...

    Em muốn đi thiền 1 tuần cho thanh tịnh như mấy bữa có báo đài chùa gì ở đâu phía Bắc. Bác nào biết ở Sài Gòn cóa thì cho em biết nhé.

    Cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ..

    Nếu có gì mới em kể tiếp. Buồn ngủ rùi.
    Em học dở văn . Nói có lủng củng ko rõ ràng các bạn thông cảm.
    Bác nào có thiện ý thì góp em vài lời.
    Bác nào thấy ko hợp thì cũng đừng chém em mà ảnh hưởng vh 5s.

    G9 mọi người...
     
  2. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    nhỏ em từng qua chùa ở ngã tư 3/2 với Lê Hồng Phong tu 1 tuần đó bạn. Coi chừng bị trầm cảm là mệt lắm à nha.

    Nếu không đi tu thì bạn kiếm người thân nào ở quê, về dưới sống 1 tuần, 1 tháng để thay đổi không khí, cho biết làm lụng cực khổ với người ta. Nếu không có thì về nhà mình ở Bình Phước chơi 1, 2 thì cũng okie. Nhà chỉ còn ba mẹ + thằng em đang học lớp 8. Còn dư 1 phòng riêng luôn. Nhà nói chung không giàu có gì, chỉ có điều ở chung thì phải phụ ba mẹ mình làm công việc nhà thôi à.

    Nếu thích nữa thì mình cũng hay tổ chức offline mỗi tuần cho các bạn quen trên facebook, mỗi lần off khoảng 9-10 người à, thường thì đi cafe, ăn uống + xem phim.

    ---> chỉ có thể nghĩ được như vậy để giúp bạn à. Cố gắng lên nhé
     
  3. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    chùa Hoằng Pháp
    có khóa tu mùa hè đó bạn
    đi lên đó, nge Sư Thấy giảg kinh, sốg trog môi trườg thanh tịnh, sẽ thấy thỏai mái rất nhiều ^^
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lên TRúc lâm thìên viện ở Đà lạt đó. chỗ đó yên tĩnh, sáng sáng quét lá trong chùa tĩnh mịch lắm. hồi năm 3 có ông ở trong lớp lên đó tu 1 tháng, rất hay.
     
  5. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Ôi, một con người sống có lý tưởng, thiệt là tội quá đi, nếu cảm thầy mình sống quá thừa thải đó vì bạn đang sống cho mình, một lối sống ích kỉ, 1 căn bệnh của sự sung túc. Hãy đi làm từ thiện nhiều vào, tham gia các hoạt động xã hội rồi bạn sẽ tìm thấy niềm vui thôi.
     
  6. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    Cùng ý kiến với bác này là tìm chỗ nào đi xa khỏi thành phố, đc thì rù thêm vài đồng chí đi chung, nhưng cũng nhớ phải đi chỗ nào an toàn ahTinh thần không thông suốt - Cần biết chỗ đi tu ????
     
  7. Chùa Hoằng Pháp là ok nhất rồi, đi tu kiểu vài ngày hoặc vài tháng gì đó thôi
     
  8. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Tu chi uổng:
    >> Cốp có người bạn ngày xưa ngược hoàn toàn với bạn.Ăn chơi nhưng học thì vẫn ra học (học hết 12 nhưng ko vào đc DH)
    >> Ngày này qua tháng nọ người bạn này vẫn lao mình vào những cuộc chơi bời (lành mạnh chỉ tốn kém $ thui)
    >> Do gia đình bạn Cốp đã định cư bên Mỹ hết rùi chỉ còn nó ở đây thui, nó nói 1 tháng gửi về cho nó 2000$
    >> Ban đầu thì dư dả sau thì đủ sống nhưng càng về sau nữa nó lại nói thiếu thôn trong khi nếu Cốp là nó thì đã bik phát huy 2000$ mỗi tháng đó.
    >> Thế là cứ ăn chơi lêu lổng đến 1 ngày (chẳng bik do tai nạn gì hay gặp ai) nó tự dưng hối hận
    >>> Thế là xin ông già mua cho 1 căn nhà trên Đà Lạt và dọn lên đấy ở kèm 1 mẫu dất nhỏ và nó học cách trồng rau và bây giờ là cafe.
    >> Hằng năm Cốp đều lên đó thăm nó.Tháng 9 này Cốp lại lên đấy
    >> Cho nên bạn đừng đi tu cứ lên Đà Lạt sẽ thấy tịnh tâm hơn
     
  9. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Núi Tà Lơn bên cam pốt đó bạn, đúng bài luôn đó
     
  10. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hé hé hé. Dám nói nhà tui không an toàn huh Tinh thần không thông suốt - Cần biết chỗ đi tu ???? - 1
     
  11. antiloving Thành Viên Kim Cương

    kikếm cái gì đó thiệt là khó, rùi tập trung làm thui. khỏi lo suy nghĩ chuyện thế gian.
     
  12. davidho9687 Thành Viên Cấp 2

    Cho địa chỉ di Bro!
     
  13. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ... mình tu mỗi ngày ... 1 ngày 3 cử ... xáng chưa triều ... tối tối thì uống bia ngẫm sự đời ... xỉn ngủ ...

    @ nhà mình cũng xa thành phố lắm ... khoảng 10h lết bộ ... thích thì wa tu vài hơi ....
     
  14. antiloving Thành Viên Kim Cương

    còn hông thì tui có thằng bạn quê ở Bến Tre, nói chung gia đình nó làm du lịch nên cũng thoáng lắm, về Bến Tre chơi, sẵn phụ gia đình nó lun. hiện tại dưới đó còn khoảng 2-3 mẫu đất chưa làm cỏ, rảnh thì về đó chơi sẵn làm cỏ lun.... bao nhậu... kaka
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lên Đàlạt ko khí mát mẽ làm con ng ta sãn khoái rất thích hợp cho bác tu hành Em cũng mún dọn lên Đàlạt ở
     
  16. Trước tiên bạn phải tập làm quen với Phật giáo trước đã. Xin lưu ý với bạn là Phật giáo không phải là 1 tôn giáo, và chủ trương của Phật giáo là VÔ THẦN. Tất cả lời Phật dạy đều có thể mang ra áp dụng cho đời sống (hay còn gọi tắt là "xài được"). Bạn có thể xin quy y Tam Bảo ở một nơi có DUYÊN với bạn (nơi đó là nơi nào thì phải xem DUYÊN của bạn nữa). Hoặc thỉnh đĩa giảng pháp của các thầy về nhà nghe trước, những thầy dạy dễ hiểu và phù hợp giới trẻ là thầy Phước Tiến (sư phụ mình), thầy Nhật Từ, thường các thầy giảng tiểu thừa phương tiện rất dễ hiểu. Sau này thấm nhuần tư tưởng rùi thì nghe đến giáo pháp Đại Thừa chân lý của thầy Trí Quảng hay Từ Thông.

    Sau khi quy y Tam Bảo thì bạn có thể đến các chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Tường Vân, Hoằnh Pháp để tu 1 ngày an lạc

    Kinh điển thì nên đọc tiếng Nôm, đừng đọc tiếng Hán

    Nói chung sơ sơ là vậy thôi, bạn tự tìm hiểu sẽ thấy con người của mình ngày càng tốt hơn và đối phó với cuộc đời khéo léo hơn.
     
  17. binh_electronic <b><span style=color:blue> Chuyên bán máy lạnh</span></b>

    Đi du lịch có thoải mái hơn đi tu ko nhỉ?
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    chùa Hoằng Pháp cóa khóa tu đợt 2 đóa, hok bít còn đk đc hok. Hum bữa mình lên chùa vào chủ nhật 26/06 là kết thúc khóa 1 rồi. Vô đóa yên tĩnh lắm, tịnh tâm được xíu xíu
     
  19. X-const Thành Viên Kim Cương

    muốn thì ở nhà đóng cửa tu cũng được, đi đâu cho mệt
     
  20. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Tìm được chỗ ru mình đi với nha bro! Đang stess nặng quá!