Tìm kiếm bài viết theo id

Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr. Lê, 5/7/11.

ID Topic : 3487154
Ngày đăng:
5/7/11 lúc 21:54
  1. datdat81 Thành Viên Cấp 2

    Hồi cấp I cô giáo không cho xài bút bi vì nói bút bi làm viết chử xấu, người lớn ở nhà cũng nói thê. (sau này mới biết do bút bi trơn nên viết nhanh, dể viết dối). Nhưng bút bi hòi năm 80s cực hiếm...
    Có năm hè mẹ mua cây Hero mới thích quá lấy ra vẽ lung tung (lúc nhỏ rất thích vẽ). Đến đầu năm học vô thì bút bị tè ngòi lun T.T
    Lúc trước có thể thay ngòi viết nữa, mua ở tiệm 2-3 cái một lần để dành thay nhưng chất lượng kô bằng ngòi viết zin, dể bị nghẹt mực. Ngòi viết mới thì ra mực ít nên chữ viết ra nhạt lắm, phải lấy con dao lam chẻ vô rãnh ở giữa ngòi để thông mực, nhưng đôi khi cũng làm mực ra nhiều quá ---> hư ngòi...

    Cấp II cũng có bút bi hiệu chiếc là (Leaf ???) của Nhật (tiệm nói vậy) viết rất dã nhưng bút bi mà mắc hơn cả Hero nên vẫn dùng hero. Còn có một loại viết bút bi màu xanh dương đậm, thân bút nhỏ nắp bút hơi to, nghe nói của Mĩ, thời đó loại này chất lượng là số 1 trong bút bi, nhưng khó kiếm, thi cuối cấp II cố gắng để tiền mua được hai cây viết loại này, cảm thấy rất yên tâm kô sợ thiếu bút khi thi nhưng khi sử dụng thì chất lượng rất tệ, chắc do mua nhầm viết dỏm
    Viết Packer loại = kim loại cũng có rùi nhưng mấy chục ngàn một cây, bằng cả một năm tiền tiêu vặt nên " mơ ước chỉ là ước mơ"

    Cấp III thì Thiên long bắt đầu thịnh hành, 1000d/cây, loại màu xanh dương nhạt, có đọan thân màu trắng. Viết rất đã, ra mực nhiều chữ dậm, kô trơn nhưng mà xài chừng 1-2 tháng là hư... Có một điểm nữa là lúc đó phong trào quay viết bắt đầu thịnh hành, bút Thiên Long là dễ quay nhất Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331)
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Có 1 lần nhà người quen đi nước ngoài, để lại 1 cây này với chục tube mực cho mình. công nhận viết đẹp cực, có điều nặng tay kinh khủng, mực thì là mực xanh. ngòi bút tam giác y như kiểu của quý tộc phương Tây. khi tube hết mực đành chịu chết!
    Đúng rồi, cặp tui cũng tè le mực. cái bình mực đầu tiên mình có là khi ra Hà Nội thăm nhà nội, ba tui mua cho ở Bách hóa Tràng Tiền; màu đỏ, vàng, hồng=> bắt mắt kinh khủng hen. bỏ 1 viên bi lấy từ bạc đạn xe đạp vào đó rồi ko tài nào lấy ra được. chơi ngu ghê!
    Cũng từng chơi trò này. giật nảy cả người! bứt tóc nhét vô khe ngòi bút cũng có luôn! nhìn y như cọng râu dế!
    Đầu tiên xài mực Quế Lâm, sau đó chuyển sang Queen. có nhiều lần mực gần cạn mà chưa mua được hộp mới nên phải đổ nước vào để xài tiếp. thậm chí hết mực tại lớp thì xin bạn 1 giọt mực, rồi nhỏ thêm 1 giọt nước vào đó để bảo đảm xài được lâu!
     
  3. tthanh357 Thành Viên Cấp 3

    hoi do vui thiet, uoc gi????
     
  4. xôi đậu đỏ Thành Viên Cấp 2

    hồi cấp 1 xài cái này nè.Lúc nào tay chân cũng lem luốc.Mỗi lần cái vòi bên trong bị xì ,tắt mực là phải dem trụng nc sôi cho sạch mực.giờ ko biết tụi nhỏ còn xài ko nhỉ
     
  5. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kĩ niệm không thể nào quên, cặp, áo, quần, tập vở, lem đầy mực tím
     
  6. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    ôi kỉ niệm học trò
     
  7. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    chỉ hỏi lại 1 câu duy nhất, ở đâu còn bán cây viết mực này.?
     
  8. kanma Thành Viên Cấp 6

    ai cho tui về lại cuộc hành trình ngày thơ ấu :adore:
     
  9. Messi_111 UY TÍN LÀ VÀNG

    ui,các bác làm e nhớ hồi xưa wa,hic..
     
  10. gain11 Thành Viên Vàng

    nhớ hnhỏ cấp 1 xài viết này r giỡn bị gãy làm đôi, vây mực ra lớp, bị cô phạt mà cả đám đứng ngoài cửa cười Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  11. hoang1819 Thành Viên Cấp 5

    cái nì mình thấy trên nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường NVC luôn đó
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mặt mũi, môi, thậm chí lưỡi cũng còn dính mực nữa là..
     
  13. louis2010 Thành Viên Cấp 4

    Haha bồ này giống mình nè, nhớ thời học cấp 1 quá đi, giờ ước gì được trở về lúc đó vui biết mấy
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    giờ vẫn giữ 1 cây hero nâu trong bóp viết, mà hình như khô mực ko xài được. để rảnh lôi ra xài lại.
     
  15. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    ngồi đọc mí cái cm của mấy bác tự nhiên thấy vui vui. Topic dễ thương thiệt :smile:
     
  16. benfromhell10 Thành Viên Mới

    Đọc bài này xong. Bổng nhiên thấy lòng bồi hồi nhung nhớ kỉ niệm xưa. Nhớ hồi đó viết ko ra mực,tức quá, vảy vảy vài cái, làm vay mực lên cái áo trắng của thằng ngồi trước.Làm bửa sau phải mang áo của mình đền cho nó. Làm mình nhớ hoài đến giờ. Ước gì giờ còn giữ 1 cây hero làm kỉ niệm nhỉ.
     
  17. manhtuan0510 Thành Viên Cấp 1

    Ngày nhỏ thì chỉ có kỉ niệm với mấy cái bản kiểm điểm thôi T.T Suốt ngày đánh lộn.
    Bây giờ lớn rồi nhu mì lắm :X
     
  18. datnn Thành Viên Cấp 4

    Hồi xưa ông già cho 1 cây parker nhưng mình cũng cố mua thêm cây này, nghẹt mực hoài vì lúc đó chỉ có mựt hột tự pha.
    Giờ thỉnh thoảng cũng thấy nhà sách có bán nhưng đồ zỏm
     
  19. little_duck Thành Viên Vàng

    nhớ hùi đó học xài viết hero ngày nào về tay cũng tèm lem mực lâu lâu bùn bùn quên quên bỏ miệng ngậm thế là nó tím từ răng tới lợi kakak
     
  20. chobits86 Thành Viên Vàng

    bút này của trung quốc thì phãi... hồi xưa đi học thường xuyên phải thay ngòi vì phá quá làm tè cái đầu viết hoài
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. minhthuong0203,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...
Tổng: 555 (Thành viên: 7, Khách: 524, Robots: 24)