Sáng hôm kia mình để xe dưới hầm(vì nhà ở chung cư).Lúc xuống lấy xe mình nhìn tổng thề chếc xe của mình thì thấy lạ lạ.thì ra có thêm cái tem Castron dưới vè xe.Nhìn xung wanh thì hơn 50% bị dán rồi.1 là tem xanh 2 là cái tem lữa đỏ.Nhìn cũng lạ. Thành ra cái chung cư y như cái Fan CLB của Castron.Bác bảo vệ bãi xe cũng chẳng biết nó dán từ lúc nào. Cho tới sáng hôm nay mình có công chuyện phải lên Tân Bình.Kẹt xe chạy chậm chậm nghía quanh thì thấy có vô số xe nữa mang cái tem sau đít y như xe mình.Nhìn tếu tếu.Có cặp kia nhìn đuôi xe mình chỉ chỉ trỏ trỏ chắc cũng dính đòn tem xe như mình rồi. Thiệt tình ko biết Castron có chương trình quảng cáo gì ko mà phân tán đội ngũ "tem xe" nhiệt tình các bến bãi như vậy.Ko biết sau này xe mình có bị dính mấy cái tem của nhà tài trợ như mấy chiếc motoGP trên truyền hình ko.(rãnh quá tạo topic cho mấy bác bình luận chơi)
hình cụa lửa màu xanh đó hử?Thấy nhiều xe dán sau đít lắm. Nhưng chiêu này lâu òi,ngày xưa mình vào mua bánh Hỷ Lâm Môn là bảo vệ cầm tem dán sau xe à.
Mình tính lột ra mà sợ dính cái keo ở lại nên để vậy lun nè bác.Thằng bạn mình nó gỡ ra tổng cộng 2 lần rồi.giờ nó mà gặp cái tem là nó chửi tiếng đan mạch liền
bncn, xe mình cũng bị dán. Đi đá banh ở a41 để xe trong bãi nó cũng mò zô dán. Dán đè lên cái decal "Don't kiss me" của mình nữa chứ
Chuyện này mà ở nước ngoài là thằng Castrol sẽ bị kiện đền mấy triệu đô chứ chẳng chơi, tài sản cá nhân của người khác mà nó dám ngang nhiên đụng chạm, thay đổi trạng thái. Chẳng qua dân Việt Nam mình ngu quá (sorry, mình cũng Vnmese), thấy vậy chỉ biết im lặng rồi chửi thầm, ko dám kiện ra tòa kiếm tiền đền bù. Mà có khi kiện cũng chẳng được, vì biết đâu nó lo tiền cho tòa án. Thằng nào có tiền thằng đó có quyền