Tìm kiếm bài viết theo id

Em muốn chết quá...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thetan1502, 30/6/11.

ID Topic : 3463811
Ngày đăng:
30/6/11 lúc 20:06
  1. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    một sáng ngủ dậy thấy hết yêu hả, sao wen mấy em như vầy phí tình, phí tiền wá dậy, có bị não ko mà sang ngủ dậy thấy hết yêu, tình yêu mà nó là như là giỡn chơi ta ơi. nếu mà đúng như ko có gì khác mà đòi chia tay vậy thì em này chắc co vấn đề về não
     
  2. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    haiz ^^ nhìn ng ta chìu gf mà mình thèm...:adore:
    bạn đang kích động thì cứ kiếm cái ji đập phá,đi cf hay rủ bạn bè đi thư giãn,hoặc chơi game,coi phim,nghe nhac..thậm chí là khóc cũng dc...^^
    bạn là nam mà,mạnh mẽ lên..khi mình buồn mình thik đọc note lắm,nghe có vẻ khùng nhưng nếu đọc dc bài note nào cùng tâm trạng cái tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ hơn.có cảm giác như ng có ng hiểu mình và mình hok phải là ng duy nhất bị như vậy...nếu bạn thik thì pm mình,mình send cho Em muốn chết quá...
    cố lên nha bạn :feel_good:
    p/s: ng ta đang buồn,có thể tâm trạng hok ổn nên nói muốn chết vậy thôi,các bác hok trải qua hoặc ngay lúc này hok cảm nhận hết dc thì đừng pm chỉ trích,hok thik hay hok muốn chia sẻ thì đi ra,đưng ném đá làm tâm trạng chủ topic tệ thêm Em muốn chết quá... - 1 từ từ tự dưng chủ top sẽ cảm thấy tốt hơn thôi
     
  3. Thetan1502 Thành Viên Cấp 1

    mình bảo đảm không phải ly do này,chắc xa nhau nên tình cảm ít dần đi,không còn thương mình nữa,thanks mọi người nhiều :sad:
     
  4. simsodep9999 Thành Viên Cấp 1

    chắc là xa mặt cách lòngrồi,thật sự chia buồn cùng bro,mình cũng từng có lần như vậy
    ,nhưng mà thời gian là liều thuốc tốt,bro nên làm điều gì đó như rủ các bạn đi uống cafe hay làm điều gì đó liên tục,còn nhiều người con gái khác nữa mà.
     
  5. mizu Thành Viên Bạch Kim

    XA mat cach long....dung nhat...yeahhhh
     
  6. Frozen_Love Thành Viên Cấp 2

  7. jinxmoment Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chết vì gái là cái chết rất thoải mái Em muốn chết quá...
     
  8. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    khánh hoà hả bác
     
  9. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Nếu em ko còn yêu anh nữa
    Anh sẽ buồn nhưng ko khóc đâu em.
    :hell_boy::hell_boy: Chết là hết
     
  10. boysaigon_2011 Thành Viên Cấp 3

    Chia tay thì chia tay chứ có gì đâu mà phải chết.Cái mạng của bạn do cha mẹ bạn ban cho chứ có phải do gf bạn cho đâu.Khờ quá.Có cơ hội tìm người iu khác đi bạn.Quen lâu quá chắc chán quá chia tay đó.VN cả triệu con gái ko sợ ế người iu đâuEm muốn chết quá...
     
  11. nuocbongcakho Thành Viên Cấp 4

    ch tình cảm khó giải thít.....

    bùn thì ra canh đảo
     
  12. phatloc_phatloc Thành Viên Cấp 6

    thời buổi này quen nhau chừng 1 năm là cưới vừa, còn quen nhau lâu thì dễ chia tay lắm
     
  13. brazil88 †º† Pháp Sư Tình Yêu †º†

    Chủ thớt chết còn không sợ, vào tù nhằm nhò gì

    P/S: Rất hiểu tâm trạng của chủ thớt, mình là đúng 3 năm ngày tỏ tình cũng là ngày chia tay, buồn muốn ở truồng luôn đó, hjc
     
  14. tranhuudung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không hiểu sao trên đời này lại có những người suy nghĩ như vậy nữa, nếu ba mẹ bạn mà biết bạn đau khổ vì một người con gái đến mức tự tử thì ắt hẳn họ sẽ đau buồn và thất vọng đến cỡ nào.
    Nhớ mười mấy năm về trước diễn viên Lê Công Tuấn Anh, được rất nhiều người hâm mộ trong đó có em, nhưng tự dưng tự tử chết vì một đứa con gái...làm thất vọng biết bao trái tim người hâm mộ.
    Đối với bản thân mình thì gia đình là trên hết còn những thứ khác thì mặc kệ.
     
  15. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Tiêu đề muốn nói lên tâm trạng đang buồn thôi,chứ mình nghĩ không có nghĩa là mún chết thiệt đâu mấy bác Em muốn chết quá...

    Mượn tạm câu nói "nước đông thành đá, đâu phải do lạnh nhất thời " .
    Nếu bạn còn thương bg bạn thì tôn trọng qđịnh của cô ta đi,phần bạn thì cứ giữ tình cảm đó,học xong tính tiếpEm muốn chết quá... - 2 kể ra bạn cũng học giỏi hơn cô nàng ấy nhỉ,thường thi không đậu tâm trạng kém,chán nản đủ thứ ấy mà.
     
  16. love_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bùn cùng a và chủ topic
     
  17. Paul scorpion Thành Viên Cấp 1

    Em muốn chết quá...Em muốn chết quá... - 1Em muốn chết quá... - 2
     
  18. mikex090290 Banned

    bác đừng buồn như thế . ko việc j phải nghĩ đến cái chết cả . trên đời còn nhìu thứ sẽ làm cho bác đau khổ và buồn phiền hơn bác ko phải lo Em muốn chết quá...
     
  19. heosua89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dung la xa mat cach long, chia bun nhe. Co gang len ban ah
     
  20. đông tà 89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    3 năm hay 30 năm cũng vậy thôi quan trọng là bg người ta đã hết tc vs bạn mún chia tay thì bạn phải chấp nhận sự thật ! Có thể lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu thiếu vắng đi thứ j đó nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương con tim, suy nghĩ tích cực lên kiếm bạn bè đi chơi hay đi học, đi làm thêm để khoả lấp chỗ trống đó .

    P/s : Đàn ông con trai thất tình là chuyện thường có j đâu mà đòi sống chết còn biết bao nhiu thứ đang đợi bạn trc mắt gia đình bạn bè tương lai ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 879 (Thành viên: 8, Khách: 849, Robots: 22)