tình hình là mình gửi cái Galaxy S tại Samsung Care ở q1, rồi sao đó do đi công việc ko lấy dc, nhờ ông anh họ (ng này con của dì ruột thứ 3, mẹ mình thứ 7) lấy dùm. Ng đó lúc đầu bảo sẽ gửi qua xe xuống chổ mình nhưng nói thêm là 3 ngày sau sẽ xuống dưới nơi mình đang làm. thế là mình bảo cứ xài trong 3 ngày đi rồi khi nào xuống gửi lại mình (mình sợ chuyển phát nó hư hỏng máy)... hic thế mà tới ngày thứ 3 lại mất tích (gọi điện,nt ko dc), rồi buổi chiều cũng dc. Nói là 2 ngày sau nữa lận. Mình cũng đồng ý lun. Giờ thì lại tháo sim ra rồi, ko dt nt dc nữa có cách nào đòi lại dc ko? ng đó khóa máy dt rồi mà tới hơn 2 tuần nữa mình mới về sg dc
alo người ta xử dc hả bác? nếu nó nói bán rồi mình cũng chẳng biết sao nữa.. bà con họ hàng.. hic kinh nghiệm lần đầu cũng như lần cuối. ko tin ai nữa hết.
Qua nhà nói chuyện với ba má nó tìm cách giáo dục lại nó Không chừng nó cầm ra đường chọt chọt rồi bị giang hồ đua rồi