Em là người ngoài bắc Từ sưa đến nay vẫn hay nghe người ta hay vào HCM lấy hàng vì trong đó giá rẻ hơn ngoài bắc ( Nhiều cái rẻ hơn nhiều => không hiểu nguồn hàng kiểu gì mà rẻ thế => nghĩ mãi không được nên bỏ đó, chỉ biết là trong đó rẻ hơn) Sau 1 thời gian chơi bời thấy thằng bạn em nó có nói trong HCM ( mấy cái chợ Nhật tảo, hay gì gì đó..) có kiểu kinh doanh hay hay VD: Nó trưng 1 cái giầy bata, nếu mình đến đặt số lượng lớn thì họ sẽ đặt hàng cho mình theo kiểu, dây giầy, đế giầy,... tất cả linh kiện đều rời rạc, về mình tự lắp ráp (thì giá thành rẻ hơn kha khá ) Nghe thấy thế em sực nhớ đến ý tưởng sản xuất hearphone V8 (dòng hearphone giá rẻ),trước bàn với thằng bạn , do không kiếm được nguồn linh kiện vỏ nhựa, vì dây phone và loa thì bên bên Tàu khựa đặt hàng được ngay, còn phần vỏ nhựa thì thử nhờ gia công tại TP em thì họ bảo không gia công được, mà sang bên Tàu khựa thì không biết chỗ mô tê nào. Nay post lên 5giay nhờ ACE trong đấy chỉ mối giúp em cái, để nhập về bắc lắp ráp cho giá thành nó rẻ rẻ chúp, thì mới bán được Cảm ơn ACE rất nhiều
em chả biết nhưng em nghĩ hàng ngoài Bắc thì rẻ hơn vì gần Tàu mà.hồi đó em lấy usb còn phải mò hàng ngoài đó mà
Một số mặt hàng thui bác à, chủ yếu bê đấy nếu về máy tình thì có mấy mặt công nghệ cao làm nhái thì rẻ, nhưng khởm lắm
Nói thiệt chẵng ai chỉ bác đâu. Chỉ bác thì ng ta bị cạnh tranh và lấy đâu lởi. Tôi trước có mua hàng của 1 tay bán lại nhờ làm quen với đầu nậu. Làm quen cafe mãi mà còn chưa được huống hồ là lên đây post bài(ngây thơ thiệt). Sự thật mất lòng.Thời buổi làm ăn khó khăn. No thân no share, nhiều khi đến gia đình nó còn hok cho biết nữa là. Đó là lời 1 tay lái nói với tôi như vậy...
trước giờ mình cứ tưởng hàng ngoài bắc rẻ hơn chứ!!! mò lòng vòng mấy shop trên mạng cũng thấy vậy mà