<<< ng` thứ 9 kiu ở nhà nè =]] Nêu lý do đơn giản là: a đưa vợ/bạn gái/người yêu/ đi đẻ. E thông cảm =]]
phải đi, đi để chứng mình mọi người mình là thằng thua chú rể.... Nếu biết ngày mai em lấy chồng Trời ơi người ấy có buồn không Có còn nghĩ đến loài hoa dại Tựa trái tim phai, tựa má hồng (trích Hai sắc hoa Tigon) Mình nói ít, nhưng ý rất nhìu, bạn chịu khó suy nghĩ sẽ thấy cái hay của lời mình nói. Chúc mừng bạn!
Tâm trạng Bro mình hỉu đi dự đám cưới dù có toe toét cười cả bủi thì trong lòng vẫn " thúi quắc" àh nên thui ở nhà gửi tiền mừng đi , mình nghĩ bạn đi 1 mình tới hay dẫn theo con nhỏ nào tới thì quan trọng là trong lòng bạn vẫn thấy "vô nghĩa" mà thui
ex gf chứ có phải ex wife đâu nhỉ ? Người ta mời thì cứ đi,ko đi thì gửi phong bì....Có vậy thôi mà các cậu các cô trên đây văn chương phong phú quá trời
in mấy Clip mặn nồng ngày xưa cỡ 200 CD copy,phát cho quan khách mỗi người một CD, đám cưới sẽ Cancel liền à,,,,,,
em đang tìm người thay thế :tire: THanks ban nguoi thu 9 ex gf nhiều khi bạn yêu thương nhiều hơn ex wife gấp mấy lần đó
Mình thấy trc khi bạn lập topic này, bản thân bạn cũng đã có quyết định rồi. chẳng qua bạn muốn hỏi ý kiến mọi người để củng cố quyết tâm của mình mà thôi. Bạn nên làm những gì bạn muốn, đừng tự bắt mình làm điều mình ko thích làm.
Yêu nhau như vậy mà sao 2 bạn chia tay vậy. Thật là buồn. Thôi ở nhà đi pro. Đi rồi kí ức ngày xưa nó quay về ngay trước mắt...
Haiz... tưởng dễ mà không dễ 1 chút nào hết. Tui bỏ phiếu trắng! Theo ý tui: Bạn không đi, chưa chắc người đó nhớ thiếu bạn ( đám cưới đông). Nhưng bạn lại muốn xem cô dâu hạnh phúc và đẹp thế nào?! Bạn đi. Bạn buồn, người đó cũng sẽ hơi bối rối. Gặp người nhà, bà con bạn bè này nọ, v.v... phiền lắm. Nói chung là tùy quyết định ở bạn. Hãy làm gì để mình cảm thấy thoải mái nhất,vì lời hứa với người đó đã là dĩ vãng rồi. Người đó cũng đâu có giữ lời hứa với bạn đâu. T.B: cam kết, mi mốt bạn là chú rể, sẽ thấy cô dâu của mình đẹp hơn nhiều
THật lòng thì chưa hề quyết định mình chỉ biết 1 điều nếu mình đến đó mình sẽ k chĩu đựng được ... nữa muốn nữa không bạn ah. Mình không muốn thất hứa với nhỏ uhm.... uhm nhưng ngày đó là ngày đó và bây giờ là bây giờ. Có thể ngày đó mình sẽ rất vui và hạnh phúc nhưng có những thứ bạn đâu thể nào quên được đâu
đi đi bạn.biết đâu thấy gf bạn hp thì mọi chuyện nó sẽ ko quá kinh khủng như bạn nghĩ,vừa giữ đc lời hứa