Năm trước có đi ăn chè ở khu người hoa ở q5 mà bây h` mún ăn lại mà quên tên đường rồi nên hôm nay chạy lòng vòng quận 5 tìm k thấy , nghe người ta nói ở Cao Văn Lầu lếch ra đó k thấy , ở gần Chợ Lớn cũng k thấy . Em mún ăn chè Quy phục linh gì đó , mà có sương sâm màu đen trộn với sữa đặc đó . Ace có ai biết ở đâu k ? :still_dreaming: Tự nhiên bây h` mún ăn chè đó
Quy linh cao quán gì có chữ Tâm ở cái đường Bùi gì á ( Ngtrai quẹo vào) . mình nhớ đc có vầy ! Ngoài ra , nếu bạn thích món đó , có thể ra Ng Trãi tìm tiệm thuốc Trung (đg đó có 2 tiệm lận vô nào cũng ok ) kiu ngta bán bột làm quy linh cao về tự làm , dễ òm à
Những món chè Tàu Cốp đã ăn khu quận 5 từ khi còn bé (học lớp 5) tới giờ: - Cao Qui Linh mật ong - Cao Qui Linh sữa - Bạch Quả - Phỏi Tai - Củ Năng Hạt Sen - Chè Mè Đen (nóng) - Hột gà trà trứng cút - Đu đủ tiềm - Hạnh nhân tàu hủ ki - Nhãn nhục bo bo - Củ sen - Tuyết nhĩ - Chè đậu phộng (nóng) - Sữa hột gà chưng - Đậu hũ dừa - Đậu đỏ bo bo (nóng) - Hột gà bông tuyết tiềm (nóng) - .....:tirehok nhớ nỗi nữa)...:tire: PS: Các món trên có thể linh động ăn chung zới nhau đc nhé trừ 1 vài món thui
Thanh Tâm Quán bán chè người hoa dở nhất Cốp từng ăn từ nhỏ tới giờ:sure: Vừa dơ vừa dở Tẩy chay:go::go::go:
thanh tâm dở lắm ở ngay trước cổng đh hồng bàng có ngã 3 đi vào đó 1 chút có wan chè bán lâu năm rất là ngon .bạn nên thử ở đó
má ui ... bữa vào thanh tâm ăn thử cái tàu hủ 7 màu gì í... thấy lạ lạ ... mà đẹp trai vào đó ăn hổng tốn tiền =)) ... dắt theo bạn gái thì tốn máu
thấy Đậu hủ hạnh nhân + bobo ăn đc mà chỉ ăn duy nhất ở TT 2 món đó , còn lại thì ko biết Tại mấy món đậu nhìn "ghia ghia" ý
Bê đê bán hả Hà Ký Châu văn Liêm ngày xưa còn lụp xụp hương vị ngon hơn bây giờ, giờ thương mại hóa nên hết chăm chút như xưa rồi:tire:
Chè Thanh Tâm ăn siêu dở và chỗ đó toàn...GAY Chỉ cho bạn chủ topic và các bạn chỗ chè tàu ở Q5 rất ngon mà giá rẻ hơn Thanh Tâm nữa nè,chấm xanh trên bản đồ đó,tiệm nhỏ gần mấy quán cafe,đối diện tiệm là cái Hotel,có thể dẫn girlfriend đến ăn chè sẵn tiện qua hotel ũn lun nếu nàng agree,hehe,nhìn map và chỉ vậy tìm ko ra nữa là bị bệnh Down ùi đó nghen
bạn đi đường Hải Thượng Lãn Ông, quẹo ra hướng đi Đại lộ Đông Tây á, nhìn bên trái sẽ có 1 khu phố thức ăn của người Hoa, chè có luôn.
Pác này chỉ đc cái CHUẨN là hay Quán này là Cốp ăn ở đây mới có 12 năm thui: (trải qua 3 thời GF đều ở đây đến nỗi mỗi lần dắt GF mới tới chủ quán bik là thay GF mới lun) Còn lịch sự quán hả: ? BÌNH TĨNH NHA AE,AI ĐANG NGỒI GHẾ ĐỌC THÌ GIỮ CHO CHẮC CÁI CHÂN GHẾ KẺO TÉ NHÁ >>> Đối với ACE 5s nào có cha mẹ dưới 65 tuổi thì quán này mở từ lúc cha mẹ chúng ta chưa sanh ra đời nữa đấy. >>> Cốp ko chém gió nhá.Ko tin cứ tới kiểm chứng và sai nửa lời thì tìm Cốp bao ăn 1 năm miễn phí ở đây. Quán là gia đình bán.Thành viên gồm: - 1 anh lùn lùn mập mập: (chuyên uống Tiger thay nước).Cốp ăn từ hồi anh này chưa lấy zợ.Bây giờ có zợ và 1 bé gái đang ẵm trên tay lun. - 1 anh lưng hơi gù gù cao chồng nhồng: Ăn từ lúc anh này chưa có con,giờ có thằng con trai rùi bik phụ quán lun rùi.Nó chuẩn bị vào lớp 1 nhá. - 1 anh đeo mắt kiếng đứng ngoài ốm nhom ốm nhắt: Tầm 40kg.Đứng ngoài coi xe. - 1 Chị ốm nhom ốm nhắt luôn: người múc chè chính của quán cũng là vợ anh lưng hơi gù gù.Chị này là người thừa kế chính công thức pha chế của ông bà để lại. - 1 em lùn lùn hơi tròn nhưng cực thân thiện: hay mặc áo Bamboo màu đen và quần Jean.thế hệ 8x - 1 cô chuyên việc rửa chén bát: tầm ngoài 35 tuổi - 2 con chó: 1 con xù màu đen nhìn zơ zơ. 1 con màu vàng, đừng đụng vào con này nhá.nó đang quạo là nó phập đấy.Cốp bị rùi Tất cả thành viên trong gia đình ai cũng Phén Lỳ hết nhá (friendly) Cơ cấu quán: - Bước vào nhìn bên trái có 4 bàn vuông nhỏ - Ở giữa có bàn dài bằng đá và 1 bàn tròn ghép - Cuối nhà có 1 bàn dài bằng gỗ - Nhìn bên phải có 2 cái tủ lạnh (để những món chè lạnh). Kế bên là cái hồ cá có 2 con cá dài dài nhìn ngộ lém. Xung quanh quán: - Dối diện có quán cafe (bao ế) - bên trái quán cafe là Khách Sạn nhé:still_dreaming: - Bên phải quán cafe có con hẻm bán hủ tíu xào: Chớ dại mà kiu ăn nhé.Cốp ăn 1 lần bỏ chạy luôn. 1 dĩa nó bán 100k. Ai nghĩ Cốp chém gió cứ thử nhé.Nó bán 99k Cốp bao ăn 1 năm lun nhé. - Bên phải quán chè là gia đình Bác Sĩ nhé (mới dọn tới đc 1 tháng nay) - Bên trái quán chè là có nhà toàn đóng cửa: cẩn thận con chó trắng nhà này nhé.Nó mập ú bị bung xích là gặp ai táp người đó đó.Cốp chưa bị nhưng từng chứng kiến. Nếu cảm thấy thông tin trên chưa FULL thì nói nhé Cốp cung cấp cho