Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoi_trong_cuoc, 4/7/11.

ID Topic : 3477238
Ngày đăng:
4/7/11 lúc 00:46
  1. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    sorry,mai mốt tui ko làm vậy nữa đâu.
     
  2. x.i_m.i_15052008 Thành Viên Cấp 6

    cái đệt Chuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi!h: ....chuẩn bị đi đ...'i xong đi ngủ muh lỡ dại đọc xong h ngồi 1 chỗ lun....
    vote ban chủ topic >"<
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    kiểm tra lại coi còn hem...
    coi chừng teo mất òi đóChuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi! - 1
     
  4. suchin Thành Viên Bạch Kim

    hết ngủ coi braxin đá luôn
     
  5. kinsjin Thành Viên Bạch Kim

    Chn naỳ cò nghe kể 1 lần rồi ....
     
  6. x.i_m.i_15052008 Thành Viên Cấp 6

    còn pác...hơi nhỏ xíu so dzới lúc chưa đọc :sexy_girl:
    dzờ đi ngủ...mai làm sáng nữa :tire:
     
  7. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    Hic dang trong tolet xem toPic nay voi vag keo quan di ra le
     
  8. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Cái chữ ký vãi hà quá.

    Nói chung đêm khuya thì kg nên cho ai quá giang cả....kg ma thì cũng cướp....đời giờ loạn lắm
     
  9. chevalier6290 Thành Viên Cấp 3

    Kiểu nài fải rút kinh nghiệm mới được Chuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi! Mai mốt dell' cho người già và phụ nữ mang thai wá giang thôi ^^
     
  10. johnnyqui Thành Viên Cấp 3

    Chuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi!gái đẹp thì cho quá giang còn bà già vs phụ nữ mang thai thì heeheeChuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi! - 1
     
  11. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    nguyên con đường quốc lộ chẳng lẽ chỉ gặp được 1 người ?
     
  12. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    hix từng đi về đường tối ròai nhưng hên chưa gặp ma, chắc do đi cả đám. Đợt đóa lên đảo chơi, đi ăn ở ngòai phố rồi đạp xe về (trên đảo chỉ cho đi xe đợp) là lúc 8h tối. Nhưng resort lại nằm sâu trong một khỏang rừng, cách khu trung tâm khỏang 40phút đợp xe. Ghê cái là đi đường rừng cây cối ko hà nhưng mà chỗ đó hỏng có đèn đường, nhìn về phía trước 1 màn đêm thăm thẳm ~_~. Thía là tất cả 8 đứa 4 xe đợp mua 2 cái đèn pin siêu to phân công 1 nhóm chại đầu và 1 nhóm chại đuôi cầm đèn pin bảo vệ các em gái nhỏ đi chính giữa.

    Lúc đóa đạp về sợ quá phải bật nhạc um sùm (dọa ma nhân tiện dọa heo rừng, vì lúc đi về đêm nhìn vào bụi rậm thấy có con gì to to khịt khịt rõ lắm)

    Chung qui là sợ nhưng mà đó là một cảm giác rất yomost :x

    Lần khác đi đim thì đi trong xe hơi với bạn trai, chại hơn 1 tiếng đồng hồ từ resort ra chỗ ăn hải sản (chỗ này cũng trên đảo), chỉ có tầm 7h tối thôi nhưng nó tối thui, đèn đường thì cách 10-20m mới có một cái leo lắt, một bên là rừng rậm một màu đen, một bên là sông rộng +_+ Chại xe mà teo hết lun cả người +_+

    Còn trong thành phố thì đi chơi đêm 2-3h sáng về cũng có vài lần, nhưng an tòan chưa thấy gì, đèn đường sáng sủa nên ko sợ

    Nhưng chung qui đi đêm mà chưa có dịp gặp ma :x mà thôi cũng hỏng muốn gặp
     
  13. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    pro này kể làm mình nhớ câu chuyện cách đây khoảng 4 5 năm về trước...
    Chuyện là như vậy.... cách đây 4 5 năm mình có làm việc ở bình dương, mình không nhớ rõ là đường gì nhưng nhớ có một buổi chiều xãy ra một tai nạn thương tâm làm chết 1 lúc 5 cô gái làm công nhân tan ca ra về, khi băng qua con lươn để qua đường.
    Người ta bèn lập 1 cái am thờ 5 cô...
    Bẵng đi 1 thời gian thì 1 người gần đó đi xe đạp thì thấy 1 cô gái đang đứng đón xe ( lúc đó cũng tầm 8 9 giờ tối rồi), người đó chạy xe ngang qua thì cô ta ngoắc xe bà đó và xin quá giang đi 1 khúc, ok bà đó chở đi. Đi được 1 đoạn thì cô gái hỏi: " cô ơi, con có nghe khúc được ngày lúc trước có xãy ra tai nạn làm chết một lúc mấy cô gái luôn đúng không cô?"
    Bà đó trả lời: Uhm đúng rồi? 5 co gái băng qua đường xe tông chết tại chỗ!
    Cô gái nói: Bà thử xem con có phải là 1 trong 5 cô gái đó không?
    Bà ta quay lại nhìn thì khuôn mặt co ta be bét máu me nhìn ko rõ, bà ta quăng xe bỏ chạy luôn.
    Sau vài ngày thì bà ta mới dám kể cho hàng xóm nghe và mua đồ cúng am 5 cô gái...
    Mình ko biết có nên tin chuyện cõi - ko nhưng nghe bà ta kể mà phát sợ.
    Nhất là chuyện cho ma quá giang rồi ma trả bánh va tiền toàn làm bằng đấ sét và tiền vàng mã....
     
  14. djkhung Thành Viên Cấp 4

    trước đi làm về rồi hay nhậu nhẹt nên khuya mới về ( sau 12h ) ... đi đường cộng hòa lúc đó toàn xe tải ... thấy bé kia đứng 1 mình ngoắc ngoắc ... vì đi khuya mình hay chạy chậm lắm ... tưởng ng wen ... chạy lại ... thì thấy 1 bé k rõ mặt ( tóc dài che hết nửa mặt rồi ) ... bé đó hỏi a đi về hướng trường chinh phải k ... a có thể giúp e dc k ...

    chần chừ 1 hồi thì mình đồng í ....

    cái bé nó nói : 300 bao phòng a ơi ...
    sợ wa đua luôn ...
    hixx sợ ma lắm
     
  15. hidronak Thành Viên Vàng

    hix hix nói k nên lời
     
  16. yuhel Thành Viên Cấp 3

    thế cho hỏi cô đó vào viện thì sao mà nhớ mà kể chuyện lại cho pro nghe vậy?
     
  17. kizz3 Banned

    cái này post ben box ngày xưa chứ,,truyện này doc 100 lần rồi,
     
  18. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Đọc xong tui chẳng thấy sợ tý nào và cHưa bao giờ tin mấy cái này cả
     
  19. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    bình thường thôi chú, chắc có duyên nợ gì với nó nên mới gặp nó thôi Chuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi!
     
  20. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    tại thấy 3 comment liên tục đều là avatar đó nên mình mới quote Chuyện lạ có thể tin đây mấy bạn ơi! - 1 Chứ giờ trên núi cũng có mạng in tợt néc mà bro :look_down:
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 414 (Thành viên: 10, Khách: 387, Robots: 17)