Tìm kiếm bài viết theo id

Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr. Lê, 5/7/11.

ID Topic : 3487154
Ngày đăng:
5/7/11 lúc 21:54
  1. ThongNMB Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi xưa xài bút này lúc nào đi học cũng có thêm cái khăn lau mực,không biết bây giờ còn bút này không chứ năm học 12 thấy trong lớp vẫn còn đứa bạn xái bút này
     
  2. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    nhớ ngày xưa xài viết này , mà tay chân ko yên rớt hư hoài , hư xong tự lấy kèm ra nghiên cứu , tháo ra sửa ^^
     
  3. trinhut Banned

    tui xài cây 330 từ năm học lớp 4 tới lớp 8 lâu ngày dơ khủng khiếp từ lớp 9 chuyển qua bút bi luôn :baffle:
     
  4. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Thân bút còn mang đi khắc chữ , khắc hình , khắc phong cảnh làng quê ở chổ trước nhà sách FAHASA nhưng giờ chắc nghệ nhân đó giải nghệ rồi Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  5. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi học tiểu học, tui toàn xài bút Hero, mực phải màu tím mới chịu. bơm mực chưa bao giờ dính tay 1 lần, bút giữ cũng rất kĩ, cưng bút lắm. về sau lên cấp 2, cấp 3 toàn xài bút bi, bút mực viết bài ko kịp. giờ nhìn lại cũng thấy nhớ bạn bè, thầy cô hồi cấp 1 lắm ...
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hồi đầu tiên tui xài cây bút Hoa hồng, thân màu xanh ngọc, xài cũng tốt lắm nhưng rồi bị mất. mua bút mới như "ăn gỏi" bút vậy, rất lắm lý do: quên, bị lấy mất, bị bể... thật ra mãi khi lên cấp 2 tui mới được xài hero. trước đó toàn xài Hoa hồng. khác với bạn gì ở trên, tui thì lúc nào cũng thấy bút bạn khác xài êm hơn, trùm đổi bút và mượn bút trong lớp (tất nhiên là có trả lại đàng hòang, nhưng thường hay dụ được bạn đổi bút cả tuần, hehe). Vì thích nét chữ thanh mảnh nên ko viết bình thường như các bạn khác mà lại viết lật bụng ngòi lên. trong lớp có mình tui viết kiểu đó thôi! Thật ra thì ko xài viết 331 nhiều mà lại xài cái 336 - cái bút mini giá 3,5k/cây thì phải. thích viết nó vì nó nhỏ gọn, xinh xắn, nhẹ tay.
    Về màu viết thì xài lung tung các màu: nâu có mà đen cũng có. Viết bút mực hay có tình trạng hết mực - tui trùm lười bơm mực quên bơm mưc. vô lớp viết 1 hồi là phải xin ý ới tí máu. kỳ lạ 1 cái là tay tui nhỏ, yếu vậy mà sao chuyên vặn bể thân bút, làm mực cứ tứa ra, lúc nào cũng tèm lem mực trên tay, còn cây bút thì phải lấy bông gòn với giấy quấn quanh, nhìn y như thương bệnh binh. Đã xài bút mực là phải thủ theo 1 cái khăn lau be bé, tui cũng lại là chúa quên khăn, cũng tòan chùi ké bạn. may mà mấy đứa bạn đứa nào cũng chu đáo có đầy đủ đồ nghề. Tuy vậy mà tới năm cấp 3, hầu như đứa nào cũng bỏ bút mực hết, riêng tui thì xài cho tới đại học, thỉnh thỏang có đổi màu mực tím thành xanh dương cho lạ mắt 1 thời gian.
    à, vì ko phải cứ hư là được mua bút khác nên cũng hay phải tí toáy tự sửa, lúc thì tháo banh bút ra để chỉnh lại cái ngòi bút ko bị lệch, lúc thì do bút ra mực ko đều nên dùng dao lam chẻ đầu bút ra 1 lúc. thế nên cũng hay thủ theo dao lam trong cặp, ặc ặc, ko phải để đánh nhau mà chỉ là để sửa cho bút viết được mà thôi.
    Bút mực có thể dùng như 1 vũ khí lợi hại. khi có xung đột thì mắm môi vẩy 1 phát vào đối phương rồi nhanh chân chạy. haizz. chừng ấy mực bắn ra thì... thật ra cũng chỉ mới vảy người khác 1 lần, và luôn nơm nớp sợ bị vảy mực lại nên luôn hiền lành tử tế với bạn bé, nhất là khi phải mặc áo dài! Nếu có đánh, xin dùng tay, đừng dùng bút mực!
     
  7. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    bút nì có mấy chỗ gọi là bút kim tinh, mực queen là ra sau này, anh em với bút này phải nói đến mực Quế Lâm.
    ở dưới quê nhà tui bán văn phòng phẩm, hok bik bây giờ còn hok nữa, ai có nhu cầu tui kiếm dùm cho Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  8. hidronak Thành Viên Vàng

    lớp 2 lớp 3 cũng có bon chen xài viết này. 1 thời đã wa
     
  9. ckd1 Thành Viên Cấp 2

    xài bút này tới năm 11 lận.
    hồi nhỏ hay chà chà cái đít có con ốc màu vàng xuống bàn cho nóng rồi chích vô tay thằng ngồi bên cạnh. hay bứt tóc con nhỏ ngồi trước nhét vô cái khe ngòi bút cho hết tè ngòi.
     
  10. anhht2507 Thành Viên Cấp 2

    Trước em thích nhất là cái bút con mèo, ngắn ngắn, viết mềm mà ra mực đều =))
     
  11. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Đến năm lớp 3 (cỡ năm 1992) mới được bà chị kế cho cây bút Hero 331 nhưng bị mất quản bút (chỗ cầm để viết), nhưng cũng thấy hãnh diện lắm rồi Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331 Lại còn trò bị nghẹn mực thì cầm bút giũ giũ dính đầy tường. Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331 - 1
    Ôi 1 thời để nhớ.
     
  12. NNIS Thành Viên Cấp 4

    Lắc lắc văng mực tứ tung Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331)
    nghẹt mực thì bò vô miêng hút, xong miệng tím lè =))
     
  13. MrSheva Thành Viên Vàng

    chuẩn luốn...thỉnh thoảng bứt tóc nhét vào giữa cho nó thông :tire:
     
  14. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Ai trắng của em toàn dính mực...
     
  15. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Mẹ ơi cái này là loại tube mực nước ngoài, nếu ngày xưa nhà nào giàu lắm mới có xài đó bạn.Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331 - 1h:
     
  16. mizu Thành Viên Bạch Kim

    Lúc lớp 1 thì một tay ôm cặp táp tay kia thì ngón tay xỏ vô cái bình mực...vô vừa viết bài vừa chấm mưc giống như bên Anh Quốc hay Napoleon vậy ^^

    bữa nào quơ tay trúng bình mực thì nguyên trang mực chảy từ trên xuống nhìn dơ lắm T_T
    sau này có ra loại bình bị nghiêng mà mực ko bị đổ nên hạn chế dc chút xíu

    Lúc chuyển qua dùng Hero hay viết bơm mực thì.....

    đi học thì áo sơ mi trắng mà cái nào cũng ít nhất là 1 chấm mực, còn nhiều nhất là xẹt ngang một đường chấm bi như con báo ><

    còn bức tường kế bên hay bàn ghế thì cũng chung số phận..toàn là xanh và tím loan lỗ do mực nghẹt nên cầm viết xựt xựt cho mực xuống..thế là phẹttttt hên thì vô tường xui thì 2 nhỏ ngồi trên mình dính hết keke

    đã qua 30 năm từ ngày ấy hic hic buồn ghê, hồi đó ăn cây kem có 20 đồng, thằng nào má cho 200đ là giàu lắm....nhìn nó ăn cây phá lấu mà thèm chảy nc miếng vì mình ko co tiền ăn sáng nữa là,

    lâu lâu ghé mua cây phá lấu ngồi húp nc lèo đến nỗi bà bán phá lấu phải xách can nc lèo ra châm thêm rồi đuổi mình đi luôn ec ec phải lâu lắm chờ bả phá lấu quên tý thì mới dám ăn lại ^^

    Kỷ niệm xưa của tui đó, thấy cây Hero là nhớ lại hối đó hihih, tui học bên Trần Bình Trọng Q5 có ai học chung hok zay
     
  17. locnguyen2210 Thành Viên Bạch Kim

    hoi xua di hoc bi mat cay viet nay hoai Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  18. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi, hồi đó mới đầu ai cũng xài Quế Lâm cả. Sau đó thì chuyển qua xài Queen vì mực Queen viết thấy nó mướt hơn hẳn!
     
  19. susu_0202 Thành Viên Cấp 4

    cũng có những kỉ niệm giống bro này ..đọc bài viết này cảm giác lâng lâng ...hehe..
    NHỚ !!!!!
     
  20. babyone Dại Gái

    nhớ hùi còn nhỏ thix đứa con gái nào toàn wa xin nó 1 giọt mực,để 2 ngòi bút gần nhau rùi bóp mực ra,rùi kiếm cớ trả lại giọt mực để rủ đi ăn kem,thix thiệt
     

Tình hình diễn đàn

  1. shoporiflame,
  2. 0983490869,
  3. hoale,
  4. codienhanoi.vn,
  5. HauNghenhXuan,
  6. congty24h88,
  7. LE TUAN CHI
Tổng: 461 (Thành viên: 10, Khách: 440, Robots: 11)