Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn trai không biết lo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiên_Tử, 27/6/11.

ID Topic : 3447182
Ngày đăng:
27/6/11 lúc 14:52
  1. Gia Khang Verified

    @ bạn cứ góp ý thẳng với ng kia coi sao
    đôi lúc con người vô tâm quá thôi
    nói ra biết đâu họ thay đổi 1 phần nào

    mình 24 >.<
    con út trong nhà
    mà cái gì cũng phải gánh 1 mình hết
    đuối lun
    nợ nần chồng chất
     
  2. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nợ nần chồng chất hay tiền chồng chất đè lên cơ thể hả pác :sweat:
     
  3. dqh8686 Thành Viên Cấp 3

    25t sinh năm 86 con cọp hả bạn ?
    Những gì bạn nêu lên không có thông tin về bạn trai của bạn rõ ràng nên ở đây thấy đa số các member nhận xét phần nhiều cảm tính là phải.

    Nếu bạn trả lời được những câu hỏi dưới đây thì có thể giải đáp một phần nào đó cho bạn.
    Bạn trai của bạn thu nhập thế nào? Tiền chỉ đủ trang trải cho bản thân hay là dư dã ? Nếu là dư dã thì tiền dư dã này anh ta làm gì ?
    Ba mẹ của anh ta có tiền dư dã không hay chỉ đủ ăn ? Ngoài ra, anh ta không có gửi tiền thui, nhưng dùng tiền của anh ta mua gì đó cho ba mẹ không ?

    Quan điểm của bạn là có cha mẹ phải thương và bạn điển hình là có thu nhập thì phải gửi tiền mới gọi là thương, không gửi thì gọi là vô trách nhiệm, như vậy thì bạn cho rằng quan điểm này là hợp lý à?
    Trong khi vấn đề quan trọng là anh ta có phải là dạng người keo kiệt hay không quan tâm, thương yêu gì bạn không mới là vấn đề cần quan tâm.
     
  4. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Mình trả lời lần lượt các câu hỏi của bạn nha:

    - Thu nhập của anh ấy thua mình. Cụ thể là lương 6-7tr/ tháng thôi. Mình nghĩ lương như vậy chắc chỉ đủ sống một mình khó mà nuôi thêm cha mẹ. Ảnh cũng hay đi nhậu với bạn (tuần nhậu 2-3 lần). Mình nghĩ nếu không nhậu thì cũng có thể phụ giúp cha mẹ. Gia đình ảnh cũng là nhà buôn bán nhỏ lẻ, không giàu cũng không quá khó khăn, nhưng mình không hiểu sao ba mẹ ảnh không có bắt buộc ảnh phải đóng phụ cấp (chắc là do thương con, ảnh là con một). Nhưng không lẽ một tháng không đưa được cho ba mẹ 3-400 ngàn hay sao, nhịn nhậu 1 vài bữa là đủ mà.

    - Ngoài ra mình chưa từng nghe ảnh kể là mua gì cho ba mẹ hết.

    - Quan điểm của mình không phải gửi tiền là thương cha thương mẹ. Hồi mẹ mình bịnh, mình vừa phải chi trả nhiều tiền thuốc thang, khám bác sĩ, xét nghiệm, phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ mình. Mình kể ra không phải để người ta khen mình có hiếu, nhưng quả thật bạn có chăm người bệnh thì mới hiểu cảnh đút cho ba mẹ mình từng muỗng cháo, đêm thức dậy mấy lần... thì mới biết. Khi mẹ mình khỏe lại rồi, thì mình đỡ hơn chút nhưng cũng phải đi cày kiếm tiền, lại không có thời gian để luôn ở bên cạnh mẹ mình, thì mình nghĩ ngoài việc chăm sóc mẹ, mình gửi tiền cho ba mẹ xài cũng là một cách thể hiện tình cảm. Có tiền và có thời gian thì yêu thương cha mẹ theo kiểu có tiền và có thời gian, nếu không có nhiều thì lại yêu thương theo cách khác.

    Mình không bao giờ nghĩ tiền bạc có thể thay thế tình yêu thương. Nhưng bạn nghĩ xem, ba mẹ sinh mình ra, nuôi lớn hai mươi mấy năm trời mà đi làm rồi, chưa bao giờ cho ba mẹ một đồng (dù có thể ba mẹ cũng chẳng cần tiền của bạn mới sống được) thì liệu mình có dám tin tưởng để sống với người đó suốt đời hay không.

    Có thể anh ấy cũng thương yêu mình, nhưng nếu quá keo kiệt thì nói thật là mình sợ sống với một người chồng như vậy lắm.
     
  5. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Uhm bệnh tật mới biết tình thương! Hồi dì 5 mình bệnh mới thấy cảnh! Mấy người nghĩ tiền như chồng bã thì ko chăm lo gì cả! Còn trong khi đó có 1 ông già và 1 bà già dưới tỉnh lên, bà bị bệnh nằm lầu Chín chợ rẩy. Lúc đó minh cũng đi thăm dì mình định mua đồ cho bã ăn, minh hỏi ông già " bác gữi mua gì hok con mua cho" tại thang máy lúc đó hư trời lâm râm! Lên xuống minh thanh niên còn phê huống chi ông già 7x @@ Ông nói chú em đi đi, tui biết bã thik ăn cái gì xuống có mới mua mới yên tâm! Nghe xong cảm phục! Tiền mà keo kiệt tình có khá gì hơn! Nghèo mà có tình
     
  6. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    Mình ko có ý chia rẽ uyên ương, nhưng góp ý chân thành dựa theo kinh nghiệm bản thân: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu bạn có băn khoăn về người yêu như trên thì nên chấm dứt càng sớm càng tốt trong giai đoạn này. Bạn đừng mong 1 người có bản tính như vậy thay đổi trở nên tốt hơn. Và những điều bạn băn khoăn (vd: sau này về sống có lo cho ba mẹ vợ ko?) thì bạn đã có câu trả lời rồi đó. 1 người tự bản thân ko biết / ko có ý nghĩ lo cho cha mẹ (ko nhất thiết tiền bạc, chỉ cần biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ là đủ), và quan trọng nữa là SN bạn gái mà ko có cử chỉ gì gọi là galăng thì xin lỗi, vứt đi ko tiếc! Bạn thuộc tuýp tình cảm, người kia thì hơi vô cảm tí => khó mà lâu dài được!
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp thích hợp!
     
  7. dqh8686 Thành Viên Cấp 3

    Lương 6-7 triệu/ tháng là khá rùi, cũng được gọi là người có thu nhập cao ở VN này. Bạn trai của bạn làm công việc có thường xuyên tiếp xúc khách hàng không ? Bởi ở vị trí này thường phải "nhậu" mới có mối quan hệ, và cái này là cái nghề nó dạy vậy rùi, còn không phải chỉ nhậu cho vui với bạn bè mà 1 tuần đến 2 - 3 lần thì phải xem lại thật. Nếu cứ như thế lặp đi lặp lại thời gian dài tạo thành thối quen thì sau này tiến tới với bạn cũng khó hạnh phúc được.

    Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, có lẽ cha mẹ của anh ta không coi gửi tiền cho họ là quan trọng, và họ cũng không khó khăn gì phải cần tiền của con mình nên bạn trai của bạn dựa vào điểm này mà phớt lờ đi.


    Cảm ơn câu chuyện của bạn. Nếu bạn cho rằng đó là tiêu chí quan trọng không thể thiếu của bạn trai thì bạn đã có câu trả lời rùi.

    Bạn hỏi mình thì mình trả lời là mình không biết, nếu mình đặt tiêu chí thương ba mẹ là hàng đầu đối với người yêu thì mình cần xem coi ba mẹ của người đó vui hay buồn về người đó. Cao hơn nữa là đã từng làm gì cho ba mẹ người đó vui thế là được rùi, còn cho tiền ba mẹ có nhiều dạng nên không nói lên được người đó thế nào đâu.
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Người vô tâm như vậy thì sau này về ở chung có nhiu bạn gánh hết...
     
  9. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    thấy kể vậy thì c cũng là ng chu đáo lắm,a kia thì bên ngoài là ng lớn còn bên trong vẫn như đứa con nít...c nên suy nghĩ thật kĩ nha,theo quan dm riêng e thì thà lập gd muộn còn hơn là fai? gánh chịu ~ nghi ngờ của mình rồi sau này có hối hận thì cũng trễ
     
  10. hero6x6 Thành Viên Vàng

    hic, mình thu nhập sau khi trừ tá lả cũng còn có 4t, buồn, ko biết bao giờ mới leo lên được con số 6-7t
     
  11. ChoySongJong Thành Viên Cấp 3

    Trên đời đâu có ai là hoàn hảo đâu sis, kể cả sis cũng vậy mà. Yêu ko phải là kiếm một ng hoàn hảo để quen mà làm cho ng không hoàn hảo trở nên hoàn hảo, có lẽ sis ra đời lâu ròi nên có suy nghĩ chín chắn, biết lo cho gia đình hơn còn bro kia thì snghĩ chưa dc chín chắn như sis. Cũng một phần do hoàn cảnh gd của mỗi người nữa, sis muốn bro tốt thì nên tâm sự nói cho bro kia hỉu, chứ sis lên đây nói bro đó thế neỳ hay không dc như thế kia thì giải quyết dc cái zì???
    Nếu bro kia yêu sis mà muốn lâu dài thì sẽ snghĩ lại và thay đổi, còn ko thì cứ từ từ mà nói cho bro đó hỉu, cũng khó có thể thay đổi snghĩ một ngươi trong một sớm. Yêu mà thấy ng đó ko dc như thế này thế kia ròi lại thất vọng, ctay đi kiếm ng khác hoàn hảo hơn thì thôi nghỉ yêu đi cho nó khoẻ.
     
  12. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    Bạn trai không biết lops: ờ, hiểu rồi Bạn trai không biết lo - 1ps:
     
  13. nguyenloc999 Thành Viên Bạch Kim

    chuyện t/c thì mình ko biết
    nhưng nghe qua chuyện vn chiến tranh mà bf bạn nói chuyên5 ai người đó lo thì mnh thấy hèn quà quá
    đàn ông con trai đất nước lâm nguy mà ngồi này nọ . hic
    mình cảm thấy xấu hổ dùm
    p/s về cha mẹ thì mình thấy anh này chưa biết nghĩ
    thân
     
  14. banga0908 Thành Viên Cấp 3

    đọc commet thì mình có ý kiến này :
    1.Thật sự mà nói chủ thớt suy nghĩ vậy cũng đúng , cha mẹ trên hết sau đó tới bf/gf .nhưng nếu đặt vào tình huống bạn trai bạn thì sao , con một tất nhiên là ít nhiều trong gia đình ng đó sống nuông chiều từ nhỏ , khi lớn lên bị ảnh hưởng sống ko cần lo lắng j , vì có ba mẹ sau lưng , khi đó kiếm tiền tiêu xài là chủ yếu .

    2.Suy nghĩ đối lập lại .Hiện tại bạn trai bạn 26t tất nhiên nếu học xây dựng thì tính ra mới ra trường được 3 năm . Dân tỉnh lẻ lên ( ko phải dân sài gòn ) thì vấn đề đi nhậu

    nhiều thì ko bàn cãi nữa. lý do vì sao :đi nhậu nhiều tạo lập mối quan hệ làm ăn sau này cách hữu hiệu nhất nếu sống trong sg . đừng lạm dụng điều đó là tốt rồi . Về phần bf

    của bạn , hảy hỏi nó thử bạn bè nhậu chung thường là ai .Nếu bf bạn làm bên xây dựng sau này hai người lấy nhau thì nhiều vấn đề lắm chính bạn là người cam chịu đó . Quan trọng hiểu nhau thôi.

    p/s ; Tình hình biển đông căn thẳng .nếu có đi lính mình đi trên đất liền thôi ,thích Chết bị đạn bắn hơn là chết đuối ( ko biết bơi) .
     

Tình hình diễn đàn

  1. Cuongvt,
  2. chinhchu373,
  3. HONEYZ,
  4. sarina1083,
  5. phanmemgocuytin,
  6. conhiuhong,
  7. Phamngocland1980
Tổng: 1,044 (Thành viên: 14, Khách: 1,017, Robots: 13)