Tìm kiếm bài viết theo id

Review CARS 2: Khi Pixar sẩy chân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sirboducoscar, 6/7/11.

ID Topic : 3491048
Ngày đăng:
6/7/11 lúc 16:34
  1. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,000
    Trước đây, Pixar đã rất thành công với những bộ phim như Ratatouille, Ups, WALL-E và đặc biệt là phần đầu của Cars. Bốn bộ phim trên cùng với Toy Story chỉ khiến chúng ta cảm thấy Cars 2, một trong những hi vọng về một kiệt tác mới khi được phát hành trong kì hè này trở thành một bộ phim gây thất vọng, nhàm chán và vô vị.

    Ko ai là hoàn hảo, và việc Pixar tới một lúc nào đó sẽ sẩy chân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không ngờ studio lại đánh mất chính mình trong một dự án vẫn còn rất tiềm năng. Làm thế nào mà cùng là một “người kể chuyện” mang lại thành công vang dội cho 11 bộ phim hoạt hình gần như là hoàn hảo lại tiếp chuỗi thăng hoa ấy bằng một bộ phim đơn điệu và nhàm chán như thế.

    Mỗi kiệt tác của Pixar trước đây đều lôi cuốn sự theo dõi của tòan gia đình, thì điểm đặc trưng của Cars 2 là hoàn tòan dành cho trẻ em 7 tuổi hoặc ít hơn. Trong khi phiên bản đầu tiên của Cars (do John Lasseter đạo diễn) tạo ra một thành công ngoài sức mong đợi về kịch bản, nội dung cũng như doanh số thì phần tiếp theo này tồn tại chỉ để duy trì đà chảy của đồng tiền vào công ty.


    Review CARS 2: Khi Pixar sẩy chân
    Pixar, ông hoàng trên đường đua hoạt hình​

    Câu chuyện kì này (John Lasseter và Brad Lewis đồng đạo diễn) kể về anh chàng xe tải ngốc nghếch Tow Mater (lồng tiếng bởi Larry the Cable Guy) bị ông lão xe hơi đầy mưu mẹo là Finn McMissile(Michael Cane) và cô nàng sắc sảo Holley Shiftwell (Emily Mortimer) nhầm lẫn là một tên gián điệp của Mỹ. Nhiệm vụ của Mater là đi từ vùng Radiator Springs sang Ý, Nhật, Paris và London, nơi mà anh ta cùng lúc giúp đỡ anh chàng bạn thân MacQueen “tia chớp” (Owen Wilson) và thi đấu giải đua xe World Grand Fix trong khi cố gắng ngăn chặn một tổ chức tội ác quốc tế đang đe dọa vương quốc xe hơi bằng cách gây nổ những động cơ sử dụng một nguồn xăng thay thế gọi là Allinol.

    Với một chút nội dung kể trên, bộ phim vẫn sẽ khiến những đứa trẻ của bạn chăm chú theo dõi kịch bản nghèo nàn và đa phần những bậc phụ huynh cũng sẽ phải đưa mắt để ý, rồi cuối cùng đều nhận ra rằng phần 2 này ko có lấy nỗi một phần tư những cảm xúc đặc biệt mà phần đầu đã mang đến.


    Review CARS 2: Khi Pixar sẩy chân - 1
    Và chàng xe tải ngốc nghếch Tow Mater​

    Sau thành công của Cars, Disney và Pixar đã mở rộng thương hiệu bằng cách sản xuất những bộ phim ngắn về anh xe tải ngốc Matter. Bằng cách chuyển sự tập trung ra khỏi nhân vật chính ở phần đầu là anh chàng xe đua kiêu ngạo nhưng đáng yêu McQueen do Wilson lồng tiếng, Cars 2 trở nên giống những phụ bản ngắn trước đây về Cars như Mater and the Ghost Light hay Mater’s Tall Tales, chỉ có nét khác biệt đặc trưng duy nhất là ở độ dài của phim. Ngay cả tính chất của cuộc đua lần này cũng ko còn quyết liệt và hấp dẫn mà ngược lại khá nhạt nhẽo và được trình diễn một cách nghèo qua những con đường của London, và thậm chí… còn ko buồn cho chúng ta biết ai là người chiến thắng sau cùng.

    Sự đam mê về câu chuyện của chiếc xe đua, những khỏanh khắc ko phai khi cầm lái đã bị Lassseter bỏ quên trong hậu bản này. Chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu những khỏanh khắc về Andy hoặc Bonnie trong “Câu chuyện đồ chơi 3” của Lee Unkrich không còn liệu nó còn mang lại cho chúng ta những cảm xúc bồi hồi xúc động nhớ về tuổi thơ, vậy thôi cũng thấy có lẽ Cars 2 đã lạc hướng trong cuộc đua của mình.


    Review CARS 2: Khi Pixar sẩy chân - 2
    Nhưng Pixar đã lần đầu tiên lạc hướng trên đường đua​

    Với 11 bộ phim hoạt hình trước, Pixar đã khiến đám đông nhận ra được sự khác biệt giữa phim hoạt hình với nội dụng công phu, tinh tế, mang lại những cảm xúc đặc biệt với thể loại hoạt hình nội dung đơn giản, giải trí đơn thuần. Đồng nghĩa với việc họ thu hút được ko chỉ sự thích thú từ trẻ em mà còn với người lớn, những người đã hết tuổi coi hoạt hình nhưng khi đã đưa mắt theo dõi họ ước rằng mình vẫn là những đứa trẻ.

    Còn quá sớm để kết luật rằng Cars 2 là một bước đi sai lầm của Pixar hoặc tự đánh chìm danh tiếng của mình trong ngôi nhà Walt Disney’s rộng lớn vốn nổi tiếng với những bộ phim hoạt hình tự sản xuất gây thất vọng như Chicken Little hay Treasure Planet. Nhưng nếu thế giới của Monster Inc ngày trước thực sự tồn tại, mong rằng Pixar sẽ tìm được cánh cửa ma thuật của Sully ngày nào để có thể thoát khỏi cơn ác mộng của chính họ trong những bộ phim tiếp theo và mau chóng tìm lại vị thế ông hoàng phim họat hình của mình.

    Trailer:
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/v/VophA5oity4?version=3&hl=en_US[/YOUTUBE]

    Phim được công chiếu tại VN ở các cụm rạp của Megastar, Galaxy và BHD từ ngày 15/07/2011.

    Nguồn: http://amthucgiaitri.com/giai-tri/375-review-cars-2-khi-pixar-say-chan.html
     
  2. doandan83 Thành Viên Cấp 1

    mình năm nay 30t còn mê nữa là,hay nhất là phần 1...
     
  3. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    chắc hè này nhiều phm hot quá làm car 2 nguội luôn Review CARS 2: Khi Pixar sẩy chân
     
  4. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    phim chưa chiếu sao có review hay vậy? đang đợi để coi 1. Phần 1 coi mấy chục lần rồi mà vẫn ko thấy chán
     
  5. xuanvn093 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Pixar đã làm thay đổi quan niệm Hoạt hình phim chỉ dành cho trẻ em.
     
  6. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Ai có máu phiêu lưu, xem phần 1 rất thích.
     
  7. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Đã có bản coi được rồi đó bạn ơi Review CARS 2: Khi Pixar sẩy chân
     
  8. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    thế thì chắc khỏi ra rạp cOi we' =.= chuyển coi Xì trum vậy ^^
     
  9. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    xì trum thì 2/9 lận bạn ơi
     
  10. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Ở bển chíu rồi. VN thì về sau 1 tháng...
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro,
  6. thumua_sach_cu
Tổng: 921 (Thành viên: 8, Khách: 899, Robots: 14)