chài ai nghe kể sao mà thèm qá....off đi ăn 1 lần cho bít mí bác oyyy...huhu e ở Bthanh lận + mù đường mần sao đi đây T_T
He he he ^^ ngay nhà tui+ món tui hay ăn 1. chè bê-đê Thanh Tâm ( mr.Cốp nói đúng đó: chè người Hoa dở nhất) 2. chè Hà Ký : ngay chỗ Châu Văn Liêm cắt Hồng Bàng, đối diện ks Tân Thủ Đô 3. chè + bánh ướt người Hoa: ở đường 3/2 về phía Tạ Uyên, vừa qua ngã rẽ đi Đầm Sen ( đi buổi tối thấy chỗ nào đông nhất là nó) 4. Thix ăn nữa thì ra chợ hoa hỏi mua bột Quy Linh Cao về làm, làm y chang rau câu ^^
Zới kinh nghiệm ăn ở đó 12 năm Off đi ăn nào Cốp thổ địa chứ hok trả tiền Pác zí XIMI gài Cốp trước ngheng - Tất cả những nơi này Cốp đều in dấu giày và cảm thấy ko ngon = An Điềm.Đây là ý kiến và khẩu vị của Cốp thui nhé. - Cốp tìm hỉu từ lâu và cũng đã ra Hải Thượng Lãn Ông mua bịch bột Cao Qui Linh zề pha ra nấu zới đường phèn và nước.Những lần đầu nấu chưa rành nên ăn lúc thì lỏng quá, lúc thì đắng quá, lúc thì ngọt quá. - Bây giờ có kinh nghiệm òi.Nấu ăn cũng ok + rưới tí mật ong và cho vài viên đá nữa là chén thui.hè hè - cho nên ra quán bây giờ Cốp ko order Cao Qui Linh nữa vì đã bik chế biến.Hoho
Eris vào order hết cái menu ăn cho bik nha em Nếu cần anh tư vấn order "sao cho ngon" thì a tư vấn cho nhé
Có người lo cái bill mà hè hè. Nói zui hoy chứ ở đây cũng rẻ mà ngon. Em gái ?:beauty: Kiu gì cũng đc tránh xa cái hẻm bán hủ tíu xào đối diện nhé Nó chém Pác ko còn chân zề lun đấy.Chỉ có 100k/dĩa thui mà:sure: