Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi b-kid, 7/12/08.

ID Topic : 612555
Ngày đăng:
7/12/08 lúc 00:55
  1. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    mọi chuyện rồi sẽ qua, cố gắng lên, tương lai nhiều điều tốt đẹp đang chờ
     
  2. doremon1990d Banned

    cung~ co 1 cau chuyen buo`n nhu the Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao
     
  3. SEW950i Thành Viên Kim Cương

    Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 1
     
  4. bobon Thành Viên Cấp 2

    tui cũng gần zống như bro ... nhưng tui ko đống vai người thứ ba chen vào giữa một ty mà tui là người đàn ông thứ 2 ... tui đã nhường cái tình yêu đó cho người thứ 3 ... vì nó ko đáng để tui yêu thương ... nhưng một time sau tui lại cảm thấy nhớ ko quên đc ... và tui đã quay lại trả thù người đã gây ra vết thương lòng cho tui ... đã 3 năm rồi ... trả thù có lẽ là đau khổ gấp 10 lần tui bị đau nhưng đó là cái giá cho một người đùa giởn với tinh yêu như cố ấy ... tui đã chứng tỏ cho cô ấy tui hơn người thứ 3 đó như thế nào ... học hành ... địa vị ... tiền bạc ... và đến khi cô ấy xin quay lại với tui ... tui đồng ý ... nhưng đó là một kế hoạch ... để tui bỏ rơi cô ấy sau khi đã có những gì mình muốn ... cho cô ấy nếm cái mùi bị người khác bỏ rơi như thế nào ... haiz ... chắc tui phải qua box những việc làm thất đức nhất để đầu thú quá .... haiz ...

    Khi hận thù lòng người toàn rắn rết.
    Trả thù xong ác quỷ hóa thiên thần.
    Cuộc đời ai đã 1 phút sa chân.
    Là đánh mất cả linh hồn thánh thiện
     
  5. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    TÌNH YÊU THÌ CHỈ CÓ 1 ,NHƯNG NHỮNG THỨ GIỐNG TÌNH YÊU THÌ CÓ NHIỀU.Chẳng hạn tình dục.....

    Vướng vào lưới tình là bể khổ.Nhưng khó có thể không vướng vào.
     
  6. Mïp_Xï Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhìu khi mình muốn làm mà con tim nó không cho . Không muốn làm nhưng cứ vô thức đy theo tiếng gọi trái tim..
    Bạn dứt khoát như vậy là quá tốt rồi đó , nhìu người ko được thế đâu.
     
  7. nhoxkute1410 Thành Viên Cấp 5

    ôi chuyện muôn thuở
     
  8. ecec Gánh hàng rong

    no comment Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao
    chuyên của bạn bùn thật, nhưng là chuyện tc trai gái nên mình chả bik khuyên thế nào, mỗi cuộc tình mỗi hoàn cảnh

    thôi, thì coi như là bài học sau này rút Kn bạn nhé
    chúc bạn sống tốt và thành công
     
  9. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Lý do chính các bác hay lên đây than thở là do tiếc cái lỗ,đang phang phịch ngon lành tự nhiên bị cắt suất,hoặc tiếc vì công sức bỏ ra nhưng chưa được phang phịch,là do quá thần thánh hóa chuyện phang phịch,điều này xuất phát từ việc thiếu tự tin có thể là do vẻ bề ngoài hoặc ko có tiền etc,chỉ cần khắc phục các nhược điểm này thì các bác sẽ ko còn ca thán nữa hehehe
     
  10. tieucamkhuc Thành Viên Cấp 5

    thật là đáng tiếc khi sớm đánh mất thứ mình đã có...
     
  11. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    Duyên phận cả thôi,xem như ko có duyên với nhau cho nó nhẹ ng bạn à,chúc bạn mau sớm vượt qua ! ^^