mình cùng gia đình vừa đi phan thiết về,trong những ngày ở phan thiết thì có ghé quán cơm Nam Thạnh Lầu ăn tối,ấn tượng là đồ ăn ở đây khá đậm đà,ngon miệng,trước đây khoảng 10 năm thì dì mình đã ăn ở đây rồi,sẽ ko có gì đáng nói cho tới khi 1 người trong đoàn của mình là 1 người nước ngoài vào toilet để rửa tay thì khi quay trở ra ông ấy nói là ko bao giờ quay trở lại quán ăn này nữa,ông nói toilet rất dơ,thậm chí còn ghê rợn hơn chữ dơ nữa,shit tràn ngập luôn,dì mình sau đó theo phép lịch sự có góp ý nhưng chủ quán và nhân viên cũng ko trả lời trả vốn gì,làm thinh luôn,mình cứ thắc mắc tại sao 1 quán cơm khá nởi tiếng như vậy mà ko cải thiện lại cái toilet cho sạch sẽ chứ làm ăn như vậy ai mà dám quay trở lại chứ hên là tối đó ko có bị tào tháo dí,hix
ôi nghĩ tới chữ shjt ngập lềnh bềnh em tởn tới già,lúc trước đi học ở trọ bên tân phú, nhằm cái nhà nhỏ xíu, cái hầm cũng nhỏ xíu lun, cứ 1 tháng nó ngập 1 lần, ông anh họ ở chung mỗi lần đi shjt xong e sợ lắm, shjt ảnh to như khúc củi, tới e đi mở nắp cầu che shjt lại là em nổi da gà, hiz hiz
mà điều đặc biệt nhất là quán buôn bán lâu năm lắm rồi mà cái toilet vẫn y nguyên ko hề sữa chữa hay nâng cấp gì hết,hú hồn hên là bữa đó em ko mắc nên ko vô chứ vô rồi chắc về nhà bệnh luôn quá,nghĩ đến cảnh tượng đó mà nhớ lại lúc mình đang thưởng thức những món ăn " đậm đà " ở đó thì... (