Tìm kiếm bài viết theo id

Ôi chẳng nhớ gì, kỉ niệm đi thi ĐH

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi joonpham, 4/7/11.

ID Topic : 3479669
Ngày đăng:
4/7/11 lúc 14:00
  1. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    vậy giờ bro sao rồi , có đc như viễn tưởng hồi trc ko
     
  2. walangman Thành Viên Cấp 2

    nhìn cảnh mọi ng` đi thi cũng vui , nhà mình ở tỉnh nên sáng dậy sớm xách xe chạy lên thành phố thi cũng gặp nhìu bác chở con đi thi lắm
     
  3. babobadalo Thành Viên Cấp 3

    lúc đó mình thi tự luận. Đề năm mình dễ thì phải nên điểm đh cả nước cao, điểm sàn 15 lận. Thi xong môn Toán ra về gặp thằng kia lại hỏi dò đáp số rồi rủ đi ăn trưa chung. Nó nói có khi nào nó Thủ khoa không? nghe muốn đập vô cái mặt nó thiệt.Ai dè lúc đậu vô, gặp lại nó. Nó ko phải thủ khoa nhưng điểm của nó cũng đáng nể 27đ
     
  4. nhattruongtn Thành Viên Cấp 4

    Kỉ niệm năm 2006 thi ĐH, đêm trước buổi thi cuối cùng khối A, làm tiệc chia tay với 3 thằng mới quen tại nhà-trọ-thi do mấy anh tình nguyện viên giới thiệu.
    4 thằng , mỗi thằng hùn 30k mua 1 chai Vodka HN bigsize + kho bò về, leo lên ban công chỗ người ta phơi đồ, hơn 1 giờ sáng xử xong chai Vodka, bò xuống cái chiếu đc chia , nằm ngủ 1 giấc tới 5g sáng mà hok đc cục kịa cái nào @_@ .
    Đúng nghĩa hộp cá mòi lun Ôi chẳng nhớ gì, kỉ niệm đi thi ĐH)
     
  5. ngocvg1591988 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi luc tôi thi Đh,vào cái phòng thi toàn là nữ không,phong phong cỡ 20 hay 30 đứa gì đấy, thì có khoảng 3 thàng con trai,má ơi,toàn máy em tỉnh lên,xinh xinh k,hehe,ngồi mình mà làm bài chả thấm,Ôi chẳng nhớ gì, kỉ niệm đi thi ĐH
     
  6. joonpham Thành Viên Cấp 2

    ráng cày Arena đi vào mấy cty truyền thông, quảng cáo làm tiền ko đấyÔi chẳng nhớ gì, kỉ niệm đi thi ĐH - 1, nhất là bộ Adobe đấy:confident:
     
  7. joonpham Thành Viên Cấp 2

    hay nhỉ thế mà vẫn đi thi đc :byebye: